(TT&VH) - Trước khi lên đường sang Áo, có lẽ có nằm mơ thì HLV Del Bosque cũng không nghĩ được rằng vị trí người gác đền lại là nơi bắt nguồn của những tranh cãi làm vẩn đục bầu không khí của đội tuyển.
Hình ảnh không mấy đẹp đẽ của Casillas ở trận đấu với Saudi Arabia - phán đoán sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên và đứng như trời trồng trong bàn thua thứ 2 - đã trở thành cái cớ để một số kẻ cực đoan mang tư tưởng cục bộ địa phương phát động cả chiến dịch hạ bệ "San Iker". Dù cả Valdes và Reina, những người được hưởng lợi nếu chiến dịch ấy thành công, đều lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, song Del Bosque hẳn là khó mà cảm thấy thoải mái được khi đến sát giờ G người ta lại đem vấn đề thủ môn ra mà bới móc.
Ngoài những tranh cãi liên quan tới các thủ môn, một vấn đề nữa có thể gây đau đầu là sự khác biệt khá lớn giữa "TBN A" và "TBN B". Nói thẳng ra thì sự phụ thuộc của "La Seleccion" vào Xavi đang hơi vượt quá phạm vi cho phép. Trận gặp Hàn Quốc, chỉ đến khi Xavi vào sân thay cho Fabregas ở phút 57, TBN mới trở lại là TBN mà người ta biết. Còn ở trận gặp Saudi Arabia, lúc tiền vệ của Barca rời sân cũng là lúc TBN không còn giữ được tính nhịp điệu trong những pha lên bóng. Ngay cả Iniesta, người được cho là tiến sát đẳng cấp nhạc trưởng của Xavi nhất trong số những người TBN hiện tại, cũng thất bại trong nỗ lực "kiểm soát" cách chơi của đội khi được bố trí vào đúng vị trí của Xavi trong hiệp 1 trận gặp Hàn Quốc.
Nói về chuyện này, Del Bosque cho rằng tất cả chỉ là vấn đề của sự lựa chọn. Trong mọi tình huống, TBN luôn có 2 cách xử lý - hoặc cả đội bình tĩnh tìm ra khoảng trống bằng những pha phối hợp liên tục, hoặc các cá nhân tự lao lên tìm khoảng trống - và không thể nói rằng cách nào hay, cách nào dở. Tuy nhiên, thực tế là TBN đã chơi không tốt với phương án B của họ, khi những pha mở biên rồi tạt vào không mang lại hiệu quả khoan phá như mong muốn. Đúng là TBN đã ghi được những bàn thắng quyết định với những nhân tố thuộc phương án B (Llorente trận gặp Saudi Arabia và Navas trận gặp Hàn Quốc), nhưng đó chỉ là sự lóe sáng của các cá nhân, hoàn toàn không liên quan tới tính hiệu quả của lối chơi.
Mọi đội bóng đều cần chuẩn bị nhiều phương án khác nhau về lối chơi và nhân sự nếu muốn thành công. TBN lại càng cần phải làm điều đó, bởi cả thế giới đã có dịp nghiền ngẫm về lối chơi của họ trong suốt hai năm vừa qua qua những trận đấu của Barca. Nhưng nếu những phương án mới vẫn chưa thể đạt tới hiệu quả như mong muốn, không sử dụng đến chúng cũng chẳng có gì là xấu.
Hình ảnh không mấy đẹp đẽ của Casillas ở trận đấu với Saudi Arabia - phán đoán sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên và đứng như trời trồng trong bàn thua thứ 2 - đã trở thành cái cớ để một số kẻ cực đoan mang tư tưởng cục bộ địa phương phát động cả chiến dịch hạ bệ "San Iker". Dù cả Valdes và Reina, những người được hưởng lợi nếu chiến dịch ấy thành công, đều lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, song Del Bosque hẳn là khó mà cảm thấy thoải mái được khi đến sát giờ G người ta lại đem vấn đề thủ môn ra mà bới móc.
![]() Casillas (áo xanh) chưa bao giờ mạnh về chống bóng bổng- Ảnh Getty |
Nói về chuyện này, Del Bosque cho rằng tất cả chỉ là vấn đề của sự lựa chọn. Trong mọi tình huống, TBN luôn có 2 cách xử lý - hoặc cả đội bình tĩnh tìm ra khoảng trống bằng những pha phối hợp liên tục, hoặc các cá nhân tự lao lên tìm khoảng trống - và không thể nói rằng cách nào hay, cách nào dở. Tuy nhiên, thực tế là TBN đã chơi không tốt với phương án B của họ, khi những pha mở biên rồi tạt vào không mang lại hiệu quả khoan phá như mong muốn. Đúng là TBN đã ghi được những bàn thắng quyết định với những nhân tố thuộc phương án B (Llorente trận gặp Saudi Arabia và Navas trận gặp Hàn Quốc), nhưng đó chỉ là sự lóe sáng của các cá nhân, hoàn toàn không liên quan tới tính hiệu quả của lối chơi.
Mọi đội bóng đều cần chuẩn bị nhiều phương án khác nhau về lối chơi và nhân sự nếu muốn thành công. TBN lại càng cần phải làm điều đó, bởi cả thế giới đã có dịp nghiền ngẫm về lối chơi của họ trong suốt hai năm vừa qua qua những trận đấu của Barca. Nhưng nếu những phương án mới vẫn chưa thể đạt tới hiệu quả như mong muốn, không sử dụng đến chúng cũng chẳng có gì là xấu.
V.C
