Đến Barca, Mascherano chỉ trích Roy Hodgson

Thứ Ba, 31/08/2010 11:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Ngay sau khi trở thành người của Barca, tiền vệ Javier Mascherano đã cảnh báo Liverpool rằng anh sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng của mình từ Anfield tới Nou Camp.


Mascherano ra mắt Barca - Ảnh: Getty
Sau một thời gian dài giằng co cùng những diễn biến phức tạp, vụ chuyển nhượng Mascherano từ Liverpool sang Barca cuối cùng cũng đã được hoàn tất khi tiền vệ người Argentina vừa đặt bút ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Nou Camp cùng mức lương 5,5 triệu euro. Ngay sau khi hoàn tất bản hợp đồng, phía Barca cũng đưa ra mức phí giải phóng hợp đồng đối với Mascherano, 90 triệu euro. Vừa mới đặt chân tới Nou Camp, thủ quân của ĐT Argentina đã quay lại chỉ trích Liverpool mà cụ thể là HLV Roy Hodgson.


Mascherano từng từ chối ra sân trong trận Liverpool thua Man City 0-3 tại vòng 2 Premier League nhằm thể hiện quyết tâm đến Barca. Sau trận thua đấu này, HLV Roy Hodgson đã gọi Mascherano là một "kẻ ích kỷ". Tuy vậy, tiền vệ người Argentina đã lên tiếng đáp trả trong ngày ký hợp đồng với Barca. "Hodgson biết rõ sự thật. Đây là thời điểm mà tôi rất vui vẻ nên tôi không muốn nói về những chuyện đã qua. Nhưng tôi khẳng định đã có nhiều điều dối trá nhằm vào tôi và sẽ có lúc tôi sẽ tiết lộ tất cả sự thật”, tờ Guardian của Anh trích lời Mascherano.

Mascherano cũng tiết lộ, Barca đã muốn có anh từ mùa giải trước nhưng Liverpool nhất quyết không chịu thương lượng bởi trước đó họ đã bán Xabi Alonso cho Real Madrid. “Năm ngoái Liverpool không để tôi ra đi bởi họ đã bán Xabi Alonso. Tôi rất thất vọng khi không thể ký hợp đồng với Barca từ năm ngoái. Khi câu lạc bộ lớn mạnh nhất thế giới muốn có bạn, thì việc có mặt ở đây chính là điều bạn mong muốn. Tôi vừa ký hợp đồng với đội bóng duy nhất muốn có tôi. Chưa khi nào tôi nghĩ Inter sẽ là bến đỗ mới. Benitez luôn đánh giá cao tôi, và đó là lý do có nhiều người cho rằng có thể tôi sẽ đến Inter. Nhưng trên thực tế Barca là câu lạc bộ duy nhất muốn có tôi", Mascherano khẳng định.

Dù rời Liverpool trong tâm trạng bị ức chế nhưng Mascherano vẫn dành những lời chúc thi đấu thành công tới đội chủ sân Anfield cũng như tri ân tình cảm mà người hâm mộ "The Kop" dành cho mình trong 3 năm gắn bó với đội bóng thành phố Cảng. "Tôi hy vọng Liverpool sẽ trở lại Champions League sớm nhất có thể. Còn với cổ động viên, tôi luôn có nhiều tình cảm với họ và tương lai cũng sẽ vẫn như vậy".

* Mascherano: Sẽ là một kẻ ngu độn nếu tôi nghĩ mình lúc nào cũng được đá chính

Bằng tuyên bố khiêm tốn “tôi đến để góp phần” khi ra mắt CLB Barcelona, Javier Mascherano muốn khẳng định anh sẵn sàng chấp nhận thực tế là không phải lúc nào mình cũng sẽ được ra sân trong đội hình chính thức vì đội bóng anh vừa khoác áo có quá nhiều ngôi sao.

“Sẽ là một kẻ ngu độn nếu tôi nghĩ mình lúc nào cũng phải được ra sân. Cần phải tôn trọng những người đã đang chơi rất tốt. Ở vị trí của tôi có tới ba nhà vô địch thế giới đã giành được tất cả”, tân binh của Barca nhấn mạnh khi đề cập đến Busquet, Xavi và Iniesta.

Mascherano còn nêu rõ đối với anh “việc được trưởng thành, học hỏi và tận hưởng niềm vui chơi bóng” cùng những cầu thủ nói trên là một ước mơ nhưng khẳng định anh sẽ phấn đấu hết mình để giành được niềm tin của HLV Pep Guardiola.

“Tôi không đến đây để nghỉ hè mà để chơi bóng. Cơ hội này chỉ có một lần trong đời. Tôi đến để góp phần của mình. Tôi sẽ luyện tập để được chuẩn bị sẵn sàng khi đến lượt vào sân và khi HLV quyết định. Tôi sẽ cố gắng làm việc một cách tốt nhất có thể”, tiền vệ người Argentina bày tỏ.

* Messi có liên quan đến việc tôi về Barca

Mascherano thừa nhận một trong những người tác động đến anh khi đưa ra quyết định đầu quân cho Barcelona đó là người đồng hương Lionel Messi, đồng thời hy vọng anh sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cầu thủ được coi là xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

“Leo có liên quan đến vụ chuyển nhượng của tôi, nhưng khi tôi đưa ra quyết định tức là tôi tin chắc vào điều mình làm. Khi một đội bóng hay nhất thế giới tìm đến anh thì quyết định ra nhập là dứt khoát. Tôi biết Rafa Benitez (cựu HLV của Liverpool đang dẫn dắt Inter Milan) đánh giá cao tôi, nhưng Barcelona là đội bóng đặt niềm tin vào tôi nhiều hơn và tôi rất vui mừng vì điều đó”, tân binh của HLV Pep Guardiola nhấn mạnh.

Là người đến Barca để thay thế Toure Yaya (sang ManchesterCity), Mascherano cho biết lối chơi của anh có phần khác với người tiền nhiệm.

“Toure là một cầu thủ lớn, đã để lại dấu ấn tại CLB này. Tôi đến không phải để lấp chỗ trống mà anh ấy để lại mà để làm tốt nhất công việc của mình, như những gì tôi đã thể hiện trong những năm qua. Tôi sẽ không cố giống Toure bởi vì tôi không phải là anh ấy. Tôi là cầu thủ thiên về phòng ngự, nhưng tôi có thể có những đóng góp khác. Trong sự nghiệp của minh, tôi đã chơi ở một số vị trí, cả tại Liverpool, đội tuyển quốc gia hay River”, tiền vệ người Argentina bày tỏ.

Vũ Mạnh- Khang Chi (Theo Guardian, Sports)
0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
Chuyện đi hay ở không phải là vấn đề, anh muốn ra đi,OK, cứ việc, nhưng đừng có nhũng phát biểu mang tính chỉ trích về đội bóng cũ, chẳng hay ho gì... Cứ như Xabi có phải hơn ko nào
kopper  (thekop65@yahoo.com) (08:57 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Biết nói gì đây,1 Judas, dù thế nào việc không chịu đá và nằng nặc đòi ra đi thì có thể khẳng định Mascherano quá kém. Mà đúng thôi, anh ta rời Liver cũng đúng vì bản tính của anh ta như vậy không xừng đáng là thành viên của Liver, một câu lạc bộ luôn có những fan và cầu thủ trung thành nhất.
Thanh  (duca5thuongmai@yahoo.com.vn) (06:12 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toàn những bậc "đức cao vọng trọng" chém gió cứ gọi là thôi rồi. Nói thì hay thật đấy, nhưng chả hiểu bản chất vấn đề thì đừng có phát biểu tùy tiện. Tới lúc sự thật đc phơi bày thì miệng lúc ấy ko mở ra đc nữa đâu. Mascherano muốn ra đi từ mùa giải năm ngoái, và đích muốn đến cũng là Barca. Nhưng tại sao BLĐ Liverpool cứ miễn cưỡng níu kéo làm j. Lý do chính mà anh đưa ra là vợ và con ko thể sống tại xứ sở sương mù, quanh năm ko có ánh nắng . Trên thực tế vợ Masche cũng đã bỏ về Argen sống. Vậy 1 cầu thủ đã ko còn tâm huyết, trái tim, tinh thần... để cống hiến thì tại sao Liver ko bán đi cho rồi. Mà Masche đã nói xấu j đội bóng cũ Liverpool đâu, tại sao các friends cứ làm rùm beng lên thế? Ko đọc bài ah? Hay chỉ nhìn tiêu đề cứ thế là nhảy vào comment bừa bãi. Barca cần Masche và Masche cũng muốn đá cho Barca. Điều đó hoàn toàn hợp logic. Masche chính là miếng ghép còn thiếu cuối cùng cho dream team hoàn hảo 2.0 của Guardiola. Với Maschre, Barca sẽ ko còn điểm yếu.
tưởng thế nào  (tuongthenao@yahoo.com) (05:14 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Hoa Mai: lâu lâu ko có vinh hạnh tiếp chuyện bạn . À Mai này còn nhớ Mai chém Barca ntn ko khi Rossel công bố bản tài chính thảm hại của người tiền nhiệm Laporta ko? Giờ Barca mua 3 cầu thủ mất gần 70 tr Mai cho ý kiến gì đi. Nhớ reply lại nha
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (04:54 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi là fan Barca nhưng các bạn đừng nghĩ là cái gì BArca cũng nhất nhưng thực sự là khi bản báo caao tài chính của Barca được Rossel công bố rất nhiều fan đã mừng (Hoamai, Peregrino...) và nhảy vào để "fang", để "chém" . Giờ khi Barca đã có Masch (dù tôi ko ưa anh này tí nào mà chỉ tiếc nuối về Yaya mà thôi ) chả có mấy fan nào "đào bới" quá khứ nữa. Chắc Hoa mai, Peregrino và antifan Barca khác ốm rồi
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (04:51 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ngay cả anh ta đa tốt thì fan cũng chỉ khen về chuyên môn thôi còn nhân cách thì ko bao giờ nha. Cùng rời LIV để đến Liga nhưng cách xử sự của Xabi và Mas là đối lập nhau
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (04:34 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
" CHAO ÔI TÌNH NGHĨA IB-RA : Xin chào MAC-CHE , xin chúc mừng bạn đã đến nhập CLB có môi truờng "Tình nghĩa của các ngôi sao" nhất thế giới. Có lẽ bạn là người đoạt quán quân về việc thâm nhập cái SỰ này nhanh đến vậy đấy. MAC-CHE:Xin cảm ơn IB_RA , còn cái SỰ kia là tôi cũng vừa học đuợc ở anh mấy ngày trứoc đó thôi mà.Có cái khác là , anh thì một năm còn tôi mất chỉ có 3 ngày về cái SỰ này. IB-RA : Anh học tôi , thế anh có biết tôi học ai không? MAC-CHE : Ai vậy? IB-RA: Tôi sợ lắm , nói ra ngưòi ta lại bảo tôi.... MAC-CHE: Không sao đâu , anh cho tôi biết đi để tôi còn học thêm , nâng cao "trình độ" về cái "tình " cái "nghĩa" IB-RA: Anh đã " CẦU THỊ" thế thì tôi xin nói , là MÉC đấy . MAC-CHE: MÉC ??? Ồ Ồ Ồ ....ừ ừ ừ .....Ừ NHỈ!TỘI NGHIỆP THẦY CŨ CỦA TÔI MARA !Mình thâm niên ở đây còn ít nên phải tăng cuờng học mới đuợc " Trích trong " Truyện vui bóng đá"
HOA MAI  (maidaxa_89@yahoo.com) (03:44 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thưa Mascherano a là cầu thủ xét về chuyên môn thì hay đấy nhưng về đạo đức a kô xứng đáng là cầu thủ chuyện nghiệp
linhnguyen  (linhnn1990@yahoo.com) (03:23 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói chán, chửi chán, sau đâu lại vào đấy. Sắp tới Masche mà đá hay thì kiểu j cũng hết chê, và quay lại khen tấm tắc. Đúng là fan VN có khác. Nói j thì nói, Masche cũng là tiền vệ trụ hay nhất thế giới hiện nay. Tôi đảm bảo Busquet sẽ nhảy lên ghế dự bị.
tưởng thế nào  (tuongthenao@yahoo.com) (02:36 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chán với cầu thủ thời nay quá, muốn ra đi thì không chịu đá. Đi sang đội bóng mới rồi lại nói xấu thầy cũ. Là người đàn ông sao không giám nói thẳng với HLV khi đang ở đội bóng cũ. Tevez, Ibra, Mas.. là các cầu thủ nổi tiếng nhưng thật đáng buồn khi lại nói xấu đội bóng cũ, họ không xứng đáng là thận tượng là con người của công chúng.
Gia Cát Lượng  (congsy.eco@yahoo.com) (02:04 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.