Chủ tịch Valencia không hối tiếc vì đã bán Villa

Thứ Năm, 02/09/2010 18:49

(TT&VH Online) - Trong một tiết lộ mới đây, chủ tịch Manuel Llorente của Valencia đã tuyên bố ông không hề hối tiếc vì đã bán tiền đạo David Villa cho Barcelona.

Mùa hè năm nay, Valencia đã bán đi hai cầu thủ tốt nhất của CLB là David Villa và David Silva. Villa chuyển tới đầu quân cho Barcelona với bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro trong khi Silva tới Manchester City với mức phí 30 triệu euro. Với việc bán đi hai trụ cột, đặc biệt là Villa với mức phí chuyển nhượng sao nhất La Liga trước thềm VCK World Cup 2010 diễn ra, giới chuyên môn đánh giá đó là một nước cờ sai của BLĐ Valencia bởi nếu giữ lại tiền đạo này, "Los Che" hoàn toàn có thể bán được Villa với mức phí cao hơn.

Quyết định bán Villa của Los che là hợp lý - Ảnh Getty

Trước những dư luận không hay này, chủ tịch Llorente đã lên tiếng phủ nhận ông không có cớ gì phải nuối tiếc vì đã bán đi chân sút quan trọng nhất trong đội hình của "Los Che". Theo chủ tịch của Valencia, đây là một quyết định hợp lý và hoàn toàn nằm trong chiến lược của BLĐ đội bóng.

"Tôi không hối tiếc vì đã bán Villa trước thềm World Cup 2010. Có một điều chắc chắn giải đấu này không thể xác định được mức phí của một cầu thủ sẽ tăng hay giảm.  Hãy lấy ví dụ như trường hợp của Messi. Ngay cả khi cậu ấy không thể hiện được mình trong màu áo ĐT Argentina, giá trị chuyển nhượng của cậu ấy chắc chắn sẽ không giảm", tờ Super Deporte dẫn lời của chủ tịch Llorente.

Theo như chủ tịch của Los Che lý giải thì mức phí 40 triệu euro mà ông có được từ việc bán David Villa đã là tối đa. "Tôi nghĩ đó là một con số quá lớn trong bối cảnh nền kinh tế riêng của Barcelona và của cả La Liga nói chung đang rơi vào những khó khăn nhất định", Llorente cho biết thêm.

Trên thực tế việc bán đi "bộ đôi' David có thể khiến cho lực lượng của Valencia giảm sút nhưng ở vòng đấu đầu tiên của La Liga 2010/11, đội bóng của chủ tịch Llorente vẫn cho thấy họ vẫn có được sự ổn định về mặt phong độ. Chiến thắng 3-1 trước Malaga ở ngày đầu ra quân đã cho thấy điều đó.

Nhật Quang (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Villa rời Mestalla sang Noucamp là quyết định tốt cho cả 3. Valencia mất sao nhưng có tiền trả nợ, Barca có được 1 TĐ hàng đầu TG và Villa có môi trường thuận lợi để phát huy tối đa phẩm chất siêu sao của mình
cule  (cule@hotmail.com.vn) (10:58 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

changhiu - 2/15/2012 1:47:27 AM
Nếu hôm ấy bác H có mặt và giải thích vì sao lại phải đổi tên, VFF có chịu một phần chi phí cho việc đổi tên ko, tại sao phải đổi tên mà ngay đầu giải các cổ đông của VFF lại ký quyết định sử dụng...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...
tungjuve - 2/14/2012 1:49:50 PM
Quan điểm của tớ thì Nani không phù hợp với Juve.
Cesc - 2/14/2012 11:26:14 PM
không wan trọng ...