Real – Osasuna 1-0: Carvalho cứu “Kền kền trắng”

12/09/2010 07:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Lối chơi chưa thực sự thuyết phục, nhưng chiến thắng 1-0 trước Osasuna của Real cũng khiến các Madridistas tạm hài lòng, nhất là khi đối thủ không đội trời chung Barcelona bất ngờ bị đội bóng mới lên hạng Hercules “vùi dập” ngay tại thánh địa Nou Camp.

So với trận  đấu ngày khai mạc giải, HLV Jose Mourinho đã có một số thay đổi về mặt nhân sự trong đội hình xuất phát. Theo đó, Sami Khedira được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Xabi Alonso trong khi Mesut Ozil đảm nhận vị trí tiền vệ tổ chức. Trên hàng công, Benzema cùng Higuain hình thành nên “cặp song sát”. Ở hành lang trái, dĩ nhiên là “địa bàn” hoạt động của Ronaldo.

Về cơ  bản, Real ra sân với sơ đồ 4-4-2, nhưng cách vận hành trong từng thời điểm của trận đấu quả chưa được như nhiều khán giả mong đợi khi sự liên kết giữa các tuyến vẫn còn khá rời rạc, thiếu đi sự kết dính cần thiết.










Carvalho ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu - Ảnh AP

 Trong hiệp một, Cristiano Ronaldo có phần lạc điệu so với các đồng đội khi có những pha biểu diễn chỉ đủ để “gãi ngứa” cho hậu vệ đội khách. Karim Benzema, Gonzalo Higuain đã cố gắng, song màn trình diễn của họ rất nhạt nhòa. Đặc biệt, tiền đạo người Pháp chỉ để lại những pha bóng thừa sức mạnh mà thiếu đi sự tinh tế cần thiết của một chân sút đẳng cấp. Vì thế, cựu cầu thủ Lyon không để lại một cú sút nào thật sự ra hồn trước khi rời sân để nhường chỗ cho Pedro Leon.

Nếu chọn ra một điểm sáng trong lối chơi của Real thì đó là Mesut Ozil. Với vai trò của một tiền vệ  tổ chức, Ozil đã thi đấu rất xông xáo. Khi bên trái, lúc bên phải, tuyển thủ Đức đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách. Không những vậy, Ozil còn tạo ra các đường chuyền sắc sảo, đưa đồng đội vào thế đối mặt với thủ môn để dứt điểm. Tiếc là Ronaldo, rồi đến Higuain đều không thể dứt điểm thành công ở những tình huống rất ngon ăn.

Những nỗ lực hết mình của Ozil rồi cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Phút thứ 48, sau một pha dàn xếp tấn công bắt nguồn từ khu vực giữa sân, Mesut Ozil tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Ronaldo. Ở trong vòng cấm, cầu thủ người Bồ nhanh chân dứt điểm, song bóng đi trúng vị trí của thủ môn bật ra. Rất nhanh, CR7 lao vào đẩy bóng sang cho Carvalho để trung vệ này đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng này, Real tấn công một cách mạnh mẽ hơn, nhưng các pha phối hợp vẫn chưa cho thấy sự đột biến so với trước khi các “miếng đánh” chỉ tập trung vào khu vực có sự hiện diện của Cristiano Ronaldo. Vì thế, các cầu thủ của Mallorca rất dễ bắt bài Real.

Bên cạnh đó, cũng cần nhấn mạnh đến sự vô duyên đến đáng trách của Higuain. Không thể hiểu nổi một chân sút đẳng cấp như “El Pipita” lại có thể bỏ lỡ đến 3 cơ hội ghi bàn khi đã giáp mặt với thủ môn đối phương. Giả sử không có bàn thắng của trung vệ Ricardo Carvalho thì Higuain chắc chắn sẽ hứng đủ “búa rìu” của dư luận sau trận đấu.

Nhưng dẫu sao Real cũng đã có chiến thắng tối thiểu quan trọng để “rửa mặt” cho Jose Mourinho trong trận đấu đầu tiên trên sân Bernabeu ở thời điểm Barcelona đã thua cay đắng. Quan trọng hơn, 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp Real vượt mặt Barcelona trên BXH, còn “người đặc biệt” tiếp tục duy trì chuỗi thành tích 137 trận bất bại khi đội bóng của ông được chơi trên sân nhà.

* Đội hình thi đấu:

Real: Casillas; Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso, Oezil (Granero 88'); Benzema (Pedro Leon 70'), Higuaín (Di Maria 90'), Cristiano Ronaldo.

Osasuna: Ricardo; Damiá (Oier 63'), Flaño, Lolo, Monreal; Nekouman, Soriano (Pandiani 76'), Juanfran, Camuñas, Puñal; Aranda (Masoud 67')

+ Bàn thắng: Carvalho 48’

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm