Bóng đá Tây Ban Nha

Góc nhìn: Miền đất hứa

20/05/2010 12:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi bán Cristiano Ronaldo cho Real, Sir Alex nói rằng ông sẽ không hối tiếc. Khi để Xabi Alonso rời Anfield, Liverpool vẫn đặt niềm tin mù quáng về một chức vô địch sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Nhưng mùa giải đầy biến động của Premier League vừa qua là minh chứng cho hậu quả của việc không giữ nổi những siêu sao. Và bây giờ, đến lượt Cesc Fabregas sắp sửa ra đi...

 La Liga bây giờ là "miền đất hứa", ảnh Reuters
Premier League vẫn có thể tự hào về tính cạnh tranh nếu so với Serie A, nơi Inter thống trị liên tiếp hay La Liga, nơi cuộc đua vô địch là chuyện riêng của Real và Barca. Song đáng tiếc, đó lại không phải yếu tố mà các ngôi sao coi trọng nhất khi cân nhắc chuyện đi hay ở. Kaka đã từ chối Man City để đến với đội bóng hoàng gia Real Madrid vì không rõ các ông chủ Ả rập có thực sự nghiêm túc với tham vọng của mình không. May cho anh vì Man City giờ đây vẫn phải dự Europa League. Ronaldo đã chia tay M.U sau khi mức thuế thu nhập tại Anh tăng lên 50% (gấp đôi so với ở TBN, 24%). Và ít ai có thể trách ngôi sao người Bồ là kẻ tham tiền khi thực tế đã chứng minh CR9 còn khủng khiếp hơn cả CR7.

Yếu tố quan trọng nhất giúp Chelsea đăng quang ở Premier League mùa giải vừa qua là việc họ đã giữ chân được các trụ cột như Lampard, Drogba, Malouda,... ở lại trước những lời mời hấp dẫn từ châu Âu. Trái lại, M.U đã sa sút rất nhiều kể từ khi mất Ronaldo, dù rằng Rooney đã chơi một mùa giải hay nhất từ trước đến nay. Liverpool trải qua 9 tháng thảm họa, mà ai cũng biết nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu cân bằng sau khi Xabi Alonso ra đi. Trái lại, hãy xem Real và Barca "đối xử" như thế nào với La Liga khi sở hữu những ngôi sao sáng nhất thế giới. Với những Quả bóng vàng từ quá khứ tới hiện tại như Kaka, Ronaldo, hay Messi, họ đã biến giải đấu này thành giải vô địch... Scotland, nếu xét đơn thuần về mức độ cạnh tranh.

Ở Emirates, 15 bàn thắng và 15 đường kiến tạo của Cesc vẫn không đủ để Arsenal chấm dứt nửa thập kỷ trắng tay. Và chính vì thế mà sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Cesc vẫn lấp lửng về tương lai của mình, trong khi vấn đề giữa Barca và Arsenal bây giờ chỉ là giá cả. Trong tuyên bố mới nhất, Wenger tỏ ra rất quan tâm tới Yaya Toure, người mà ông từng phớt lờ cách đây 5 năm, và muốn có tiền vệ này như một phần của vụ chuyển nhượng. Nhưng điều phũ phàng với Arsenal là người đại diện cầu thủ đang bị thất sủng này (Guardiola thích Busquet hơn) đã tuyên bố thẳng thừng rằng thân chủ của ông ta còn nhiều sự lựa chọn hợp lý hơn nhiều là đến với xứ sương mù. Rõ ràng bóng đá Anh đang mất giá, ngay cả với những cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ .

Ronaldo đã ra đi ngay sau khi M.U gục ngã trước Barca ở trận chung kết Champions League 2008-09. Và sau một mùa giải thất bại toàn diện của các CLB Anh ở đấu trường châu Âu, ít người tin dòng chảy của các ngôi sao sẽ đổ về xứ sương mù. Mới đây nhất, David Villa đã khiến các ông lớn Premier League ngậm ngùi khi cam kết tương lai mình ở Nou Camp. Còn Ribery thì từ lâu nay đã phớt lờ những lời mời mọc từ Chelsea và Man City vì mơ ước được khoác áo Real Madrid.

Đã sở hữu những ngôi sao lớn, La Liga hứa hẹn sẽ thu hút lượng khán giả cực lớn. Và việc giải đấu này đẩy các trận sớm hơn trước đây chính là động thái nhằm đánh vào thị trường châu Á, thay vì chăm chăm phục vụ khu vực Nam Mỹ như trước đây. Rõ ràng, chính La Liga mới thực sự là một miền đất hứa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm