Đóng cửa TTCN Liga: "Hiện tượng" Hercules

Thứ Tư, 01/09/2010 09:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cuối cùng thì vụ chuyển nhượng trong mơ - Trezeguet tới Hercules - cũng đã kết thúc như mong muốn của tất cả.

Hôm qua, sát thủ từng khiến biết bao hàng phòng ngự ở Serie A điêu đứng đã có mặt tại đại bản doanh của Hercules ở Alicante để kiểm tra sức khỏe, ký hợp đồng và làm lễ ra mắt các CĐV của đội bóng mới. Trezeguet đã ký với tân binh của Liga một hợp đồng có thời hạn 2 năm, tất nhiên là có kèm thêm những điều khoản cho phép anh gắn bó lâu dài hơn. Phát biểu trong lễ ký hợp đồng, Trezeguet khẳng định anh tới Hercules với khát khao vẹn nguyên như thời mới tới Juventus, và hi vọng kinh nghiệm cũng như khả năng săn bàn của anh sẽ giúp được nhiều cho đội bóng.

Trezeguet đã chính thức tới Hercules - Ảnh Getty

Với sự xuất hiện của một cầu thủ tiếng tăm lẫy lừng như Trezeguet, Hercules đã chứng tỏ được rằng tham vọng của họ cũng vĩ đại không kém gì nhân vật thần thoại được dùng để đặt tên cho đội bóng. Chưa biết Trezeguet sẽ tiếp tục là Trezegol hay sẽ trở thành Treze-no-gol ở Jose Rico Perez, chỉ riêng sự có mặt của anh đã đủ khiến thành phố nhỏ bé chỉ có hơn 300.000 dân Alicante trong chốc lát trở nên nổi tiếng. Điều này rõ ràng là có lợi cho những kế hoạch dài hơi của Hercules, bởi những danh thủ khác khi về già sẽ ít phải lăn tăn hơn khi nhận được lời mời từ CLB này. Thực tế là ngay sau khi Trezeguet ra đi, Camoranesi cũng đã cân nhắc tới khả năng đến Hercules kết thúc sự nghiệp.

Về mặt chuyên môn, Trezeguet chính là mảnh ghép cuối cùng trong sơ đồ 4-3-3 mà HLV Esteban Vigo, vốn cũng là một học trò của Cruyff, đang muốn áp dụng cho Hercules ở mùa giải này. Hỗ trợ cho trung phong người Pháp sẽ là bộ đôi cũng đã ít nhiều được biết đến là Javier Portillo, cầu thủ từng xô đổ mọi kỷ lục ghi bàn ở các đội trẻ mà Raul lập ra, và Nelson Valdez, tuyển thủ Paraguay từng có bàn thắng hợp lệ nhưng không được công nhận vào lưới Casillas ở World Cup 2010. Đó là chưa nhắc tới chuyện Enrique Ortiz, cổ đông chính của Hercules, còn định mang thêm cựu pichichi Dani Guiza về từ Fenerbahce, tiếc rằng ông này đã không đi đến được thỏa thuận với đội bóng TNK dù Guiza về cơ bản đã đồng ý đến Rico Perez.

Dù sao thì lực lượng hiện có cũng được đánh giá là đủ mạnh để Hercules có thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, chính điều này sẽ tạo ra một áp lực rất lớn lên Esteban Vigo và các cộng sự. Sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Bilbao, Vigo sẽ có 2 tuần để tích hợp những nhân tố mới vào cỗ máy sẵn có và khởi động lại từ đầu. Chỉ có điều lịch thi đấu lại không mấy ủng hộ ông: Đối thủ tiếp theo của Hercules sẽ lần lượt là Barca và Valencia!

Lam Giang

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.