Barcelona "nghiền nát" Espanyol: Thầy trò Guardiola đang đánh tennis!

20/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Espanyol được coi là đội “cứng đầu” nhất Liga mùa này. HLV Pochettino của họ được coi là người duy nhất có thể át vía Pep Guardiola. Nhưng sau trận derby một chiều ở El Cornella, có lẽ, Pep cùng các học trò nên chuyển sang đánh… tennis thì hợp lý hơn. Bởi ở Liga, dường như chẳng còn ai ngăn nổi họ!

Lòng dũng cảm thì không đủ
 
Ngoại trừ những tấm băng-rôn cảm ơn Iniesta (xem khung), khán giả sân El Cornella đã tạo nên một bầu không khí sôi sục, có chăng chỉ là thiếu dòng chữ “chào mừng đến với địa ngục” như các CĐV ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hay làm, hòng khiến các cầu thủ khách phải chùn chân. Còn trên sân cỏ, Pochettino vẫn chỉ đạo các học trò đeo bám sát sao, không ngại đá rát, thứ vũ khí từng giúp họ gây rất nhiều khó khăn cho Barca trong những năm qua.
 
Nhưng xem ra, tất cả những biện pháp đó đều vô hiệu. Bởi như Xavi đã từng nói cách đây một tuần, “chưa bao giờ chúng tôi đạt tới trình độ như hiện nay”.
 
Họ nói là làm. Chỉ sau 18 phút, lưới của Espanyol đã rung lên lần đầu tiên sau pha đập chạm nhanh như điện xẹt giữa Pedro và Messi ở giữa sân, để Pedro băng xuống sửa bóng hạ gục Kameni. Cũng chỉ 10 phút sau, Xavi tung cú sút cực hẹp, từ đường chuyển của Messi, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thứ ba cũng vẫn mang dấu ấn của cầu thủ mang áo số 10, với cú sút cực mạnh khiến Kameni bắt không dính, để Pedro lao vào sút bồi. Ngôi sao người Argentina tiếp tục châm ngòi cho bàn thắng thứ tư với đường chuyền phá bẫy việt vị để Villa băng xuống dứt điểm. Còn bàn thứ năm thì xuất phát từ đường chọc khe cực kỳ tinh tế của Xavi, giúp Villa hoàn tất một bữa tối thịnh soạn cho Barca ngay trên bàn ăn của người láng giềng.

Barca dễ dàng đánh bại Espanyol- Ảnh Getty

Như thế, điều duy nhất mà Espanyol làm được trong trận derby là buộc Messi rời sân mà không ghi được bàn thắng nào. Nhưng thực ra, ngôi sao người Argentina còn đáng sợ hơn với vai trò kiến tạo. Điều đó cho thấy, Barca không quá phụ thuộc vào bất cứ chân sút nào, và tuyên bố nói trên của Xavi là hoàn toàn đúng đắn.  

* Real Madrid có nản chí?
 
Quả thực, Barca đang đạt tới một trình độ siêu việt, mà nếu Espanyol chỉ có lòng dũng cảm không thôi thì chẳng đủ ngăn cản đối phương tiếp tục tạo ra những cơn mưa bàn thắng, biến những trận đấu của họ thành những set tennis giữa Nadal với một tay vợt làng nhàng nào đó. Bàn gỡ từ cú sút tuyệt đẹp của Osvaldo cho Espanyol có thể được hiểu như “của bố thí” mà Barca dành cho đối thủ. Đội quân của Pep vẫn đang chơi thứ bóng đá của chính họ, chỉ có điều là nó ngày càng nhuần nhuyễn và được thực hiện với tốc độ quá cao. Hàng thủ trứ danh của Mourinho cũng không theo kịp, thì liệu còn hàng thủ nào đủ sức chống đỡ trước sức ép khủng khiếp của Messi và các đồng đội?
 
Real Madrid đã lĩnh 5 trái, Sociedad chịu chung số phận và Espanyol thì cũng như thế. Nếu trận derby không phải là đã trận đấu khép lại năm 2010, bởi chỉ còn một tuần nữa là lễ Giáng sinh, thì ắt hẳn những tỷ số tương tự vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Thậm chí, cột mốc 8-0 mà Barca lập nên ở trận đấu với Almeria cũng hoàn toàn có thể bị xô đổ bất cứ lúc nào.
 
Giáng sinh sắp đến, nghĩa là mùa giải đã đi qua được nửa chặng đường. Nếu Barca cứ tiếp tục chơi như thế này, câu hỏi đặt ra là liệu Real của Mou có nản chí, hay cố gắng tiếp tục bám đuổi trong vô vọng như Real của Juande Ramos và Pellegrini đã làm trong hai mùa giải trước?

Thùy Vy

Những tỷ số kinh hoàng 
 
Đây là lần thứ 7 kể từ đầu mùa, Barca ghi được từ 5 bàn trở lên trong một trận đấu. Nếu tính riêng Liga thì trong 5 vòng gần nhất, chỉ có một lần họ ghi dưới 5 bàn mà thôi! Trong 7 trận gần nhất, hiệu số của Barca là 31-1. 
 
18/12 Espanyol - Barca 1-5 Pedro 2, Villa 2, Xavi
12/12 Barca – Sociedad 5-0 Messi 2, Villa, Iniesta, Bojan
29/11 Barca – Real Madrid 5-0 Villa 2, Xavi, Pedro, Jeffren
20/11 Almeria – Barca 0-8 Messi 3, Bojan 2, Iniesta, Pedro, Acasiete (phản lưới)
0/11 Barca – Ceuta 5-1 Nolito, Milito, Pedro, Messi, Bojan
30/10 Barca – Sevilla 5-0 Messi 2, Villa 2, Alves
14/9 Barca - Panathinaikos 5-1 Messi 2, Villa, Pedro, Alves 
 
Năm 2010 hoàn hảo 
 
Barca đã khép lại năm 2010 hoàn hảo bằng một bữa tiệc bàn thắng hoành tráng, qua đó xô đỏ hàng loạt kỷ lục. Đây là trận thắng thứ 8 liên tiếp của họ trên sân khách ở Liga mùa này, và nếu tính thêm hai trận thắng ở sân khách cuối mùa trước thì họ đã có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp khi rời Nou Camp. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của họ ở Liga, kể từ sau trận hòa 1-1 với Mallorca ở vòng 6. Nếu tính trên mọi mặt trận thì đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp kể từ sau trận hòa Copenhagen 1-1 ở Champions League. Riêng ở Liga, sau 16 vòng đấu, Barca đã ghi được 51 bàn thắng, chỉ kém 3 bàn so với kỷ lục ở mùa 50-51. Trong năm 2010, Barca cũng đã giành tổng cộng 103 điểm (tính cả nửa cuối mùa trước), trong khi nếu thắng Sevilla rạng sáng nay thì Real mới được 100 điểm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm