(TT&VH Cuối tuần)- Trong hai năm qua, nhất là từ sau khi Jose Mourinho đến Bernabeu, Real Madrid đã vung ra một số tiền khổng lồ để đưa về nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhằm lật đổ ách thống trị của Barcelona tại La Liga và nuôi tham vọng sẽ lần thứ 10 đăng quang tại đấu trường Champions League. Nhưng có vẻ như bấy nhiêu là chưa đủ. Cuộc mua sắm của Mourinho gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trong mùa Đông này.
Ngay mùa giải đầu tiên quay trở lại cương vị Chủ tịch Los Blancos, “tay chơi” Florentino Perez đã tiêu tốn hơn 250 triệu euro để mang về các bản hợp đồng đình đám như Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso… Thế nhưng, kết cục cho tham vọng đổi tiền lấy thành công của Perez chỉ là danh hiệu á quân xuất sắc nhất khi về nhì La Liga mùa 2009-2010 với số điểm kỷ lục. Mùa Hè năm nay, cùng Mourinho, Real Madrid đã có những thay đổi đáng kể trong chính sách chuyển nhượng, họ chi tiếp 77 triệu euro cho sáu bản hợp đồng. Trong số đó, ngoài trung vệ kỳ cựu Ricardo Carvalho, năm cái tên còn lại, Pedro Leon, Sami Khedira, Mezut Oezil, Angel Di Maria và Sergio Canales đều còn rất trẻ.
Mourinho là một chiến lược gia không có thói quen mua sắm ồ ạt vào mùa Đông. Tuy nhiên, để có thể vượt qua cuộc đua được dự báo là vô cùng khốc liệt với “siêu Barca”, Real Madrid vẫn cần bổ sung thêm lực lượng.
Một hậu vệ trái
Có vẻ như hậu vệ trái đang là một tử huyệt trong hệ thống phòng ngự của Real phiên bản Mourinho. Không thể phủ nhận Marcelo đã chơi khá lên trông thấy kể từ khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đến Bernabeu. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil thường quá ham tham gia tấn công mà quên mất nhiệm vụ chính của mình là phòng ngự. Thế nên trong các trận đấu lớn, điển hình như trận thua mất mặt 0-5 trước đại kình địch Barcelona, Marcelo là một trong những người bị chỉ trích nhiều nhất.
Ashley Cole, học trò cũ của Mourinho ở Chelsea, từng có liên hệ với Los Blancos, và có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Real, nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, vào giữa mùa Đông và khi Carlo Ancelotti đang vò đầu bứt tai ở Stamford Bridge trong cuộc khủng hoảng không hồi kết, khả năng ra đi của tuyển thủ Anh ngay trong mùa Đông này gần như bằng không.
Davide Santon cũng là một cái tên đáng chú ý. Mourinho biết rất rõ tài năng trẻ người Italia khi ông còn dẫn dắt Inter Milan và sẽ có cách để giúp anh phát triển. Hạn chế của Santon chính là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, thứ mà Real đang thiếu trong những hoàn cảnh nhạy cảm đòi hỏi phải có sự thích nghi cao độ.
Cái tên cuối cùng trong danh sách ứng viên cho vị trí hậu vệ trái của Real là David Luiz. Tuyển thủ Brazil này xuất thân là một trung vệ, nhưng anh có thể chơi tốt cả vị trí hậu vệ trái. Luiz luôn tỏ ra chắc chắn trong phòng ngự, và khả năng tham gia tấn công của anh cũng rất đáng nể. Tuy nhiên, để có được chữ ký của cầu thủ đang chơi cho Benfica này thì Real phải cạnh tranh quyết liệt với Juventus, Milan và cả gã nhà giàu mới nổi Manchester City.
|
Edin Dzeko là một lựa chọn lý tưởng cho hàng công của Real, nhưng anh có giá tới 40 triệu euro- Ảnh Getty |
Không cần thêm tiền vệ
Hàng tiền vệ là nơi chật chội nhất ở Bernabeu. Ngoài ba cái tên thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát từ đầu mùa là Alonso, Khedira và Oezil thì Real còn rất nhiều tiền vệ chất lượng khác, bao gồm cả Kaka, sẽ trở lại vào tháng 1 sau hơn bốn tháng dưỡng thương.
Dẫu vậy, báo chí Tây Ban Nha cho biết Real vẫn đang theo đuổi tiền vệ tấn công người Argentina Javier Pastore và, không có gì ngạc nhiên, chuyên gia chạy cánh Gareth Bale của Tottenham Hotspur. Cả hai tiền vệ này đều đang thi đấu chói sáng tại câu lạc bộ của mình, nhưng giá của họ cũng rất “chói”: xấp xỉ 60 triệu euro. Có lẽ Mourinho sẽ cân nhắc để dành ngân sách cho những mục tiêu cấp thiết hơn.
Ai sẽ ghi bàn?
Việc tiền đạo chủ lực Gonzalo Higuain có thể phải nghỉ thi đấu ba tháng để chữa chứng thoát vị đĩa đệm đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng và toan tính của Mourinho, nhất là khi phong độ của Karim Benzema vẫn rất phập phù. Tăng cường hàng tiền đạo trở nên là một nhiệm vụ bức thiết đối với Los Blancos lúc này. Một danh sách dài những chân sút lớn đã được liệt kê ra, từ Hugo Almeida, Asamoah Gyan, Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Edin Dzeko đến Samuel Eto’o, Gabriel Milito.
Trong những cái tên trên thì khả năng Eto’o tới sân Bernabeu là tương đối thấp, bởi “Báo đen” không mặn mà với viễn cảnh quay trở lại Tây Ban Nha, nơi anh đã có mọi vinh quang cùng Barcelona. Inter Milan cũng không muốn bán cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của họ. Milito thì khả thi hơn, dù anh không thể chơi cho Real tại Champions League. Chân sút kỳ cựu người Argentina là mẫu sát thủ mà Mourinho luôn ưa thích.
Edin Dzeko cũng là một cái tên rất đáng chú ý. Với chiều cao 1m93 và hiệu suất ghi bàn ổn định mấy mùa giải qua, đồng thời có thể thi đấu tại Champions League, rõ ràng Dzeko sẽ là một sự bổ sung đáng kể cho Real. Tuy nhiên cái giá 40 triệu euro mà Wolfsburg ấn định có thể khiến Real chùn bước.
Một ứng viên khác là Adebayor. Tiền đạo người Togo đang rất không hài lòng tại City of Manchester khi nhiệm vụ chủ yếu là mài mòn ghế dự bị. Cũng theo những tin tức từ Manchester, Tevez là cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách mua sắm của Mourinho sau khi anh yêu cầu được chuyển nhượng. Một ưu thế không thể phủ nhận của Tevez, ngoài những phẩm chất vốn có của anh, là ở chỗ tiền đạo người Argentina sẽ dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung với Higuain và Di Maria, những đồng đội của anh ở đội tuyển quốc gia.
Chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 1 mới biết đích xác Real sẽ tăng cường thêm ai trong số những cái tên kể trên. Có lẽ trong cả sự nghiệp của mình, Mourinho chưa bao giờ đứng trước một thử thách lớn như thế ở Bernabeu mùa giải này. Vẫn biết rằng đây mới chỉ là mùa bóng đầu tiên của ông ở Tây Ban Nha, nhưng với thương hiệu chiến thắng được tạo dựng khắp châu Âu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, sự kỳ vọng đặt vào ông cũng là rất lớn, không chỉ trên sân cỏ, mà cả trên thị trường chuyển nhượng nữa, khi các cổ động viên áo trắng đang chờ đợi được chứng kiến một Real Madrid hoàn hảo, dưới bàn tay bậc thầy của thành công.
Phan Hiếu Trung
|
Lịch thi đấu vòng 16
Chủ nhật, ngày 19/12 00h00 Villarreal - Mallorca, Levante - Athletic Bilbao, Deportivo - Sporting Gijon 02h00 Espanyol - Barcelona 04h00 Real Sociedad - Valencia 23h00 Almeria - Getafe, Osasuna - Real Zaragoza
Thứ Hai, ngày 20/12 01h00 Malaga - Atletico Madrid 03h00 Real Madrid - Sevilla
Thứ Ba, ngày 21/12 03h00 Racing Santander - Hercules |