Bóng đá Tây Ban Nha

Bàn thắng và sự khẳng định

16/08/2010 10:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước trận tranh Siêu Cúp TBN lượt đi, tương lai của cả Luis Fabiano lẫn Ibra đều bị đặt một dấu hỏi lớn. Luis Fabiano được cho là đang muốn ra đi, với điểm đến mới là các nhà đương kim vô địch Ligue 1 Marseille.

Ibra, ngược lại, đang bị xem là người thừa ở Nou Camp, và đang có nhiều thông tin cho rằng "người ta" đang tìm mọi cách để tống anh sang Man City. Nhưng với những bàn thắng ghi được ở Sanchez Pizjuan, hai họng pháo ấy đã đưa ra câu trả lời không thể rõ ràng hơn về dự định cho tương lai của họ.

Kanoute tỏa sáng với 1 cú đúp - Ảnh Getty

Dù Kanoute là người hùng với một cú đúp, song trong mắt Antonio Alvarez, Luis Fabiano vẫn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công. Có thể thấy rõ điều này khi Alvarez, bất chấp việc Fabiano đang bị bủa vây trong những tin đồn bất lợi, quyết định chọn anh thay vì Kanoute hay Negredo cho vị trí tiền đạo duy nhất ở trận gặp Barca. Và Fabiano đã chứng tỏ niềm tin của Alvarez đã không bị đặt nhầm chỗ với một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1. Với sự năng nổ và tinh quái, Fabiano đã khiến cho hàng thủ Barca mệt nhoài, để rồi không thể theo kịp Kanoute trong cả hai tình huống tiền đạo người Mali ghi bàn.
Rõ ràng, "Thú hoang" là mẫu tiền đạo mà Sevilla không thể không có nếu họ muốn cải thiện thành tích ở Liga và Champions League. Nếu đã không thuyết phục được

Fabiano ký hợp đồng mới, Sevilla tốt nhất cứ giữ anh lại thêm một mùa, chấp nhận mất trắng trong mùa Hè sang năm. Bởi với 10 hay 15 triệu euro, Chủ tịch Del Nido có đốt đuốc đi khắp thế gian thì cũng chẳng tìm nổi một tiền đạo cùng đẳng cấp. Còn nếu ông sợ Fabiano gây rắc rối, thì với hành động hôn lên logo đội bóng sau khi ghi bàn, tiền đạo 29 tuổi ấy đã cho thấy thiện chí: Nếu Sevilla không cố bán, anh cũng sẽ chẳng cố làm mọi cách để được sớm ra đi.

Ở bên kia chiến tuyến, Ibra đang ở vào một tình thế khác hẳn. Từ đầu mùa Hè, anh đã nhiều lần khẳng định rằng anh không muốn rời Nou Camp, nhưng "người ta", vì nhiều lý do, cứ muốn đẩy anh đi cho bằng được. Tin đồn mới nhất liên quan tới tiền đạo này là Barca muốn đổi anh lấy Robinho của Man City. Khi đã không thể nói chuyện bằng lời, thì cách tốt nhất là thể hiện trên sân cỏ. Ibra đang làm điều đó. Trận gặp Sevilla là trận thứ 3 trong số 4 trận đấu từ đầu Hè 2010 của Barca mà Ibra có tên trên bảng điện tử. Sự nhạy cảm trước khung thành, thứ Ibra đã đánh mất trong giai đoạn cuối mùa trước, rõ ràng là đang dần quay trở lại.

Mà như thế, Barca đâu còn lý do gì để phải tìm mọi cách đẩy anh đi...

Lam giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm