10 vụ chuyển nhượng được đánh giá cao nhất mùa Hè 2010

Thứ Năm, 02/09/2010 08:45

(TT&VH Online) – Thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa chính thức đóng cửa vào 24h00 đêm qua (31/8 theo giờ Việt Nam) với nhiều bản hợp đồng được ký kết vào phút chót, trong đó đình đám nhất là vụ chuyển nhượng Robinho từ Man City tới Milan với giá 15 triệu euro. Trang Goal đã lựa chọn ra 10 bản hợp đồng được đánh giá cao nhất trong mùa Hè này.

1. David Villa (từ Valencia tới Barca – 40 triệu euro)


Villa rất được kỳ vọng ở Barca - Ảnh: Getty
Vụ chuyển nhượng Villa từ Valencia tới Barca với giá 40 triệu euro được coi là một trong những thương vụ thành công nhất của bóng đá châu Âu mùa Hè này. “El Guaje” chắc chắn sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công vốn đã rất mạnh của Barca. Sau thành công cùng ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2010, Villa cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Liga mùa này.


2. Javier Mascherano (từ Liverpool tới Barca – 21 triệu euro)

Barca đã thể đưa Cesc Fabregas trở lại Nou Camp, nhưng bù lại họ đã chiêu mộ thành công Mascherano từ Liverpool. Barca rất cần một mẫu tiền vệ càn quét như Mascherano trong khi ngôi sao người Argentina cũng muốn được gia nhập sân Nou Camp. Một thương vụ hứa hẹn thành công cho cả hai.

3. Zlatan Ibrahimovic (từ Barca tới AC Milan – cho mượn với điều khoản mua đứt vào cuối mùa với giá 24 triệu euro)

Ibrahimovic đã chứng tỏ rằng anh biết cách tỏa sáng ở Serie A hơn bất kỳ ai sau những năm tháng thành công trong màu áo Inter và Juve. Và dù hiện tại chân sút người Thụy Điển được coi là một bản hợp đồng thất bại của Barca, nhưng khi được trở lại Italia để chơi bóng cho Milan, Ibra vẫn được coi là ngôi sao được kỳ vọng nhất Serie A.

4. Marouane Chamakh (từ Bordeaux tới Arsenal – miễn phí)

Một thương vụ thành công của Pháo thủ khi họ chẳng mất đồng nào để sở hữu chân sút đã khẳng định được tài năng của mình. Cựu tiền đạo của Bordeaux sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng công của Arsenal nhờ khả năng không chiến tốt.

5. Diego (từ Juventus tới Wolfsburg – 15,5 triệu euro)

Diego đã có một mùa giải đáng quên ở Juventus, nhưng khi được trở lại môi trường quen thuộc Bundesliga để khoác áo Wolfsburg, tiền vệ người Brazil sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình như những gì anh đã làm cho Bremen trước đây. Trở lại Đức với tư cách của một kẻ thất bại ở Serie A, nhưng Diego vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của Bundesliga.

6. Yaya Toure (từ Barca tới Man City – 29 triệu euro)

Toure chỉ là một trong nhiều tân binh đắt giá của Man City trong mùa Hè này, nhưng tiền vệ người Bờ Biển Ngà là sự tăng cường được chờ đợi nhất của HLV Roberto Mancini. Chất thép cũng như nguồn thể lực sung mãn của Toure là thứ Man City cần ở một giải đấu thiên về thể lực như Premier League.

7. Robinho (từ Man City tới AC Milan – 18 triệu euro)

Cùng với Ibrahimovic, Robinho là một trong hai thương vụ gây sốc mà AC Milan thực hiện trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Nếu không gặp phải những rắc rối ngoài sân cỏ, Robinho chắc chắn là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Với sự có mặt của chân sút người Brazil, Milan đang sở hữu một hàng công ấn tượng bậc nhất châu Âu.

8. Simon Kjaer (từ Palermo tới Wolfsburg – 14 triệu euro)

Wolfsburg đã thực hiện một trong thương vụ táo bạo nhất trên thị trường chuyển nhượng châu Âu khi qua mặt hàng loạt “ông lớn” khác như Manchester United, Liverpool và AC Milan để giành quyền sở hữu trung vệ trẻ đầy triển vọng người Đan Mạch.

9. Mario Balotelli (từ Inter Milan tới Man City – 30 triệu euro)

Một trong những vụ chuyển nhượng kéo dài và phức tạp nhất mùa Hè vừa qua, nhưng cả Balotelli và Man City đều có thể hài lòng về thương vụ này. Trong khi đội bóng Anh sẽ sở hữu tài năng trẻ được coi là sáng giá nhất Italia, thì Balotelli cũng sẽ được tái ngộ với ông thầy cũ Roberto Mancini, người biết cách sử dụng tiền đạo có biệt danh “Super Mario” nhất.

10. Mesut Oezil (từ Werder Bremen tới Real Madrid – 15 triệu euro)

Nhẽ ra Real Madrid sẽ không mất một xu nào để sở hữu một trong những ngôi sao sáng nhất của ĐT Đức tại World Cup 2010 nếu họ thực hiện vụ chuyển nhượng vào mùa Hè sang năm. Tuy vậy, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu BLĐ Real nhất quyết phải chiêu mộ Oezil bởi ông công khai thừa nhận muốn có tiền vệ người Đức trong đội hình.

Vũ Mạnh (Theo Goal)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Yaya ơi tôi ko muốn thấy anh trong bản danh sách này đâu tôi muốn anh mãi là người của Barca cơ
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (12:27 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hu husao oezil lại chuyển đến câu lạc bộ của Tây Ban Nha? Mình cực ghét Tây Ban Nha luôn đó
nguyễn hồng nam phương  (namphuong@edu.com) (11:20 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thương vụ Ozil và Kjaer, Ibra là những thương vụ chứa đựng nhiều sự may rủi. Với Ozil là sự kì vọng vào tài năng trẻ người ĐỨc sẽ thay thế Kaka của fan Real là khủng khiếp. Với Ibra là fong độ đỉnh cao đã qua và cá tính thất thường
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (09:49 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA