Bóng đá Tây Ban Nha

Người hâm mộ nói gì về thất bại gây sốc của Real Madrid?

30/11/2010 12:54 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) -  Trận “siêu kinh điển” rất được chờ đợi đã diễn ra không đúng như kỳ vọng của người hâm mộ khi Real Madrid “buông súng” quá dễ dàng và phải rời sân Nou Camp với 5 bàn thua, điều hiếm khi xảy ra đối với những đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. Vậy điều gì đã xảy ra? Theo phần lớn người hâm mộ bình luận ở các bài viết cùng TT&VH Online, Real vẫn là một đội bóng rất mạnh, nhưng Barca thắng đậm bởi đội chủ sân Nou Camp còn…mạnh hơn rất nhiều. TT&VH Online tập hợp một số bình luận của bạn đọc ngay sau trận đấu "nóng nhất" La Liga từ đầu mùa. 

Bạn có nick̉ doantrannam (doantrannam@yahoo.com) đã bình luận: “Một trận đấu tuyệt vời của Barca, Barca đã dạy cho Real và Mourinho thế nào là bóng đá tấn công. Cũng phải nói việc thua sớm 2 bàn chính là nguyên nhân khiến kền kền nhanh chóng gục ngã. Đây cũng là câu trả lời thích đáng cho các AntiBarca liên tục những ngày qua tâng bốc Mourinho, xem ra ông ta cũng bình thường thôi. Nhìn ông ta ngồi thu lu trên băng ghế suốt trận có ai ngờ được mới ngày hôm qua thôi ông ta đã phát biểu thế nào”.


Pep đã "dạy" cho Mourinho một bài học về bóng đá tấn công - Ảnh: Getty
Còn bạn̉ Phan Đăng (phandang_99@yahoo.com) thì cho rằng Xavi chính là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Barca trong trận đấu này: “Đây là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ tài năng của Pep. Cá nhân tôi cho Xavi điểm 10, mong anh trẻ mãi không già. Với tư chất thông minh của mình, có lẽ anh sẽ là HLV tương lai của Barca. Messi không ghi bàn, nhưng anh hỗ trợ đồng đội quá tốt. Chúc mừng chiến thắng hủy diệt của Barca”.

Cũng như phần lớn các fan khác, X-Man (Xmansaigon70@yahoo.com) cho rằng đây là trận đấu một chiều thực sự khi Barca ép sân từ đầu đến cuối với sự nguy hiểm của Messi: “Trận đấu chỉ là một chiều thực sự. Có những điểm nhấn: 1. Messi dù không ghi bàn nhưng chơi thực sự xuất sắc. Hầu hết các bàn thắng đều đi qua đôi chân như nhảy múa giữa đám đông tiền vệ và hậu vệ Real. Chỉ thiếu may mắn để Messi có bàn thắng cho riêng mình mà thôi. 2. Ở chiều ngược lại, Ronaldo vẫn cho thấy chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ. Hiện nay, Ronaldo xứng đáng với danh hiệu này hơn cả Ibrahimovic. Đem đặt Ronaldo bên cạnh Messi sẽ là một sự so sánh vô nghĩa. 3. Chân lý đã được chứng minh khi đức khiêm nhường của Guardiola, Messi, Xavi, ... đã chiến thắng thái độ của Mourinho, Ronaldo, Ramos, ... Khi gặp bế tắc, sự kiêu ngạo đã biến Real thành đội bóng chơi bạo lực. Messi vẫn thế luôn là tâm điểm của các cú "chặt chém" đầy ác ý, mang tính triệt hạ.   4. Ngọai trừ sự vắng mặt của Higuain, Real có trong tay lực lượng mạnh nhất. Có thể họ sẽ lấy trọng tài thông qua các tình huống cho là việt vị của Xavi, Villa để bào chữa cho thất bại của mình?. 5. Dù không thực sự hấp dẫn do tính một chiều, nhưng trận đấu đã làm hài lòng cho những ai yêu mến lối đá nghệ thuật”.

Bạn Võ Minh Trường (vominhtruong@yahoo.com) lạì cho rằng bóng đá tấn công đã lên ngôi một cách thuyết phục sau chiến thắng của Barca trước Real: “Buổi sáng sau chiến thắng thuyết phục ở trận siêu kinh điển, chúng ta những người yêu Barca, yêu bóng đá tấn công thức dậy giống như hôm nay là Mùng 1 tết vậy. Một cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ sẽ có 3 tâm trạng khác nhau sau khi xem trận đấu này: Thứ nhất: Niềm hạnh phúc dâng trào và mãn nguyện tất nhiên là các CĐV Barca rồi, Thứ hai: Sự thất vọng ê chề dành cho các fan Real. Thứ ba: Sự không hài lòng dành cho những CĐV trung lập mong chờ một trận đấu kịch tính với tỉ số kiểu 3-2, 4-3, chứ không phải là thế trận một chiều và tỉ số 5-0 trên bảng điện tử. Barca đã chiến thắng bằng lối đá của chính mình. Việc Messi, Xavi, Iniesta tỏa sáng là bình thường, cần có một lời khen dành cho Abidal khi anh lên công về thủ, khóa chặt Di Maria. Pep đã thành công khi sử dụng Messi như một hộ công, trong khi Mourinho có vẻ bị tê cứng khi Khedira và Di Maria đáng ra phải được thay ra sớm. Tất cả những gì bây giờ là chúng ta tận hưởng chiến thắng này và chờ xem Mourinho sẽ nói gì ? Chê mặt sân Nou Camp ít cát quá chăng? Đừnh quên trận thắng này cũng chỉ có 3 điểm và vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước. Tiến lên Barca!!!".  

Về nguyên nhân Real thua thảm trong trước Barca, các fan có những nhận định khác nhau muôn màu muôn vẻ. Nhiều độc giả đánh giá rằng HLV Jose Mourinho đã “tự sát” khi quyết định chơi đôi công với Barca. Bạn Hùng Lĩnh (hhl4774@yahoo.com.vn) đánh giá: “Mặc dù không phải là Fan của LaLiga nhưng vẫn thức để xem trực tiếp trận này. R.M thảm bại có lẽ khiến các fan của họ tan nát cõi lòng. Mourinho đã tiếp cận trận đấu sai lầm nên đã dẫn đến thảm bại này. Trước đây lợi thế đối đầu giữa BAR - Mourinho nghiêng về Mourinho vì các đội bóng cũ của Mourinho dẫn dắt đều được đặt cửa dưới, vì vậy MOU bố trí đội hình thiên về phòng ngự. Nhưng trong trận này toàn thể R.M đã quá tự tin chơi đôi công nên đã thất bại toàn diện. Điểm 10 cho BAR! Bài học lớn cho Mourinho và Real Madrid!”.

Bạn̉ Mr Milk (suameo@gmail.com) còn cho rằng việc đưa Benzema đá chính ngay từ đầu là một sai lầm của HLV Mourinho, bên cạnh việc hàng thủ đội khách dâng lên quá cao: “Phải thừa nhận trận này Real thua toàn diện: từ con người đến lối chơi. Không hiểu tại sao lại là Benzama đá chính? Sự xuất hiện của Ben trên sân bỗng nhiên giảm đi tính gắn kết của hàng công khi anh ta khá lười hoạt động, và xử lý bóng khá vụng về với thân hình cao lớn của mình. Hôm nay hàng công Real đá tối quá, CR7 ko thể hiện được nhiều, bên cạnh 1 loạt các cầu thủ trẻ mới lần đầu đá Siêu kinh điển lại trên sân khách dẫn đến hiện tượng căng cứng tâm lý. Các pha chuyền bóng quá lực, đón bóng bật ra quá xa diễn ra thường xuyên cắt vụn các đường lên bóng. Maria, Ozil, Khedira... những cái tên của lần đầu tiên đã có vấn đề trong cái đầu nên đôi chân ko thể thanh thoát được.Bên cạnh đó là hàng thủ đá rất mất tập trung với các lỗi kèm người và bỏ vị trí liên tục diễn ra, và có lẽ vị trí hậu vệ kém nhất là Ramos khi anh thường xuyên bỏ lỏng vị trí và bị Iniesta, rồi Villa thường xuyên đánh úp sau lưng dẫn đến các bàn thua. 1 mình Carvalho khó mà đá nổi với hàng công rất mạnh của Barca”.

Một số bạn đọc đã nhấn mạnh rằng việc so sánh Messi và Cristiano Ronaldo lúc này là quá khập khiễng, thể hiện qua màn trình diễn của hai ngôi sao được cho là hay nhất thế giới ở thời điểm này ở trận “siêu kinh điển” vừa qua. Bạn Hoang Khuong (anhhung_samac2411@yahoo.com) cho rằng Ronaldo chỉ nên đá với những đội như…West Brom: “Mãn nhãn. Messi vẫn là số 1 thế giới. CR7 ư? Chỉ nên đá với những đội kiểu như WestBrom chứ đừng tham gia vào Siêu kinh điển. Barca đúng là CLB vĩ đại nhất thế giới lúc này. Họ có thể thua nhưng họ vẫn mang đến thứ bóng đá đẹp nhất có thể cho người hâm mộ BĐ chân chính”.

Từ góc nhìn của một "fan ruột" của đội bóng xứ Catalunya, bạn Nguyễn Ngọc Thiện (maithiendn@gmail.combày tỏ: “Thật hạnh phúc khi đội bóng yêu quý chiến thắng. Messi vẫn ko ghi bàn nhưng anh đã chơi quá hay. CR7 thì sao nhỉ? Đúng nghĩa cầu thủ của những trận đấu cực nhỏ. Còn nhớ sau trận đấu của vòng trước Barca thắng 8-0, CR7 "nổ" rằng để xem họ (Barca) ghi được bao nhiêu bàn vào lưới Real, tất cả đã rõ. Bóng đá xấu xí không đáng chiến thắng là đúng rồi. Các bạn xem trận đấu thì thấy Mourinho thể hiện đến mức không còn từ ngữ nào để lột tả hết. Khi thấy Messi chơi quá hay, ông ta đã thay người và chỉ đạo Abeloa vào "chăm" Messi ko thương tiếc. Trọng tài ko thiên vị nhưng ông chắc sợ trận đấu nóng nên đã nương tay cho Abeloa rất nhiều. Xin chúc mừng Barca, và tất cả những ai yêu Barca và yêu bóng đá đẹp”.

Một số bạn đọc khác lại có những bình luận vui về trận “siêu kinh điển”.  Bạn Trần Thế Bảy (nuhonbenbien@yahoo.com): “Thay mặt toàn đội Barcelona, tôi (Pep) gửi lời cảm ơn tới Andy Murray (CĐV tennis) đã ủng hộ chúng tôi, và tôi cũng thành thật xin lỗi anh, bởi vì chúng tôi không thể có tỉ số 6-0 như anh mong muốn”.

Còn độc giả Đoàn Phi Hà (thethaosos@gmail.com) châm chọc đội bóng của Mourinho rằng họ “vừa đá vừa đấm” cũng chẳng thể làm nên chuyệǹ trước Barca: “Siêu kinh điển! Trên cả tuyệt vời thầy trò Pep..., khổ cho khách "vừa đá vừa đấm" mà cũng không làm nên trò trống gì!”. 


Bạn̉ cules_ghost (namphuongalta@yahoo.com) bình luận rằng may mà Barca không để ý tới lời thách đố của Ronaldo (Ronaldo thách Barca ghi 8 bàn vào lưới Real – PV) nếu không thì Real đã phải nhận nhiều hơn 5 bàn thua: “Cũng may là Barca không để ý đến lời thách đố của Ro7 ghi 8 bàn vào lưới của Real. chứ nếu mà điều đó xảy ra thì chỉ có nước chủ tịch "xách cổ từng ông sao" từ lớn cho đến nhỏ của Real "đá bay" ra khỏi bầu trời Benabeu. đổ vào cả đống tiền cơ mà”.


Sau một trận cầu mãn nhãn ở sân Nou Camp, có rất nhiều bình luận của bạn đọc đã gửi tới TT&VH Online, tạo nên những sắc thái “muôn màu sân cỏ” ở trận đấu giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha ở giai đoạn lượt đi của mùa giải. TT&VH Online sẽ tiếp tục đăng các bình luận của bạn đọc ở các bài viết. Mong tiếp tục nhận được “sự đồng hành” của các bạn ở những trận đấu và các sự kiện thể thao khác.


Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm