03h00 ngày 16/3, Atletico Madrid[11] - Osasuna[12]: Thân tại Madrid, hồn ở Lisbon

Thứ Hai, 15/03/2010 15:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Không hiểu ban tổ chức Liga nghĩ gì khi xếp Atletico đá vào ngày thứ Hai, bởi ngay giữa tuần này, đội bóng thành Madrid sẽ phải tới làm khách trên sân của Sporting Lisbon trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Europa League (lượt đi trên sân của Atletico, hai đội hòa 0-0). Với lịch thi đấu như thế này, Atletico đúng là chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buông trận gặp Osasuna nếu họ còn muốn tiến xa ở đấu trường châu Âu.

Cuộc sống không Reyes

Atletico có thể phải buông trận gặp Osasuna để tập trung cho Europa League

Những gì đã xảy ra với Antonio Reyes có thể được dùng làm tư liệu cho một bộ phim ăn khách, và khẩu hiệu của bộ phim ấy sẽ là "cuộc sống không bao giờ quay lưng lại với những người không chấp nhận đầu hàng số phận". Chàng trai người Sevilla ấy, từ chỗ là "kẻ không có chí khí" ở Arsenal, "người thừa" ở Real Madrid và "kẻ bất tài" ở Atletico, đang trở thành một phần không thể thiếu trong sự hồi sinh của đội bóng áo Đỏ-trắng thành Madrid. Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Quique Flores, người từng có một mùa làm thầy của Reyes khi anh được Atletico cho Benfica mượn, Reyes quả thật là đang được sống lại với mùa xuân thứ 2 của sự nghiệp. Từ đầu mùa, Reyes ấy chỉ mới ghi được 1 bàn và có 3 đường chuyền thành bàn, nhưng tài sản quý giá nhất của anh, cảm hứng, thì dường như là bất tận.

Như thú nhận của HLV Quique Flores, với Atletico, "việc thay thế Reyes lúc này là rất khó khăn". Trên lý thuyết, Flores có thể dùng tân binh Salvio ở vị trí của tiền vệ cánh phải của Reyes. Nhưng thực tế, cầu thủ người Argentina không bao giờ, ít nhất là từ những gì anh đã thể hiện trong những lần hiếm hoi được vào sân, có thể thay thế được Reyes trong vai trò tạo đột biến và gây ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội. Còn với các đối thủ của Atletico, thì việc Reyes vắng mặt đơn giản là một sự kiện đáng để ăn mừng. Từ đầu mùa, Reyes là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở Liga, mà nguyên nhân thật đơn giản: Anh là một trong những cầu thủ khiến nhiều người phải e ngại nhất. Với Juanfran, tiền vệ của Osasuan, thì việc Reyes không thể ra sân đêm nay đơn giản là "thật tuyệt".

Gánh nặng Europa League

Trong quan niệm của người Atletico lúc này, nếu không phải vì đấu trường châu Âu, họ đúng là chẳng biết mình chơi bóng vì cái gì trong phần còn lại của mùa giải. Lý do là trận chung kết Cúp Nhà Vua với Sevilla mãi tới tận tháng 5 mới diễn ra, trong khi giấc mơ trở lại top 6 hay top 4 ở Liga thì ngày càng trở nên xa vời. Chính vì thế, người ta tin rằng trừ trận chung kết Cúp Nhà Vua và các trận đấu ở Cúp châu Âu, Atletico sẽ không bao giờ có thể chơi hết sức (dù họ có muốn hay không) ở Liga trừ khi họ phải đụng độ một đối thủ lớn, như ở trận "derby Madrid" với Real vào cuối tháng này. Trận thua Almeria (trước trận lượt về với Galatasaray), hay trận hòa trong thế thua trước Real Zaragoza tuần trước (trước trận gặp Sporting Lisbon) là những minh chứng sống động nhất của tình trạng ấy.

Khi "hay tin" Atletico sẽ phải chơi trận lượt về vòng 1/16 Europa League trên sân của Sporting Lisbon sau đây có mấy ngày (và trong cái thế nếu bị ghi bàn mà không thắng là thua chung cuộc), Osasuna hẳn phải mở hội ăn mừng. Dưới kỷ nguyên Camacho, đội bóng xứ Basque thi đấu không được tốt lắm trên sân khách. Nhưng trong vỏn vẹn 5 trận thắng khi xa nhà mà họ có được, lại có một trận diễn ra ngay trên sân Vicente Calderon (trận thắng 4-2 ở mùa trước), và thú vị thay, đó lại là trận thắng sân khách đầu tiên. Thế nên, người xứ Basque tin rằng những gì đã và đang xảy ra với Atletico là "điềm báo" cho một chiến thắng nữa của họ. Dù có thể, trận đấu ở Calderon sẽ không dễ dàng như ở lượt đi, khi Osasuna chỉ mất có 30 phút để ghi 3 bàn vào lưới Asenjo và khép lại trận đấu...
 
Dự đoán: 1-2
 
 

Lực lượng

Atletico: Chấn thương mà Perea gặp phải trong trận gặp Sporting Lisbon không nặng như dự kiến và anh vẫn có thể ra sân. Jurado bị đau dạ dày. Reyes bị treo giò.

Osasuna: Tiền đạo Aranda và tiền vệ Delporte không thể tới Madrid vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Atletico: De Gea - Valera, Dominguez, Ujfalusi, A.Lopez - Salvio, Raul Garcia, Assuncao, Simao - Aguero, Ibrahima.

Osasuna: Ricardo - Azpilicueta, Sergio, Miguel Flano, Monreal - Juanfran, Vadocz, Punal, Camunas - Masoud - Pandiani.

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.