Bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 1/8 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha: Quique gặp lại Luis Garcia

22/12/2010 11:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ một tháng sau những lùm xùm xảy ra trong trận đấu giữa Atletico và Espanyol trong khuôn khổ Liga, hai đội sẽ lại tái ngộ nhau, cũng ở sân Vicente Calderon. HLV Quique Flores của Atletico tuyên bố, đội của ông muốn lọt vào chung kết như năm ngoái. Nhưng muốn vậy, Quique cần phải biết kiềm chế…

Còn nhớ, trong trận đấu cách đây một tháng, Espanyol đã hai lần vượt lên dẫn trước (Luis Garcia và Verdu), Atletico hai lần san bằng tỷ số (Tiago và Aguero), trước khi Osvaldo ghi bàn quyết định ở phút 77 đem về chiến thắng cho những vị khách. Ở những phút cuối, hậu vệ Javi Lopez của Espanyol đã nằm sân câu giờ. Do quá sốt ruột, HLV Quique của Atletico đã chạy vào sân kéo cầu thủ này ra để trận đấu có thể tiếp tục. Hành động này đã dẫn đến những xô xát giữa các cầu thủ hai bên, mà đỉnh điểm là việc Aguero của Atletico đã đá vào… mông của Luis Garcia bên phía Espanyol. Sau trận đấu, Quique cũng đã lao vào xỉa xói Garcia vì cho rằng cầu thủ này đã "cười đểu". Sau vụ lộn xộn trên, ủy ban kỷ luật đã ra quyết định quyền chỉ đạo hai trận đối với Quique. 

Quique gặp lại Luis Garcia, Ảnh Getty

Tuy vậy, khi hai đội chuẩn bị gặp lại nhau, thay vì những lời lẽ hằn học, Quique đã chủ động làm dịu đi tình hình bằng tuyên bố "đó là chuyện đáng quên", đồng thời khằng định sẽ chủ động tới ôm hôn Luis Garcia,  "bởi đó là cầu thủ mà tôi từng rất muốn có". Khi còn dẫn dắt Valencia, rồi sau đó là Benfica, Quique đều đã từng muốn đưa Luis Garcia về với đội bóng của mình. Và những gì xảy ra cách đây một tháng chẳng qua chỉ là phút nóng giận nhất thời của Quique. 

Trong khi đó, Luis Garcia lại muốn quên đi thất bại cay đắng trước Barcelona ngay trên sân nhà trong trận derby Catalunya cuối tuần trước. Mà cách tốt nhất là tìm kiếm một kết quả khả quan ở Vicente Calderon. Về lực lượng, Espanyol chỉ thiếu tiền vệ người Argentina Duscher, bận về quê để dự tang lễ của người thân. Trong khi đó, bên phía đội chủ nhà, khả năng ra sân của tiền đạo Diego Forlan vẫn bỏ ngỏ do anh mới bị sốt. Trong trận gặp Malaga cuối tuần trước Forlan đã ngồi trên ghế dự bị mà không vào sân một phút nào. 

Ở các trận còn lại, HLV Michel của Getafe hy vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở Liga (4 trận thắng liên tiếp) ra Cúp nhà Vua bằng chiến thắng trước Betis, đội bóng đang dẫn đầu giải hạng Nhì. Trong khi đó, Almeria và Mallorca sẽ liên tục gặp nhau trong thời gian tới. Bởi chỉ 3 ngày sau trận lượt về thì họ sẽ còn gặp nhau ở vòng đấu thứ 18 của Liga. 

Dự đoán cùng chuyên gia Cựu danh thủ Manolo Sanchis, chuyên gia dự đoán của tờ Marca 
Atletico – Espanyol 1-1 
Almeria – Mallorca 1-0 
Betis – Getafe 1-2
 
T.V 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm