Bóng đá Tây Ban Nha

Sevilla sa thải Antonio Alvarez: Muộn còn hơn không

28/09/2010 11:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau thất bại không thể bào chữa của Sevilla trước tân binh Hercules, sự kiên nhẫn của các lãnh đạo đội bóng xứ Andalucia đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng. Sau một cuộc họp bất thường diễn ra ngay sau khi trận đấu kết thúc, quyết định cuối cùng đã được đưa ra: Antonio Alvarez sẽ thôi giữ chức HLV trưởng Sevilla, và người lên thay sẽ là Gregorio Manzano, cựu HLV của Mallorca.

Sớm mà muộn


HLV Antonio Alvarez đã bị Sevilla sa thải, Ảnh Getty
Mùa giải mới đi được 5 vòng. Thành tích của Sevilla cũng chưa đến nỗi quá tệ: Thắng 2, hòa 2, thua 1, tạm thời đứng 7 nhưng chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm. Ở châu Âu, có hàng trăm HLV có thành tích tệ hại hơn, song không phải ai cũng bị cho thôi việc. Vì thế, nếu có ai đó bảo rằng BLĐ Sevilla đã quá vội vã khi sa thải Antonio Alvarez thì người đó cũng không hoàn toàn vô lý. Thế nhưng, điều đáng nói là quyết định sa thải của Sevilla vẫn bị cho là đã được đưa ra quá muộn. Nếu Del Nido, người luôn xem sa thải HLV là việc chẳng đặng đừng (trước Alvarez, chỉ có Manolo Jimenez là bị cho thôi việc giữa chừng từ khi ông làm Chủ tịch), quyết đoán hơn, Sevilla có thể đã không bị loại khỏi Champions League một đối thủ đã bị Arsenal bóc mẽ là "cực yếu" như Braga.

Bởi ngay từ khi mùa trước vừa kết thúc, người ta đã nhận ra một thực tế là Alvarez chưa đủ tầm để đứng đầu ngọn sóng ở một đội bóng nhiều tham vọng như Sevilla. Dù cuối cùng cũng giúp đội chủ sân Sanchez Pizjuan giành quyền dự vòng sơ loại Champions League, song thành tích của Alvarez trong giai đoạn làm HLV tạm quyền thay Jimenez là không thực sự ấn tượng: Đá 10 trận, thắng 6 và thua 4. Về chuyên môn, Alvarez cũng không chứng tỏ được gì nhiều. Ông đã thất bại trong việc tìm cho Sevilla một đội hình tối ưu, không thể dung hòa những cá tính lớn (Fabiano) và luôn bối rối khi đứng trước quá nhiều lựa chọn trên hàng công. Del Nido không phải không nhận ra. Nhưng ông không thể làm gì hơn, khi đã lỡ hứa sẽ ký hợp đồng với Alvarez nếu ông giúp Sevilla lọt vào tốp 4 và VĐ Cúp Nhà Vua...

Hi vọng vào "Quả táo"

Vừa sa thải Alvarez, Sevilla đã thông báo danh tính HLV mới. Nhiều người chỉ trích Del Nido và cộng sự đã đâm sau lưng Alvarez, bởi hành động bổ nhiệm người mới vào lúc giữa đêm chứng tỏ ông Chủ tịch đã có sự chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất. Không sao hết, động cơ biện minh cho hành động. Gregorio Manzano là mẫu HLV mà Del Nido khao khát từ lâu, nên ông không việc gì phải "lăn tăn" về hai chữ nhân nghĩa khi trước mắt là cơ hội cực tốt để thỏa niềm khao khát ấy. Del Nido càng không phải lo lắng về phản ứng của các CĐV. Sau khi đã phải chịu đựng đủ với cái gọi là "người trong nhà" (cả Jimenez lẫn Alvarez đều là những người gắn bó lâu năm), họ hiểu rằng nếu Sevilla không tìm được một HLV mà tài năng đã được kiểm chứng thì còn lâu mới có cơ hội đổi đời.

Gregorio Manzano, 54 tuổi, là mẫu HLV Sevilla đang tìm kiếm. Trước hết, ông ăn đứt cả Jimenez lẫn Alvarez về kinh nghiệm cầm quân ở Liga, với tổng cộng 364 lần chinh chiến ở đấu trường này dưới màu cờ của các CLB Valladolid,  Racing, Vallecano, Atletico Madrid và Mallorca. Ấn tượng lớn nhất về HLV có biệt danh "Quả táo" này (manzano trong tiếng TBN có nghĩa là quả táo) là khả năng xoay xở cực tốt để vươn tới thành công tối đa trên một nền tảng tối thiểu. Ba mùa gần đây, dù mùa nào Mallorca cũng phải thay máu do khủng hoảng tài chính, Manzano vẫn đảm bảo đội bóng xứ Đảo luôn có một chỗ trong top 10, cá biệt như mùa trước còn đứng thứ 5. So với Mallorca, đội hình Sevilla ổn định và chất lượng hơn gấp bội. Vậy thì không lý gì lại không tin Manzano lại không thể cùng Sanchez Pizjuan vươn tới những thành công lớn hơn...

Cái thiếu của Manzano: Thời gian

Ngay trong sáng hôm qua, Manzano đã có mặt tại trung tâm tập luyện của Sevilla cùng với đội ngũ cộng sự của ông và tiến hành buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, mục đích chính của buổi tập này có lẽ chỉ dừng ở mức để Manzano làm quen với các cầu thủ, bởi ngay sau đó thì toàn đội đã phải lên đường sang Dortmund chơi trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League. Đó sẽ là trận ra mắt của Manzano. Ngay sau trận đấu, Manzano tiếp tục phải chạy đua với thời gian để tìm cho Sevilla một công thức tối ưu. Cuối tuần này sẽ là cuộc đại chiến vì top 4 với Atletico Madrid.


V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm