(TT&VH cuối tuần) - Chỉ còn 5 vòng đấu nữa là Liga BBVA mùa này sẽ khép lại nhưng tình thế hiện thời thực sự khó đoán trước và đầy bất trắc. Khoảng cách 1 điểm mong manh giữa Barca với Real cho thấy bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra ở cuối mùa giải. Tuy nhiên, các VĐV xứ Catalonia vẫn tin rằng Barca sẽ thắng tất cả những trận còn lại để tiến thẳng tới chức vô địch trong sự tức tối của Real.
Trong một tuần, tất cả thay đổi một cách không ai ngờ. Một trận hòa đáng thất vọng khi gặp Espanyol và kéo theo đó là thất bại 1-3 ở Giuseppe Meazza, nơi mà cách đây 7 tháng, Inter đã hoàn toàn bất lực trước lối chơi đầy khoa học của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Chỉ chừng đó cũng đủ thấy khả năng xuống dốc bất ngờ ở giai đoạn cuối của Barca.
Barca (trái) sẽ đứng dậy sau thất bại tại lượt đi bán kết Champions League?, ảnh AP
Nhưng cũng phải nhìn vào một thực tế rằng, Barca không thất bại trước Inter vì phong độ giảm sút mà lý do chính yếu là vấn đề thể lực. Barca đã không thể chịu nổi những cú va đập kinh hoàng từ Inter. Ngoài ra, họ vẫn phải trở về Catalonia bằng xe buýt cùng nỗi ám ảnh nặng trịch từ thất bại vừa qua.
Tất nhiên, Xerez không phải là đối thủ thực sự đáng lo ngại cho Barca. Nhưng trong hoàn cảnh thể lực suy giảm, họ không thể chủ quan với bất kỳ biện minh nào. Nên nhớ, một đối thủ nhỏ như Rubin Kazan cũng từng quật ngã Barca ngay tại Nou Camp.Hơn thế, Xerez đang là kẻ chơi bóng với khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Khoảng cách điểm không quá lớn với nhóm xếp trên vẫn thắp lên hy vọng trụ hạng cho đội bóng này và chỉ cần một chiến thắng bất ngờ trước Barca là đủ để đẩy bật tinh thần của họ.
Trong hoàn cảnh ấy, Real dễ dàng hơn khi có cả tuần ngơi nghỉ và nếm trải những vị ngọt của sức mạnh truyền thông Madrid vốn vẫn ra rả ca ngợi khả năng về đích cuối mùa của "Kền kền trắng". Song, người Madrid dường như chưa bao giờ có thể gỡ bỏ được thói chủ quan ra khỏi bộ óc của mình. Đối diện họ, không phải ở Bernabeu mà tại Romareda xứ Aragon, là một Real Zaragoza cũng khát khao được sống, được thoát khỏi sự đeo bám như thần chết của nhóm cầm đèn đỏ phía sau. Real chẳng khác gì Barca, cũng từng thất bại trước những đối thủ "tý hon" mà họ vẫn coi đó là tai nạn. Chỉ có điều, những tai nạn ấy lại đem đến hậu quả khó lường. Đó là Alcorcon ở Cúp Nhà vua, Lyon ở Champions League và nếu như không thể vượt qua "những kỵ sĩ xứ Aragon" đêm nay, coi như đường đến ngôi vương Liga BBVA của họ đã được đặt một dấu chấm hết.
Đội bóng vĩ đại cần phải biết vượt qua thời khắc gian khó nhất. Barca đang trong "tâm bão" khi 1 tuần vừa qua đã dần đánh cắp đi của CLB này những lợi thế vốn dĩ có thể đưa họ lên ngôi vô địch. Rồi khói bụi nham thạch châu Âu cũng đánh cắp đi phần nào khả năng chiến đấu hết mình của họ trước Inter. Nhưng hãy chờ đó, "nham thạch" của chính lòng quả cảm Catalonia có thể sẽ bùng nổ mạnh mẽ ở Nou Camp đêm mai để minh chứng rằng, Barca vẫn đang là CLB mạnh nhất. Đơn giản, Barca phải cho tất cả thế giới túc cầu thấy rõ thông điệp của họ, thông điệp “còn hơn cả một CLB”…
Trong một tuần, tất cả thay đổi một cách không ai ngờ. Một trận hòa đáng thất vọng khi gặp Espanyol và kéo theo đó là thất bại 1-3 ở Giuseppe Meazza, nơi mà cách đây 7 tháng, Inter đã hoàn toàn bất lực trước lối chơi đầy khoa học của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Chỉ chừng đó cũng đủ thấy khả năng xuống dốc bất ngờ ở giai đoạn cuối của Barca.

Lịch thi đấu vòng 34 (kênh K+ của Đài THVN truyền hình trực tiếp) Thứ Bảy (24/4): 23h00, Barca - Xerez; Chủ nhật (25/4): 01h00, Zaragoza - R.Madrid; 03h00, Valencia - Deportivo; 22h00, Racing - Villarreal. Thứ Hai 26/4: 0h00, Atletico Madrid - Tenerife; 02h00, Getafe - Sevilla. |
Trong hoàn cảnh ấy, Real dễ dàng hơn khi có cả tuần ngơi nghỉ và nếm trải những vị ngọt của sức mạnh truyền thông Madrid vốn vẫn ra rả ca ngợi khả năng về đích cuối mùa của "Kền kền trắng". Song, người Madrid dường như chưa bao giờ có thể gỡ bỏ được thói chủ quan ra khỏi bộ óc của mình. Đối diện họ, không phải ở Bernabeu mà tại Romareda xứ Aragon, là một Real Zaragoza cũng khát khao được sống, được thoát khỏi sự đeo bám như thần chết của nhóm cầm đèn đỏ phía sau. Real chẳng khác gì Barca, cũng từng thất bại trước những đối thủ "tý hon" mà họ vẫn coi đó là tai nạn. Chỉ có điều, những tai nạn ấy lại đem đến hậu quả khó lường. Đó là Alcorcon ở Cúp Nhà vua, Lyon ở Champions League và nếu như không thể vượt qua "những kỵ sĩ xứ Aragon" đêm nay, coi như đường đến ngôi vương Liga BBVA của họ đã được đặt một dấu chấm hết.
Đội bóng vĩ đại cần phải biết vượt qua thời khắc gian khó nhất. Barca đang trong "tâm bão" khi 1 tuần vừa qua đã dần đánh cắp đi của CLB này những lợi thế vốn dĩ có thể đưa họ lên ngôi vô địch. Rồi khói bụi nham thạch châu Âu cũng đánh cắp đi phần nào khả năng chiến đấu hết mình của họ trước Inter. Nhưng hãy chờ đó, "nham thạch" của chính lòng quả cảm Catalonia có thể sẽ bùng nổ mạnh mẽ ở Nou Camp đêm mai để minh chứng rằng, Barca vẫn đang là CLB mạnh nhất. Đơn giản, Barca phải cho tất cả thế giới túc cầu thấy rõ thông điệp của họ, thông điệp “còn hơn cả một CLB”…
HQM
Cuộc đua nghiệt ngã 5 vòng đấu và khoảng cách 1 điểm mà Real cần vượt qua Barca. Và với một cầu thủ của đội bóng áo Trắng, 5 vòng đấu ấy cũng mang ý nghĩa lớn lao không kém. Đó là Gonzalo Higuain với cái đích vượt qua khoảng cách 2 bàn thắng của Messi để trở thành Vua phá lưới ở Liga, danh hiệu mà Real không thể nào có được suốt 20 năm qua kể từ sau thành tích của Hugo Sanchez. Với 25 bàn thắng, Higuain đã chứng minh anh không phải là người thừa ở Bernabeu như hồi đầu mùa người ta vẫn nghĩ. Cũng 25 bàn thắng ấy đã làm lu mờ một "tinh tú" 35 triệu euro mà chính chủ tịch Perez phải cất công sang tận Lyon để thuyết phục gia đình Benzema để anh nhận màu áo Trắng thay vì màu áo Đỏ của M.U. Và 25 bàn thắng ấy cũng đủ để Perez hiểu ra rằng, trong nội bộ của Real mà ông tiếp quản vốn dĩ đã có những "tinh tú" rồi chứ không cần phải chờ đến các sự bổ sung tốn kém khác. Chỉ có điều, phát huy được những cầu thủ ngôi sao ấy hay không mới là câu hỏi cần sự trả lời từ chính những người hoạch định chiến lược ở Casa Blanca. Người ta đã được thấy Robben sáng chói ra sao ở Bayern mùa bóng này. Người ta cũng thấy Snejder xuất sắc như thế nào ở Inter. Hai "món hàng thải" này của Real đều mang áo số 10 và thậm chí có người chơi như một "số 10" đúng nghĩa ở CLB mới. Còn ở Real thì sao? Sự thất vọng từ Kaka và Benzema quá lớn để một hào quang mang tên CR9 khỏa lấp lại. Cùng với 25 bàn của Higuain và cuộc đua nghiệt ngã mà anh đang hướng tới, người ta có thể nhận xét rằng chiến dịch tăng cường Hè 2009 của Perez coi như đã thất bại về mặt chuyên môn. Nhưng như Norman Augustine đã nói “Những con bò tót không thắng trong cuộc đấu mà con người mới là kẻ chiến thắng”, Higuain có thể thua ở cuộc đua với Messi, Real có thể thất bại trong cuộc đua mùa giải này trước Barca nhưng Perez vẫn là kẻ chiến thắng. Chính cái "Galactico 2.0" của ông đã mang lại chiến thắng khác cho Real. Đó là doanh thu, danh tiếng và cả sự nể phục từ những ông chủ CLB khác. CN |