Real Madrid - Valencia 2-0: "Người hùng" Cristiano Ronaldo

05/12/2010 07:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hai bàn thắng trong hiệp 2 của ngôi sao C.Ronaldo đã giúp Real Madrid có được chiến thắng quan trọng sau trận thua vỡ mặt trước Barca hồi đầu tuần.

Trận đấu với Valencia không chỉ đơn thuần là một cuộc đấu giữa hai đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha mà còn là dịp để người hâm mộ theo dõi liệu đội bóng của HLV Jose Mourinho có đứng lên được sau trận thua “vỡ mặt” trước Barcelona. Không những vậy, chiến thắng 3-0 của Barca trước Osasuna cũng đã tạo ra những áp lực nhất định cho Real Madrid trong cuộc tiếp đón Valencia.

CR7 lại tỏa sáng "cứu" Real Madrid - Ảnh Getty

Với lợi thế sân nhà và sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật hàng đầu thế giới, Real Madrid nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, việc bố trí C.Ronaldo chơi cắm trên hàng công khiến cho đội chủ nhà không tạo ra được mối đe dọa thường trực lên hàng phòng ngự Valencia vì ngôi sao người Bồ Đào Nha thường có xu hướng hoạt động khá rộng. Có vẻ như tinh thần của các cầu thủ Real Madrid vẫn chưa ổn định trở lại sau trận thua nặng nề trước Barca. Các học trò của HLV Jose Mourinho thi đấu không ăn ý và tỏ ra khá “nặng nề” trên sân.

Phải tới phút 35, Real Madrid mới có được cơ hội mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu. Những đường chuyền tốc độ cao đã mang tới cơ hội đối mặt với thủ môn Guaita cho Khedira song cú dứt điểm của tiền vệ người Đức vẫn chưa thể đánh bại “người gác đền” cho Valencia.

Trong những phút hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số song may mắn dường như vẫn tránh mặt Real Madrid. Phút 39, Marcelo đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm địa song cả Ozil lẫn Di Maria đều không thể tung ra cú dứt điểm. Sáu phút sau đó, đến lượt C.Ronaldo khiến cả sân Bernanbeu tiếc nuối khi cú dứt điểm của ngôi sao người Bồ Đào Nha bị cột dọc từ chối.

Không chấp nhận để Valencia cầu hòa, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tăng cường thêm cho hàng công của đội nhà bằng tiền đạo Benzema. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ O. Lyon đã giúp cho C.Ronaldo, Di Maria hay Ozil có thêm đất diễn ở hai bên cánh nhiều hơn. Và chỉ trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ của đội chủ nhà đã thay nhau “bắn phá” khung thành của Guaita. Đầu tiên là cú sút căng của CR7 ở phút 47 rồi tiếp đó là tình huống đối mặt thủ môn Guita bất thành của Di Maria một phút sau đó. Chưa dừng lại ở đây, Guaita lại làm nản lòng đội chủ nhà khi đấm bóng cứu thua đẹp mắt trước cú dứt điểm nhanh của Benzema ở phút 58.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 65 khi tiền vệ kỳ cựu Albelda của Valencia bị truất quyền thi đấu. Phải thi đấu với 10 người trên sân, thế trận phòng ngự của Valencia bắt đầu có vấn đề trước một Real Madrid rất “khát” chiến thắng. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 73, trong một tình huống dàn xếp phản công nhanh, Ozil đã chuyền bóng để C.Ronaldo dứt điểm căng tung lưới
Guaita mở tỷ số của trận đấu. Có thể nói rằng bàn thắng của cựu cầu thủ M.U còn quý hơn vàng với đội bóng chủ sân Bernabeu trong thời điểm này. Các cầu thủ Real Madrid, gồm cả dự bị, khiến trận đấu bị gián đoạn vài phút vì màn ăn mừng của mình.

Đúng với phong cách của Mourinho, ngay khi Real Madrid có được bàn thắng, ông đã gia cố thêm cho hàng phòng ngự bằng hai sự thay đổi là những tiền vệ có xu hướng phòng ngự. Tuy nhiên, việc Valencia đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn san hòa cũng tạo ra cơ hội cho những cầu thủ có tốc độ tốt như C.Ronaldo. Và trong một tình huống phản công, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện một cú solo hoàn hảo trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 86..

Như vậy là với chiến thắng 2-0 trước Valencia, Real Madrid vẫn giữ được khoảng cách kém hai điểm so với Barca. Chắc chắn rằng tinh thần của các cầu thủ Real Madrid sẽ được cải thiện lên nhiều sau trận đấu này.

* Cầu thủ ghi bàn: C.Ronaldo 73’, 86’

* Đội hình ra sân:

+ Real Madrid: Casillas, Pepe, Albiol, Marcelo, Arbeloa, Alonso, Ozil (Granero 77’)s, Lass Diarra, Khedira (Benzema 54’), di Maria (M. Diarra 83’), Ronaldo.

+ Valencia: Guaita, Maduro, R.Costa, Bruno, Stankevicius, Albelda, Joaquin (Aduriz 80’), A.Costa (Alba 60’), Jordi Alba, Soldado, Mata (Banega 68’).

Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm