Valencia - Bilbao 2-1: Vất vả giữ ngôi đầu

04/10/2010 11:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - "Trận chiến Mestalla" đầy khốc liệt hồi giữa tuần đã để lại hậu quả nặng nề cho tất cả những kẻ tham chiến. Trong khi người chiến thắng Manchester United buộc phải tung hàng loạt cầu thủ dự bị vào sân trong trận đấu với Sunderland để rồi bị cầm hòa không bàn thắng, thì kẻ chiến bại Valencia, với đôi chút lợi thế có được từ việc không phải di chuyển, cũng chỉ có thể chơi tốt trong 1 hiệp và suýt chút nữa thì bị Bilbao hạ gục ngay trên sân nhà.

Nhận thức được sự nguy hiểm của Bilbao, một đội bóng có nhiều cầu thủ to khỏe và khi cần có thể chơi bài tra tấn thể lực trước khi chơi bóng, HLV Emery đã không dám giữ lại đội hình xuất phát ở trận gặp M.U dù đó về lý thuyết là đội hình mạnh nhất mà ông có ở thời điểm hiện tại. Phần lớn những cầu thủ đã phải làm việc nhiều ở trận đấu với đội bóng Anh đều được cho nghỉ: Bruno thế chỗ Miguel bên cánh phải, bộ đôi Topal, Fernandes thay cặp Albelda, Tino Costa quán xuyến khu giữa sân, Aduriz đá chính thay cho Chori để Valencia chuyển sang 4-4-2, và thay đổi cuối cùng là Ricardo Costa thế vai Maduro ở trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, Emery về cơ bản vẫn phải giữ lại bộ khung (Cesar, Maduro, Mata, Pablo, Soldado), và đó là lý do ở Mestalla, Valencia đã thể hiện hai bộ mặt khác hẳn nhau.


Valencia (áo sáng) nhọc nhằn vượt qua Bilbao 2-1 ở Mestalla, Ảnh Getty
Trong hiệp 1, khi các trụ cột còn hưng phấn và sung sức, Valencia dễ dàng dồn ép Bilbao về sâu bên phần sân nhà để triển khai thế trận một chiều. Trong 45 phút đầu tiên này, các cầu thủ Bilbao gần như chỉ biết co mình chịu đựng những đợt tấn công và bắn phá liên tục từ phía các cầu thủ chủ nhà. Giống như các trận trước, với sự xông xáo và khéo léo của bộ ba Mata, Pablo và Soldado, cánh phải vẫn là hướng tấn công chủ đạo của Valencia. Chính từ một pha phối hợp đẹp giữa Pablo và Soldado (Pablo đánh gót cho Soldado thoát xuống) bên cánh này, "Los Che" đã có được bàn mở tỉ số: Từ quả tạt của Soldado, tiền đạo Aduriz đè mặt trung vệ Bilbao để đánh đầu vào lưới trống. Đây là bàn thắng thứ 3 của Aduriz cho Valencia, cũng là lần thứ 3 anh chọc thủng lưới đội bóng cũ Bilbao.

Dù Soldado hòa nhập nhanh chóng và có đóng góp nhiều vào lối chơi, trong khi Aduriz cũng liên tục ghi bàn, HLV Emery vẫn nói thẳng rằng ông không hài lòng với khả năng dứt điểm của đội nhà. Ở trận gặp M.U, việc các chân sút chớp thời cơ tồi là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của Valencia. Tới trận gặp Bilbao, kịch bản tương tự đã xảy ra, và suýt chút nữa thì Valencia lại phải trả giá đắt. Nếu những Pablo, Mata và đặc biệt là Aduriz, người có tới 2 pha đối mặt thủ môn ngoài bàn thắng, lạnh lùng hơn, Valencia đã không phải khốn đốn đến vậy trong hiệp 2, khi Bilbao tận dụng ưu thế về thể lực để tổ chức tấn công ngược trở lại. May cho "Che" là hai cầu thủ vào sân thay người đã kịp tỏa sáng (Chori chuyền bóng cho Vicente ghi bàn) ngay trước khi mành lưới Cesar rung lên.

Người TBN có truyền thống đề cao lối chơi tấn công đẹp mắt. Nhưng họ cũng luôn giành một sự trân trọng nhất định cho những chiến thắng có được từ mồ hôi và sức lao động, theo kiểu "đội bóng A đã biết thắng khi không chơi tốt". Vì thế, dù không gây ấn tượng mạnh như trong 4 chiến thắng trước đó, Valencia vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen sau trận thắng nhọc nhằn trước Bilbao. Và quan trọng nhất là với chiến thắng này, Valencia sẽ đến Nou Camp với tư cách đội đầu bảng khi Liga trở lại sau đây 2 tuần...

Bất bại ở Mestalla trong năm 2010

Nếu Valencia không vướng vào cuộc khủng hoảng tài chính và phải ngừng kế hoạch xây sân mới, Mestalla có thể đã bị đập bỏ. Nhưng điều đó đã không xảy ra và bây giờ Valencia đang có một pháo đài thực sự vững chắc. Tính cả trận thắng Bilbao, thì từ đầu năm 2010 tới nay, "Los Che" chưa phải nhận thất bại nào trước các đội bóng Liga trên sân bóng này. Trong 15 trận đã chơi, Valencia thắng 13 và hòa 2, ghi được 26 bàn và chỉ để thủng lưới có 5 bàn.

Khởi đầu tốt nhất trong lịch sử

Với việc giành được 16 trong tổng số 18 điểm tối đa, Valencia đã có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử những lần dự Liga của họ. Đúng hơn là Valencia đã cân bằng được thành tích kỷ lục. Trước đây, "Los Che" còn có 2 lần khác giành được 16/18 điểm như hiện nay. Một lần vào mùa 03-04, và một lần khác là vào mùa 08-09, với Emery trên băng ghế huấn luyện. Khác biệt là cách kết thúc: Ở mùa 03-04, Valencia của Rafa Benitez đã cán đích ở vị trí đầu tiên và còn đoạt cả Cúp UEFA, còn ở mùa 08-09, Valencia của Emery đã chơi sa sút về sau và chỉ giành được vị trí thứ 6.


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm