|
Drenthe có cơ hội đối mặt với Barca - Ảnh Getty |
Ở Hercules, Drenthe được đối xử như một ngôi sao (hàng nghìn CĐV Hercules đã đón Drenthe trong lần đầu tiên anh xuất hiện ở sân Rico Perez), và so với việc chưa bao giờ được yêu mến ở Bernabeu, đó là một sự khác biệt rất quan trọng với cựu cầu thủ của Feyenoord. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa hai đội bóng, theo Drenthe, vẫn là áp lực. Ở Real Madrid, người ta chỉ cần biết tới chiến thắng; còn ở Hercules, điều được trân trọng nhất là sự lao động và nỗ lực. Chơi bóng với ít áp lực và nhiều sự thoải mái chính là điều Drenthe cần nhất vào thời điểm này, để cứu vãn sự nghiệp có nguy cơ chìm nghỉm của anh.
Nói tới Drenthe và Barca, hẳn chưa ai quên pha hỏng ăn "nổi tiếng" của cầu thủ người Hà Lan trong trận "Kinh điển" hai năm trước. Ngày ấy, cũng ở Nou Camp, trong một tình huống phản công nhanh của Real Madrid, Drenthe đã có cơ hội mặt đối mặt với Valdes. Tỉ số lúc ấy vẫn là 0-0, Real Madrid vẫn tạo được một thế trận phòng ngự cực kỳ chắc chắn, và nếu Drenthe sút thành công quả ấy, cơ hội chiến thắng của Madrid là rất cao. Tiếc rằng anh lại đá trúng tay Valdes, và kết quả là Madrid thua trận, Juande Ramos không giữ được ghế, còn bản thân Drenthe thì mãi cho đến giờ vẫn chưa được các madridista tha thứ.
Thế cho nên, không có gì lạ khi mong mỏi lớn nhất của Drenthe trước lần trở lại Nou Camp này là anh lại được trao một cơ hội tương tự như cơ hội trong trận "Kinh điển" ngày nào. Và tất nhiên, anh sẽ không bỏ lỡ nó...