(TT&VH) - Fernando Llorente dừng như không thể ngừng việc ghi bàn lại được. Sau khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển TBN với 3 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp hồi giữa tuần trước, tiền đạo khổng lồ người xứ Basque lại một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử, lần này là trong màu áo Bilbao.
Llorente là người nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ sân San Mames ở phút 23 trận đấu với Zaragoza, tất nhiên là với một pha đánh đầu sở trường (sau quả tạt rất đẹp của Susaeta). Trước đó, ngay từ phút 11, Iraola đã kỷ niệm trận đấu thứ 300 cho Bilbao bằng một bàn thắng đẹp sau một pha xoài người sút xa đầy nỗ lực. Trận này, Zaragoza đã chơi rất tệ, thế nhưng cuối trận lại có được một bàn thắng danh dự do công của tiền đạo dự bị Braulio.
Tuy nhiên, bàn thắng thứ 50 ở Liga của Llorente đã bị phủ một bóng đen khi cầu thủ trẻ Ibai Gomez dính chấn thương nặng ngay trong trận ra mắt. Chính xác thì trận đấu đầu tiên cho Bilbao của Ibai chỉ kéo dài được có 3 phút, từ phút 66 đến phút 69, thời điểm anh nằm quặt xuống sân vì bị trật khớp gối. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng, song xem phản ứng của các cầu thủ Bilbao lúc ấy thì chấn thương của Ibai hẳn phải rất nghiêm trọng. Ibai, 20 tuổi, chuyển sang Bilbao hồi mùa Hè năm nay sau khi đội bóng cũ của anh, Sestao River, bị rớt xuống Tercera (tương đương hạng Tư). Trước đó, thời còn khoác áo Santuxtu, CLB khởi nghiệp, Ibai từng giành "Quả bóng Vàng khu vực" và đó là lý do anh được các tuyển trạch viên của Bilbao theo sát.
Trong các trận đấu còn lại, đáng chú ý có sự kiện Espanyol lần đầu tiên tìm được chiến thắng trên sân của Mallorca sau hơn 10 năm. Người hùng của "Những chú vẹt" là tiền vệ Luis Garcia, tác giả của pha sút penalty thành công ở phút 31. Điều đáng nói là trước trận này, phong độ sân nhà của Mallorca và phong độ sân khách của Espanyol là hai trời khác biệt: Trong khi Mallorca nổi tiếng là chơi cực tốt ở ONO, nay đã mang tên mới Iberostar, Espanyol lại được biết đến vì chơi sân khách rất tệ. Trước khi có bàn thắng của Luis Garcia, Espanyol thậm chí còn có tới hơn nửa năm tịt ngòi khi xa nhà. Và đáng nói hơn nữa là Espanyol đã phải chơi gần một tiếng đồng hồ trong thế thiếu người sau khi tiền đạo Osvaldo nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 35.
Llorente là người nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ sân San Mames ở phút 23 trận đấu với Zaragoza, tất nhiên là với một pha đánh đầu sở trường (sau quả tạt rất đẹp của Susaeta). Trước đó, ngay từ phút 11, Iraola đã kỷ niệm trận đấu thứ 300 cho Bilbao bằng một bàn thắng đẹp sau một pha xoài người sút xa đầy nỗ lực. Trận này, Zaragoza đã chơi rất tệ, thế nhưng cuối trận lại có được một bàn thắng danh dự do công của tiền đạo dự bị Braulio.
![]() Llorente lại "nổ súng" trong màu áo Athletic Bilbao, Ảnh Getty |
Trong các trận đấu còn lại, đáng chú ý có sự kiện Espanyol lần đầu tiên tìm được chiến thắng trên sân của Mallorca sau hơn 10 năm. Người hùng của "Những chú vẹt" là tiền vệ Luis Garcia, tác giả của pha sút penalty thành công ở phút 31. Điều đáng nói là trước trận này, phong độ sân nhà của Mallorca và phong độ sân khách của Espanyol là hai trời khác biệt: Trong khi Mallorca nổi tiếng là chơi cực tốt ở ONO, nay đã mang tên mới Iberostar, Espanyol lại được biết đến vì chơi sân khách rất tệ. Trước khi có bàn thắng của Luis Garcia, Espanyol thậm chí còn có tới hơn nửa năm tịt ngòi khi xa nhà. Và đáng nói hơn nữa là Espanyol đã phải chơi gần một tiếng đồng hồ trong thế thiếu người sau khi tiền đạo Osvaldo nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 35.
P.V
