(TT&VH Online) - Sự kình địch giữa hai ông lớn của làng bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona, bắt đầu ngay từ những năm đầu tiên khi La Liga ra đời. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, gọi đó là một sự kình địch vĩnh cửu trong một bài viết có đầu đề như trên.
“Giải quốc gia đầu tiên được tổ chức vào năm 1929. Lúc đó cả Madrid lẫn Barca và Athletic luôn có mặt ở tốp dẫn đầu. Vào ngày thi đấu cuối cùng, Madrid và Barca hòa nhau, cả về điểm và “goal average” (tỷ lệ bàn thắng-thua và thành tích đối đầu). Nhưng Barca còn một trận đấu lớn khi phải làm khách trên sân Arenas de Guecho. Chỉ cần thắng hoặc hòa là Barca vô địch, nhưng nếu thua, dù chỉ là một bàn, thì tính theo “goal average”, Madrid sẽ lên ngôi. Các khán giả nín thở trong một tuần. Cuối cùng Barca đã chiến thắng tại Guecho và đăng quang vô địch.
“Đó là năm 1929. Còn cách đây đúng 50 năm, hai đội lại hòa điểm, với lợi thế cuối cùng thuộc về Bara, tính theo “goal average”. Đó là thời kỳ mà Barca có trong đội hình Kubala, Suarez và Ramelletts, còn với Madrid là Di Stefano, Puskas và Gento. Tôi nhắc tới những sự kiện này, cũng như có thể nêu nhiều trường hợp khác nữa, chỉ để tôn vinh sự kình địch lớn, cũng lâu đời như nền bóng đá của chúng ta, và chính sự ganh đua nó lại là hóc-môn tăng trưởng cho môn túc cầu ở Tây Ban Nha. Họ nhìn nhau với sự e ngại, họ thách thức nhau, sợ nhau, ghen tức nhau và cần nhau. Hôm nay, một mùa giải phi thường sẽ kết thúc, một mùa giải quyết liệt nhất từ trước tới bây giờ. Mọi thứ đều có thể làm tốt hơn, ngày nay người ta biết chắc như vậy.

“Số điểm mà hai đội bóng có tới nay đáng ra đã làm cho họ vô địch từ lâu rồi, nếu là bất cứ một mùa bóng nào đó trước đây. Nhưng sự ganh đua không khoan nhượng của cả hai đội bóng đã đưa họ đến biên giới của 100 điểm. Tôi đoán Barca sẽ giành chiến thắng và tôi cũng đoán đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Pellegrini ở Madrid. Nhưng ít ra, ông đã có thể lớn tiếng tuyên bố ai thay ông sẽ phải giành 100 điểm. Đối với Guardiola, ông có thể cảm thấy hài lòng một cách sâu sắc: năm nay sẽ không có sáu danh hiệu, nhưng như tất cả chúng ta hình dung, ông lại có chức vô địch của một La Liga kỷ lục và một lần nữa lại làm nên một điều thật lớn lao”.
Khang Chi (Lược dịch theo As)