Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là không được phép mơ. Thực tế, ngay cả những người Barca bảo thủ nhất cũng thừa hiểu rằng khi mọi cá nhân trong đội đều có những mục tiêu riêng để hướng tới, suy cho cùng, đội bóng sẽ vẫn là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Còn gì tuyệt vời hơn khi Valdes, Pedro tiếp tục nỗ lực hết mình để giành lấy những tấm vé cuối cùng trên chuyến tàu tới Nam Phi. Còn gì tuyệt vời hơn khi Xavi luôn ra sân với khát khao tìm kiếm đến cháy bỏng một sự công nhận, dù là muộn mằn. Và còn gì tuyệt vời hơn, khi Messi tiếp tục mơ chinh phục những đỉnh cao mới bằng những bàn thắng mà anh ghi được!

Messi ghi bàn mở tỷ số cho Barca trong trận "kinh điển", ảnh Getty
Tuy không phải là một tiền đạo bẩm sinh, song có thể nói, chính những bàn thắng mới là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thương hiệu Messi. Vì thế, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng giấc mơ pichichi và "Chiếc giày Vàng châu Âu" có lẽ lúc nào cũng hừng hực cháy trong tiền đạo người Argentina. Và với hiệu suất ghi bàn như hiện tại, Messi khó mà để tuột những danh hiệu ấy, cũng như danh hiệu Vua phá lưới Champions League mà anh hiện vẫn là chủ nhân. Với 8 bàn thắng đã ghi ở châu Âu (trong đó có "siêu hat-trick" vào lưới Arsenal), gấp đôi số bàn thắng của những đối thủ còn khả năng cạnh tranh, cơ hội để Messi trở thành người thứ 3 trong lịch sử, sau Raul (2000, 2001) và Van Nistelrooy (2002, 2003), 2 lần liên tiếp đoạt "Chiếc giày Vàng" ở Champions League là quá rõ ràng.
Một cuộc chiến khác, trên bảng phong thần của Barca. Sau khi đã bỏ lại sau lưng biết bao chân sút huyền thoại, từ Cesar (33 bàn trong mùa 48-49 và 50-51), Kubala (39, 51-52), Krankl (36, 78-79), Rivaldo (36, 00-01) cho tới Eto'o (36 bàn mùa trước), Messi hiện chỉ còn 2 cột mốc phải vượt qua trên đường trở thành cầu thủ Barca ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa. Sau bàn thắng ở Bernabeu, anh đã có 40 bàn (sau 44 trận) và lưng áo Ronaldo đã bắt đầu lộ ra. Không phải Ronaldo của Real, người mà thành tích tốt nhất (42 bàn mùa 07-08) chỉ hơn thành tích của Messi có 2 bàn. Mà là Ronaldo của chính Barca, người đã ghi được tới 47 bàn sau 49 trận trong mùa giải đầu tiên (và duy nhất) ở Nou Camp. Messi còn 9 hoặc 10 trận để bắt kịp Ronaldo "béo", và hiệu suất của anh là 0,9 bàn/trận. Kịp không?
|
Trong tầm ngắm của Messi Pichichi đầu tiên: Với 27 bàn thắng, Messi hiện đang tạm dẫn đầu cuộc đua Pichichi nhờ nhiều hơn Higuain 3 bàn. Tuy nhiên, đây là một cách biệt khá mong manh, bởi người đồng hương của Messi rất giỏi ghi bàn vào lưới các đội bóng vừa và nhỏ. Giày Vàng Champions League thứ hai: Ở Champions League, Messi hiện đã ghi được 8 bàn, tức nhiều hơn 4 bàn so với những đối thủ còn khả năng cạnh tranh như đồng đội Ibra, Olic (Bayern) hay Pjanic (Lyon). Năm ngoái, Messi cũng là Vua phá lưới Champions League. Số 1 trong lịch sử: Với 40 bàn trên tất cả các mặt trận, Messi hiện xếp thứ 3 trên danh sách những cầu thủ Barca ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa. Trên anh chỉ có Mariano Martin (42 bàn sau 31 trận của mùa 42-43) và Ronaldo (47 bàn sau 49 trận ở mùa 96-97). Pele: "Ghi 1.000 bàn đi rồi mới thành huyền thoại" Mọi người cứ tranh cãi liệu Messi đã đạt tới đẳng cấp của các huyền thoại hay chưa, và đây là câu trả lời của Pele: "Hãy ghi ít nhất 1.000 bàn thắng đi cái đã rồi nói chuyện tiếp". Thời còn thi đấu, Pele đã lập được một kỷ lục có lẽ sẽ không bao giờ bị phá vỡ, đó là ghi tới 1.280 bàn thắng sau 1.363 trận (dù nhiều người cho rằng trong số đó có không ít bàn thắng được Pele ghi trong những trận đấu cấp… làng). "Ở Argentina người ta cứ cố so sánh một ai đó với Pele. Những lúc như vậy, tôi thường nói đùa với những người bạn Argentina của mình là trước hết các bạn phải chọn ra người giỏi nhất nước, sau đó chờ đến khi anh ta ghi đủ 1.000 bàn rồi sẽ nói chuyện tiếp". Tất nhiên, đó chỉ là một câu nói vui của Pele, người cho rằng nếu Messi muốn được công nhận là một huyền thoại, anh phải tỏa sáng ở World Cup. |