Diego Forlan: Ngôi sao cô đơn giữa “dải ngân hà”

Thứ Tư, 01/09/2010 10:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Onlne) -Forlan, Forlan,Forlan!…, các cổ động viên của Uruguay đã từng hô vang như thế hơn 1 tháng trước sau kỳ tích lọt vào vòng bán kết. Và bây giờ, đến lượt người hâm mộ đội bóng áo đỏ trắng thành Madrid tiếp tục được dịp ca tụng người hùng của họ, sau chiếc Siêu cúp Châu Âu vừa giành được hôm thứ Sáu tuần trước và một chiến thắng “4 sao” trong ngày khai màn La Liga 2010-11 trước Sporting Gijon.

Tài năng của Forlan thì ai cũng phải công nhận, nhưng sự  nghiệp của tiền đạo người Uruguay lại không thực sự trải đầy hoa hồng. Ngày anh đặt chân đến nước Anh, các fan của Manchester United hy vọng anh sẽ xóa đi cái dớp không thành công của những ngôi sao Nam Mỹ tại sân Old Trafford.  

Nhưng rốt cục, Forlan chỉ đóng vai phụ cho một Van Nistelrooy lúc ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao. Ngay cả việc làm sao cho đôi chân khéo léo ấy hòa cùng nhịp điệu với “ông vua vòng cấm địa”, anh cũng không làm được. Trớ trêu thay, lúc Forlan bắt đầu nổ súng thì cũng là lúc tên anh đã nằm trong danh sách rao bán của Sir Alex Ferguson, đơn giản vì 17 bàn trong 95 lần ra sân của anh không thể nào sánh được với hiệu suất của “Van de Gol”: 150 bàn/210 trận.  


Forlan: Ngôi sao cô đơn giữa “dải ngân hà" ở La Liga - Ảnh: Getty
Năm 2004, Forlan bị  bán sang Villareal. Tại đây, với 25 bàn ngay trong mùa  đầu tiên, anh giành danh hiệu Pichichi và chia sẻ  “Chiếc giày vàng Châu Âu” cùng Thierry Henry, đồng thời chứng minh rằng quyết định đẩy anh đi của Sir Alex là sai lầm lớn.


Tuy nhiên, những ngày tháng tươi đẹp cùng “Tàu ngầm vàng”  cuối cùng kết thúc, Forlan chuyển sang Atletico với sự  kỳ vọng sẽ thay thế cho Fernando Torres, người đã rời bỏ đội bóng quê hương để gia nhập Liverpool. Nhưng rồi cũng phải chờ đến mùa giải 2009-2010, khi Atletico giành được chiếc cúp Europa League và đội tuyển Uruguay lọt vào đến bán kết World Cup, những phẩm chất của Forlan mới gây được sự chú ý mạnh mẽ.

Ở Atletico cũng như đội tuyển Uruguay, Forlan luôn khiến khán giả và đồng đội phải thán phục vì sự toàn diện của mình. Ngôi sao tóc vàng làm gợi lên hình ảnh của một “số 10” mà dường như đã lâu không xuất hiện: vừa kiến tạo cơ hội cho đồng đội, vừa khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, vừa trực tiếp ghi bàn.  

Khi đội bóng gặp khó khăn trong tấn công, Forlan phá vỡ  thế bế tắc bằng những cú sút phạt  đẳng cấp, những lần xuất hiện đúng lúc trước cầu môn. Khi bị dẫn trước, anh thể hiện khả  năng chơi bóng độc lập tuyệt vời để kéo toàn đội đi lên. Giữa một rừng sao lớn, sao nhỏ ở La Liga tụ hội về 2 đầu Nou Camp và Bernabeu, cầu thủ đã 31 tuổi giống như một ngôi sao cô đơn, nhưng vẫn tỏa sáng rực không kém bất kỳ ai.

Trong một mùa giải mà Valencia đã trở nên tầm thường khi bán đi hai chàng David, Sevilla chứng tỏ sự cứng nhắc và dần đánh mất bản sắc, những người hâm mộ trung lập đang đặt niềm tin vào Atletico của Forlan để giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha không trở thành một phiên bản của giải vô địch Scotland.

“Dải thiên hà” Real Madrid vốn đã mạnh nay lại có Mourinho- chuyên gia sưu tập danh hiệu chưa bao giờ muốn dừng lại; Barcelona sở hữu Messi và thế hệ La Masia xuất sắc nhất trong lịch sử, còn niềm tin của Atletico Madrid đặt vào Forlan. Người đã kéo cả con tàu Uruguay vào bán kết World Cup 2010 lại đang nắm trong tay một sứ mệnh lịch sử khác, làm cánh chim dẫn dắt đội bóng chủ sân Vicente Calderon với khát vọng làm nên một cuộc lật đổ thần kỳ ở mùa giải tới, dù biết chắc với họ mọi chuyện đều là những thách thức quá chông gai.

Tại Nam Phi hai tháng trước, Forlan và đồng đội để thua Hà Lan của Sneijder trong trận bán kết, nhưng lại giành chiến thắng trước cựu tiền vệ Real trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng. Tại Monaco tuần trước, một lần nữa anh lại đánh bại Sneijder và đế chế Inter hùng mạnh một cách thuyết phục để trở thành nhà vua mới của bóng đá Châu Âu.

Và nếu vượt qua 2 ứng viên nặng ký còn lại khác là Messi và Xavi trong trận đối đầu tại La Liga sắp tới, sẽ chẳng có gì lạ khi Forlan lại được xem là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thể giới năm 2010”. Khi đó, cánh chim ấy sẽ không còn cô đơn nữa, mà sẽ là “vua” của thế giới bóng đá năm nay?

Thiên Vân
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Cái "danh sách" huyền thoại mà maidaxa "tổng kết" sau World Cup đâu có Forlan. Danh sách này không "mượn" được nữa nên phải "mượn" đến Forlan? Maidaxa đâu cần phải "mượn" chứ, đã có CR7 rồi. Thế nào CR7 cũng có danh hiệu, yên tâm đi. Trong "quá trình tổng kết" của maidaxa, bạn vừa bị "việt vị" vừa bị "qua người" đó.
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (10:20 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lại một bài viết cảm tính rồi; ngay cai tiêu đề đã có vấn đề, một ngôi sao nếu đã nằm ở dải ngân hà thì làm sao mà cô đơn được, với lại Forlan đá rất rất hay nhưng nếu không có những người đồng đội xuất sắc như Anguero, Reyes hay Simao thì làm sao anh ta có thể tỏa sáng được. Còn về Valencia họ không tầm thường như tác giả nói, họ vẫn rất mạnh và đầy hứa hẹn, xưa nay Los Che chưa bao giờ thiếu nhân tài; nên đừng cho rằng sau sự ra đi của Villa và Silva là họ suy yếu, những nhân tố mới như Soldado hay Aduriz đang hòa nhập rất tốt và hứa hẹn sẻ tỏa sáng.
Fan TBN  (hung1@yahoo.com) (08:53 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Forlan mùa giải vừa qua tôi nghĩ là xuất sắc hơn Messi. Anh là đầu tầu giúp A.Madrid đoạt UEFA Cup, và Uruguay tới bán kết WC, vua phá lưới WC. Còn Messi, ko Barca, ko Xavi, ko Iniesta, anh khó làm nên chuyện.
1inaM  (reg.usernames@gmail.com) (12:50 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kể mà Messi ghi lấy đc 1/5 số bàn mà Forland ghi đuợc ở WC thì hay biết bao nhỉ.Vì sao , vì có cái để mà "Bấu víu" vào danh hiệu quả bóng vàng năm nay mà cá CU-LÉ hy vọng chứ.
HOA MAI  (maidaxa_89@yahoo.com) (10:35 01/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sẽ là công bằng cho Diego Forlan cũng như những Fan hâm mộ nếu cuối năm nay A đứng trên ngai vàng của TG. Còn ai xứng đáng hơn anh?
kakaista  (secret_monica@yahoo.com.vn) (05:24 01/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ Forlan khó có thể cạnh tranh được với Messi, Ronaldo, Higuain, Villa trong cuộc chiến giành danh hiệu Vua phá lưới. Bởi lẽ cầu thủ này thi đấu trong một đội hình không có quá nhiều ngôi sao như ở Real hay Barca. Có lẽ Forlan ghi được 25 hoặc 26 bàn đã là tốt lắm rồi. Còn khả năng vô địch của Atletico lại càng không thể.
Lan Phượng  (lanphuongxinhxinh_213@yahoo.com) (04:28 01/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"...Đang đặt niềm tin vào Atletico của Forlan để giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha không trở thành một phiên bản của giải vô địch Scotland". Ha Ha
Phan Huy  (Cuocdoimoi822004@yahoo.com) (11:17 01/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Forlan, Forlan,Forlan!…, người ta sẽ gọi tên anh như thế khi mùa giải này khép lại. Atletico Madrid sẽ vô địch, phá bỏ ách thống trị của Real và Barca.
Phạm Quốc Huy  (motim12@yahoo.com) (10:57 01/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Forland đúng là một "cánh chim không mỏi" trong màu áo của bất kì đội bóng nào mà anh góp mặt. Thật tiếc vì MU đã để mất anh, nhưng cũng chính điều đó đã trở thành bệ phóng cho tài năng của anh để giờ đây anh nhận được sự yêu mến của người dân sứ Urugoay cùng những người yêu bóng đá trên khắp hành tinh. Trên sân cũng vậy, anh luôn "cháy" hết mình như mái tóc vàng rực lửa và tạo niềm tin nơi đồng đội. Cám ơn anh, Diego -thiên thần tóc vàng!
tieu lang tu  (tieutuyeuhoa1990@yahoo.com) (10:32 01/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.