Lotina có một hạnh phúc là ở Riazor, năng lực của ông chưa bao giờ bị nghi ngờ, và việc BLĐ Deportivo quyết định gia hạn hợp đồng với ông cách nay chưa lâu là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự tin tưởng ấy. Ngoài ra, ở Riazor, Lotina cũng chẳng sợ phải đối phó với nạn kiêu binh. Nhưng để có được sự yên bình ấy, ông đã phải mang cả tham vọng của mình ra mà đánh đổi. Lotina luôn mơ về châu Âu, về Champions League, nhưng với lực lượng chỉ thuộc hàng trung bình khá ở Liga lại không nhận được sự đầu tư hợp lý của Deportivo, đó vẫn luôn là giấc mơ xa vời, dù đã có lúc, như giai đoạn đầu mùa này, ông và các học trò ngỡ đã chạm được tay vào giấc mơ ấy.

Valencia của Banega (phải) quyết thắng vì một suất đá Champions League mùa sau, ảnh Reuters
Thế nhưng, điều đau đớn là trong lòng Mestalla, không có nhiều người nghĩ thế về Emery. Lãnh đạo Valencia luôn triệu tập Emery vào phòng riêng để chất vấn sau mỗi thất bại của đội bóng, dù đó có thể là thất bại không thể tránh khỏi. CĐV thì chê ông không đủ năng lực giải quyết những vấn đề về hàng thủ (?). Còn các cầu thủ thì hoặc ngấm ngầm hoặc công khai chống đối ông. Banega từng húc tung vai Emery khi bị thay ra và chỉ xin lỗi vì sợ bị trừng phạt hơn là vì cảm thấy hối lỗi. Joaquin thì chỉ trích Emery vì đã luân phiên sử dụng anh và Pablo, cho rằng "điều đó không có lợi cho cả hai". Trong cuộc điều tra mới được tiến hành, số người yêu cầu sa thải Emery đã lên tới 65%. Thậm chí, người ta còn nhắc tên người sẽ thay ông: Pellegrini.
Cuộc sống thật khắc nghiệt! Nhưng người ta vẫn phải sống, và cố sống sao cho tốt, bởi đó là trách nhiệm với Đấng tạo hóa. Lotina, dù đã chấp nhận mùa giải này là vứt đi, vẫn phải căng óc ra mà nghĩ cách giải bài toán khủng hoảng lực lượng nơi hàng thủ (cặp trung vệ Colotto và Lopo vắng mặt) và khủng hoảng chất lượng nơi hàng công. Emery, dù có suy sụp đến đâu trước sự tàn nhẫn của người đời, vẫn phải đứng vững cho đến khi đưa được con tàu Valencia cập bến top 4 an toàn. Sân khách đã trở thành "điểm chết", nhưng sân nhà Mestalla thì vẫn là một điểm tựa, bởi ở đó, các cầu thủ không chỉ (hay không?) chiến đầu vì Emery, mà (còn) vì niềm tin của các CĐV.
|
Lực lượng Valencia: Khả năng ra sân của Zigic, Joaquin, Bruno còn bỏ ngỏ. Miguel trở lại. Mathieu, Dealbert, David Navarro chấn thương. Deportivo: Colotto bị treo giò. Lopo, Guardado, Filipe Luis, Joey, Brayan Angulo, Juan Dominguez, và Bodipo chấn thương. Đội hình dự kiến Valencia: Cesar - Miguel, Maduro, Marchena, Alexis - Albelda, Banega - Pablo, Silva, Mata - Villa. Deportivo: Aranzubia - Piscu, Pablo, Ze Castro, Laure - Sergio, Tomas - Juan Rodriguez, Valeron, Alvarez - Riki. |