Đá muộn vòng 26 La Liga: Barca và Real tiếp tục song hành

Thứ Hai, 15/03/2010 08:16

(TT&VH Online) – Đón tiếp Valencia trên sân nhà Nou Camp, Barca đã xuất sắc giành chiến thắng nhờ cú hat-trick của Leo Messi. Ngay sau đó ít giờ, Real Madrid cũng có chiến thắng đậm đà 4-1 trước Valladolid cũng nhờ sự tỏa sáng của một người Argentina khác, Higuain.

Trước khi trận đấu giữa Barca và Valencia, các cule không khỏi lo lắng khi đội bóng xứ Catalan xuất quân mà không có Pep Guardiola lẫn tiền đạo Ibra. Tuy nhiên, khắp các khán đàn Nou Camp đã vỡ òa trong niềm vui bởi những bàn thắng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Leo Messi. Chân sút người Argentina đã biến hàng thủ Valencia thành những chú hề.

Trong suốt hiệp một của trận đấu, Barcelona là người nắm giữ thế trận như thường lệ. Liên tục là các pha tổ chức tấn công được đội bóng xứ Catalan thực hiện nhằm về phía khung thành của thủ môn César. Ngược lại, các vị khách đến từ Valencia hành quân đến Nou Camp mà không có “sát thủ” Villa, nhưng trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Unai Emery cũng đã có cơ hội của riêng mình. Không những thế, trước sức mạnh của nhà ĐKVD, Valencia bình tĩnh tổ chức phòng ngự và khiến cho NHM ở Nou Camp bắt đầu e ngại về một trận hòa của đội chủ nhà.

Messi đã có một đêm kỳ diệu ngay tại Nou Camp

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt trong 45 phút thi đấu thứ hai. Ngay khi bước sang hiệp hai, đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc và liên tục dồn ép đối phương. Phút 56, Messi vượt qua một loạt cầu thủ Los Che, từ Ever Banega, Bruno Saltor đến Angel Dealbert nhờ tốc độ và kỹ thuật thượng thừa, trước khi kết thúc gọn gàng để mở tỷ số trận đấu. Từ phút 69, Valencia phải chơi thiếu người do Hedwiges Maduro phải nhận thẻ đỏ. Messi đã cụ thể hóa ưu thế đó thành hai pha ghi bàn liên tiếp trong vòng 1 phút, từ 81 đến 82, để ấn định chiến thắng ấn tượng cho Barca. Với chiến thắng này, Barca đã có “bước chạy đà” hoàn hảo trước khi bước vào trận lượt về vòng knock-out Champions League với Stuttgart thứ Tư tới. Đồng thời vẫn duy trì được điểm số với Real trong cuộc đua tại La Liga.

Ngay sau khi Barca có chiến thắng vang dội trước “đàn dơi” Valencia thì Real cũng kịp giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước “hạt tiêu” Valladolid ngay trên sân José Zorrilla. Điều đáng chú ý trong chiến thắng này của “kền kền trắng”, Higuain tiếp tục chói sáng khi anh lập hat-trick cho đội bóng Hoàng gia. Qua đó, như một lời phản biện hùng hồn cho những chỉ trích của báo giới nhằm vào anh trong suốt mấy ngày qua.

Ngoài ra, trong chiến thắng đậm đà này của Real cần phải kể đến chiến công của Cristiano Ronaldo khi anh là người ghi bàn mở tỉ số ở phút 28 với cú sút phạt chân phải đập hàng rào, bóng hơi đổi hướng vào góc cao khiến thủ môn Justo Villar bó tay.

Higuain cũng không chịu kém cạnh người đồng hương khi lập hat-trick cho Real

Trong một ngày thi đấu chói sáng Higuain đã nhân đôi cách biệt cho Real ở những phút cuối hiệp một. Từ quả treo bóng sát đường biên bên phải của Rafael van der Vaart, Higuain xuất hiện đúng chỗ đệm lòng chính xác từ cự ly 6m. Đến khi hiệp hai bắt đầu được 7 phút, lại là Higuain nâng tỉ số lên 3-0. Từ đường chuyền bằng đầu của CR9, Higuain phá bẫy việt, bình tĩnh sửa bóng vào góc xa trong tư thế đối mặt thủ môn. Bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Raul Albiol ở phút 58 chỉ mang tính chất danh dự cho Valladolid bởi đến phút 65, Higuain đã hoàn tất cú hat-trick của mình khi dễ dàng ghi bàn sau khi thủ thành của Valladolid không thể bắt dính bóng từ cú sút của C.Ronaldo, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real.

Giành chiến thắng đậm đà 4-1 ngay trên sân khách, Real Madrid tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch La Liga năm nay cùng Barca. Ngoài ra, chiến thắng này đã phần nào xoa dịu nỗi đau mang tên Champions League của các Madridista.

Phương Nguyên
0 thích.

Bình luận (18)

avatar đội bóng
@Real_fan Bạn không biện hộ được đâu. Bạn có thể phản ứng bạn ấy bằng cách khác chứ bằng cách đưa ra một thông tin ko đúng sự thật thì sẽ thiếu thuyết phục. Đây là chủ đề liên quan đến La Liga. Trungdinho không lạc đề. Nếu bạn muốn nói đến Messi với những điều vừa nói thì đến các chủ đề liên quan World cup, đội tuyển Argentina...Sẽ có người đáp lại bạn về nội dung đó. Còn nếu bạn muốn trả lời câu hỏi "ở dâu, ở đâu" ngay bây giờ thì tôi trả lời bạn đây : Messi, Higuain, CR9 đều sẽ đến Nam Phi mùa hè này, chúng ta cùng chờ đợi họ. Như vậy được chứ ?
một cule  (motcule@yahoo.com.vn) (10:09 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@một cule: bạn có thấy cái dấu 3 chấm và cái mặt của mình không ý mình muốn phản bác cái cách đánh giá chỉ xét về 1 mặt rồi áp vào tất cả của bạn Trungdinh thôi!!! Bạn ấy chê "Higuain lại tỏa sáng, lại ghi bàn, ghi bàn dồn dập, ghi bàn ở mọi góc độ. Tất nhiên đấy là ở các trận đấu nhỏ, còn ở những trận đấu lớn - Anh ở đâu, ở đâu???". Nếu như thế, mình có cũng hoàn toàn được hỏi "Messi, khi về đội tuyển Argentina - Anh ở đâu, ở đâu???" Hâm mộ và cổ vũ thì nó cũng phải nên fairplay và công bằng 1 tí. Đừng chỉ đem mỗi mặt mạnh của đội bóng / cầu thủ mình yêu quý ra để rồi hạ người khác xuống! Không khách quan đâu
Real_fan  (san.yosha@gmail.com) (02:00 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
từ nam 2009 lai đây nếu nhìn nhận 1 cách khách quan thì Messi là cầu thủ chơi hay nhất.Các bạn hãy nhìn nhận lại mà xem, hiện nay khó so sánh Messi với cầu thủ khác về mặt chuyên môn vì anh ta đang là số 1.
cutin  (quannamgiang@yahoo.com.vn) (11:09 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sau khi xem Messi ghi ba bàn trong trận gặp Valencia tối qua, tôi cương quyết cạch mặt "ứ" chơi với bất cứ ai còn nghi ngờ tài năng của Mes
bacua06  (bacua06@gmail.com) (04:18 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là một fan hâm mộ bóng đá TBN nói chung và FC Barcelona nói riêng. Chính vì ý thích này mà tôi đã phải nhất quyết giữ cáp TH Hà Nội mà không chuyển qua cáp VTV hoặc VTC. Các trận bóng đá giải La Liga được Cáp Hà Nội truyền từ khi ra đời trên kênh SuperSport Gold. Sau đó không còn SuperSport Gold (chắc không mua được bản quyền) nên La Liga được phát trên kênh Sport 1 của Thái. Từ Tháng 11-2009, Cáp Hà Nội có thêm kênh Super Sport 3 và kênh này cũng thường xuyên phát La Liga và Champions League. Điểm khác biệt giữa La Liga trên Sport 1 và Super Sport 3 là Sport 1 được bình luận bằng tiếng Anh do các BLV người TBN (đôi khi trực tiếp bằng tiếng TBN) có mặt trực tiếp trên sân (nên có thể biết được những sự kiện không hiện nên trên màn hình) tuy accent thì đặc TBN, còn Super Sport 3 thì do người Anh bình luận từ Studio, nên accent chuẩn nhưng lại không biết những sự kiện trên sân. Kinh nghiệm của tôi thì nếu ưu tiên thể thao thì nên xài Cáp Hà Nội đặc biệt từ mùa 2009-2010, Star Sport và ESPN không có bản quyền Champions League.
Hoàng Vũ  (hoangdtien@yahoo.com) (02:01 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đáng yêu quá ! Messi ! Xem lại các bàn thăng http://www.youtube.com/watch?v=FJh5-zEsLfM
Barca my love  (barcamylove@yahoo.com.vn) (12:29 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Real_fan Sai rồi bạn. Trungdinho đang nói Higuain chứ không nói Real, mà đầu bảng là Messi pichichi chứ ko phải Higuain. Real đầu bảng nhưng bằng điểm Barca. Sau hai lượt sẽ tính đối đầu trực tiếp chứ không tính hiệu số tháng bại.
một cule  (motcule@yahoo.com.vn) (12:05 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Trungdinho: anh ta đang ở... đầu bảng
Real_fan  (san.yosha@gmail.com) (11:40 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình dùng TH cáp SCTV, hôm qua (và thường như vậy) mình coi Barca và Real ở 2 kênh là HTV2 và S3. Bạn chú ý lần sau thử xem!!! Have fun!
phu_ts  (phu_ts@yahoo.com) (10:59 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kinh điển Messi, 3 bàn, tất cả đều kinh điển, mang đậm phong cách Messi, chỉ anh mới có thể ghi được những bàn như vậy. Đi bóng, khứa lòng, tất cả đều hoàn hảo. Kiểu nè PS lại phải nâng chỉ số khứa lòng của LaPulga roài, khiếp khủng, ngọt sớt, dính dịnh, găm thẳng góc khung thành :-x
lê quý anh  (lequyanh_barca1899@yahoo.com) (10:53 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Phạm Minh - 2/15/2012 10:33:21 AM
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam "sở hữu tất cả các quyền.." hợp lý khi chưa có VPF. Khi VPF sinh ra mà còn áp dụng luật đó thì VFF hơi ..lộng quyền, hay nói cách khác VPF chỉ là "bù nhìn"?! sinh ra chẳng...
độc long - 2/15/2012 10:32:07 AM
lố bịch
Visca el Barca - 2/15/2012 10:11:37 AM
Chỉ có những kẻ hèn hạ, tiểu nhân mới làm điều đó mà thôi. Người đặc biệt ư? Xin lỗi, người cá biệt!
Đinh Xuân Tùng - 2/15/2012 10:14:34 AM
Vòng 1/16 này thường nhẹ hơn, Barca biết thắng trước để lượt về phân phối, tiết kiệm sức lực. 10 điểm ít hơn R.M là 1 thực tế không dễ vượt, bởi R.M đang rất ổn định. Theo đây, Pep có xu hướng buông...
Visca el Barca - 2/15/2012 10:06:12 AM
Bởi anh đơn giản là Messiah!