Barcelona thua lỗ 79 triệu euro ở mùa 2009-10: Rosell sẽ đưa Laporta ra tòa!

Chủ Nhật, 17/10/2010 12:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Với 468 phiếu thuận, 439 phiếu chống và 113 phiếu trắng, cuộc họp đại hội đồng của CLB Barcelona đã thông qua nghị quyết sẽ truy cứu trách nhiệm của Chủ tịch Joan Laporta cùng ban lãnh đạo cũ, sau khi để thất thoát 79,6 triệu euro ở mùa giải 2009-2010.

Trong bản báo cáo kéo dài 34 phút trước hơn 1.000 hội viên (socio) CLB, đương kim Chủ tịch Sandro Rosell đã lớn tiếng ban lãnh đạo cũ với tội danh tham nhũng, mô tả tình hình tài chính của Barca dưới thời Laporta là "kinh khủng", đồng thời cho biết CLB sẽ phải mất tới 3 năm để tái cơ cấu, cũng như đề ra mục tiêu ngắn hạn là đưa ngân sách đạt 500 triệu euro. Rosell cũng bảo vệ khoản vay 155 triệu euro của mình hồi đầu mùa là bước đi đúng đắn để giúp cho CLB vượt qua những khó khăn về tài chính. Vị đương kim Chủ tịch cho biết CLB sẽ cắt giảm chi tiêu đến mức tối đa nhằm giải quyết món nợ lên tới hơn 400 triệu euro.

Rosell sẽ đưa Laporta ra tòa!, Ảnh Getty

Đây là cuộc họp đại hội đồng (dành cho những hội viên cấp cao) đầu tiên của Barca kể từ khi Sandro Rosell lên nắm quyền vào mùa Hè vừa qua. Ưu tiên trong cuộc họp này là thông qua bản kế hoạch tài chính cho mùa giải 2010-11 cũng như những năm tiếp theo. Và một mục tiêu tối quan trọng khác của Rosell là đưa người tiền nhiệm của mình ra tòa.

Trong bản báo cáo đầy đủ do người phát ngôn của CLB là Ferrain Garcia Ferrer trình bày thì trong năm tài khóa vừa qua, Barca đã thua lỗ tới 79,6 triệu euro (thu 11,1 triệu trong khi chi tới 90,7 triệu), khiến cho tổng số nợ của Barca tăng lên mức kỷ lục là 415,4 triệu euro. Nguyên nhân chính là do sự quản lý yếu kém của ban lãnh đạo cũ do cựu Chủ tịch Joan Laporta điều hành, trong đó có 37,2 triệu do thua lỗ từ vụ chuyển nhượng Ibramovic. Trong vụ này, riêng khoản phí hoa hồng mà Barca phải trả cho tay cò Mino Raiola lên tới 8 triệu euro. Hay như trong vụ chuyển nhượng tiền đạo Keirrison, Barca đã phải chi tới 18 triệu để mua tiền đạo chưa chơi một phút nào trong màu áo CLB, nhưng chỉ thu được 5,5 triệu khi bán cầu thủ này vào mùa Hè năm ngoái.

Mức thua lỗ kỷ lục nói trên còn xuất phát từ những khoản chi "vô lý", chẳng hạn như gần 1 triệu euro tiền mua vé xem trận chung kết Champions League hay xem buổi hòa nhạc của nhóm U2 trên sân Nou Camp dành cho các thành viên của ban lãnh đạo. Những khoản chi vô lý khác được liệt kê gồm có 2,6 triệu euro chi phí an ninh để theo dõi 4 vị phó chủ tịch, 5 triệu euro để xây trung tâm đào tạo ở Argentina...

Song gây sốc nhất có lẽ là những khoản chi cho cá nhân cựu Chủ tịch Laporta, lên tới 6,5 triệu euro, bao gồm hóa đơn khách sạn hạng sang ở Dubai, London, tiền thuê máy bay riêng, tiền chi cho vệ sĩ riêng hay cho những chuyến đi mang mục đích cá nhân (nói nôm na là đi du lịch, mua thuốc lá, nước hoa)...

Đây chính là thứ "vũ khí" sẽ được Rosell sử dụng để "tấn công" người tiền nhiệm của mình với tội danh "tham nhũng".Và nó sẽ mở màn cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài, mà chưa ai biết, nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến vận mệnh của CLB mà cách đây một năm vẫn còn đang đứng trên đỉnh thế giới.

Laporta không dự

Cựu Chủ tịch của Barca đã từ chối tham dự cuộc họp đại hội đồng mà ở đó, người ta thông qua quyết định sẽ truy cứu trách nhiệm của ông trong vụ thất thoát lịch sử. Thay vào đó, Laporta đã gửi một bức thư tới các cơ quan truyền thông tại TBN, tố cáo rằng ban lãnh đạo hiện nay đã xâm phạm quyền được bảo vệ của cựu Chủ tịch, điều đã được quy định trong hiến chương CLB (Điều 50).


PV
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
TO Hoa Mai: MU nợ đàm đìa là do khoản tiền mà ông chủ nguời Mỹ bỏ ra mua CLB .Họ la fmột tổ hợp kinh donah , do kinh thế suy thoái mà làm ăn lỗ ở một số lĩnh vực khác , chứ còn tại MU thì Mu luôn là lãi nhất thế giới bóng đá năm qua lãi 155 Tr,doanh thu cao nhất , giá trị CLB cao nhất(gần 1, 9 tỷ USD).không như Barca lấy đâu ra tiền ma ftrả nợ.Barca mới thật là bỏ tiền ra mua danh hiệu 80Tr 1 dh thì đắt quá.
MU  (mu-online@yahoo.com) (02:56 18/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoa Mai cho vài lời " vàng ngọc" đi cho diễn đàn sôi nổi, vắng vẻ quá .
Trần Trung  (trantrung@yahoo.com) (11:18 17/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Minh Tú ,phong vân ....cho mấy lời đi xem Barca "khổng lồ " thế đó.
MU  (mu-online@yahoo.com) (09:55 17/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bên Anh Quốc thì Mu nợ đàm đìa , LVP thì không trả nổi nợ , buộc phải sang tên đổi chủ,bây giờ thì lại là chuyện lỗ lời , của Barca ; không biết rồi đây có còn đội nào nữa không? THật là cái thế giới đảo điên , thời buổi kim tiền mua danh hiệu , có điều có nên đem cái chuyện nội bộ ra "bêu díu" truớc thiên hạ như vậy ko? Nghĩ mà buồn cho văn hoá ứng xử của BLĐ xứ Catalan quá. Và nữa , rồi đây , liệu Barca có như LVP bên Anh quốc là bị cuỡng chế phải bán đi để trả nợ do đến hạn ko? Có thể lắm .mà sao mấy trận gần đây Messi tịt mít nhỉ ? phải chăng Messi đang lo về cái nợ nần cùng BLĐ CLB ? hay là lo cho cái tưong lai của mình mà phân tâm .Inte đang đánh tiếng đó , chủ tịch Inte cũng là ngưòi chịu chơi , ông còn đưa đuợc cả "nguời ngoài hành tinh" Ronaldo về với mình thì với Messi ko khó khăn gì lắm.Chỉ lo , là lo là liệu Messi có thích ứng đuợc với nền BĐ Ý ko, bởi BĐ ý giàu tính chiến thuật và lý trí.ai phản đối thì hãy xem BĐ nươc nào VĐ WC 4 lần chỉ sau tuyển QG Brrazil; còn ở Cúp C1 thì họ đứng nhất đó. Barca chỉ tầm Inte so với Ac MiLan thì còn thua lắm, ko biết bao giờ mới bắt kịp, chỉ riêng 20 năm qua Ac MiLan vẫn còn hơn Barca cả hơn 100 năm 1 cái C1.đại Milan mà.Barca đã bất bại bao giờ chưa?Ac Milan bất bại 63 trận đó. về giải quốc nội thì 20 năm qua Barca hơn Ac Milan nhiều , họ cũng đá đẹp ở giải quốc nội hơn Ac Milan , điều đó cũng gây nên bao niềm vui cho nguời hâm mộ BĐ.Tôi nghĩ với bộ tứ huyền ảo năm nay của Milan thì trận chung kết năm nay có thể sẽ là Ac Milan-Barca , đuợc vậy thì đây sẽ la ftrận chung kết trong mơ , và cũng là để Barca trả món nợ "khổng lồ" 0-4)mà họ "vay" AC Milan hơn 10 năm trước.Mong rằng với ban lãnh đạo mới , quyết tâm làm TRONG SẠCH Barca ,đứng đầu là chủ tịch Sandro Rosell , barca sẽ từng bứoc khắc phục đựoc khó khăn về mặt tài chính , làm ăn hiệu quả , lãi, mà vẫn đá đẹp như đội bóng bên Anh quốc là Arsenal của HLV , "giáo sư" Wenger .
HOA MAI  (maidaxa_89@yahoo.com) (08:13 17/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca lỗ cứ 1 năm gần 80 Euro nhưng đánh đổi đuợc một số danh hiệu cao quí, hiệu quả hơn Chelsea và Man xanh nhiều. "THÔI THẾ CŨNG CÒN ĐẸP MẶT" trích tiểu thuyết "Tắt lửa lòng" của nhà văn Nguyễn Công Hoan.
HOA MAI  (maidaxa_89@yahoo.com) (07:01 17/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.