Real lại "săn" Mourinho sau thảm họa Champions League

Thứ Sáu, 12/03/2010 06:24

(TT&VH Online) - Một câu chuyện cũ nhưng ý nghĩa của nó thì không "cũ" chút nào. Cuộc chia tay bẽ bàng với Champions League của Real sau một mùa Hè mà Perez đã đổ tiền "tấn" vào để vũ trang cho đội bóng thực sự khiến chiếc ghế HLV của Pellegrini rung chuyển và Mourinho lại được nhắc tên.

Trước khi Pellegrini được chọn thì Mourinho đã nằm trong tầm ngắm của Real rồi nhưng một phần vì Inter quyết giữ, phần khác vì Perez có vẻ cũng chưa thật sự quyết tâm "tấn công" Mourinho bằng mọi giá vì thứ bóng đá thực dụng mà HLV người Bồ Đào Nha theo đuổi không phù hợp với thứ bóng đá chiến thắng nhưng vẫn phải đá đẹp mà Perez muốn thấy ở Bernabeu nên vụ này lắng xuống. TGĐ Valdano thuyết phục Pellegrini tới Bernabeu dù ai cũng biết là chiến thuật gia người Chile cũng không phải là lựa chọn ưa thích của Perez.

Perez sẵn sàng "tấn công" Mourinho

Bây giờ khi chiếc cúp C1/VĐ Champions League thứ 10 mà Perez vẫn hằng mong chắc chắn đã rời xa Real mùa này khi mà Bernabeu vinh dự là nơi` diễn ra trận chung kết thì quả thật khó có lời nào diễn tả được nỗi thất vọng vô bờ và sự tức giận của Perez. Một lần nữa "lời nguyền vòng 1/8" lại ám ảnh Real trong một mùa giải mà Perez tiêu tới 240 triệu bảng để mang về sân Bernabeu cả một chùm sao như Ronaldo, Kaka, Benzema, Alonso...

Cúp Nhà Vua đã bị loại. Champions League cũng bị loại nốt. Real chỉ còn La Liga để nuôi dưỡng giấc mơ bá chủ mùa này.Thế nên, chưa nói đến chuyện "Kền kền trắng" có đoạt được danh hiệu quan trọng đó vào cuối mùa hay không, thì với những gì đã diễn ra cũng là quá đủ để khiến Perez phát "điên" rồi. "Cơn điên" ấy giờ có thể "phát tác" bất cứ lúc nào và Pellegrini đang chờ bản án được tuyên.

Các nguồn tin từ Italia nói rằng dù không thích thứ bóng đá thực dụng mà Mourinho theo đuổi nhưng có lẽ việc Real phải cấp thiết giành được chiến quả trong thời gian sớm nhất có thể khiến Perez sẵn sàng quay lại "tấn công" Mourinho bằng được. Dĩ nhiên sớm thì cũng phải đợi đến mùa Hè này nhưng Perez được cho là sẽ bắt tay vào vụ này một cách nghiêm túc.

Trong lúc ở Tây Ban Nha, Perez "phát điên"với Real thì ở Italia Mourinho cũng đang "phát điên" với Balotelli. Những tưởng chuyện tài năng trẻ này bị sốt nhưng vẫn bị buộc phải ra sân trước Genoa mà Mourinho bảo rằng báo giới Italia "nói nhảm" đã lắng xuống thì hôm qua lại có ai đó trong những người gần gũi với Balotelli nói rằng anh có bị sốt nhưng không phải là trong trận đấu với Genoa. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Mourinho "lộn ruột" rồi vì chiến thuật gia của Inter cho rằng những chuyện chẳng đâu vào đâu thế này sẽ làm cho nội bộ Inter bất ổn.

HT (Theo Repubblica)

0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Chán các bình loạn viên quá! Trong bóng đá cũng như trong công việc thì phải có lúc nhu lúc cương chứ! ngoại lệ là Barca và Real luôn đá tấn công thôi, còn MU nhiều lúc cũng đá phòng ngự đấy, lúc đó thì CDV MU lại cho rằng đó là hợp lý! Tóm lại, Mou là 1 HLV giỏi và có khả năng nhất để trị các sao Real nhưng ông sẽ không đi khỏi Inter trước khi hết hợp đồng, Real đã có đủ sao nhưng đang thiếu 1 HLV ngôi sao để chỉ huy các sao khác, đó sẽ chỉ là Mou! ai dám nói là Mou chỉ biết phòng ngự, nếu chỉ phòng ngự mà không tấn công ghi bàn thì liệu ông có trở thành 1 HLV nổi tiếng không? 1 cup c1, 1 cup UEFA, hơn chục cái cúp vô địch khác thì có lẽ từ trên trời rơi xuống đầu ông chắc, nếu ông ở lại Chelsea thì MU vô địch được 3 năm liên tiếp chắc! ông là 1 HLV vĩ đại, là sự kết hợp giữa tính toán khoa học hợp lý với 1 khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, kèm một chút bốc đồng, một chút mạo hiểm tuy nhiên cũng có 1 chút điên rồ! ông dám chống lại cả hệ thống báo chí của Anh, Ý và TBN. Ai dám làm như thế không? mà khi ông nói thì các báo làm gì được ông vì đó là sự thực, không bắt bẻ được! Có 2 loại là thích hoặc ghét ông, thích vì ông nói được, làm được còn ghét vì ông dám nói hết dù những điều ông nói rất khó nghe! A.F trên sân cỏ luôn thua ông và tôi nghĩ đó là cái cớ để CĐV MU ghét ông, đáng buồn là họ chẳng hiểu gì về ông, thậm chí phủ nhận cả những thành tích của ông vì ghét! Ông không cần những trận thắng đậm vì 1 CLB còn nhiều mục tiêu phấn đấu, phải phân phối sức hợp lý! Tôi nhớ, khi ông còn ở Chelsea thì A.F không có cách nào để bắt kịp điểm số vì Chelsea luôn chiến thắng, một chiến thắng vừa đủ để có 3 điểm, nhưng Ancer thì không! Đó là sự khác biệt giữa 1 HLV giỏi và HLV vĩ đại! Tiếc là Chel của Mou không có 1 C1 nào, âu đó cũng là số phận! Thời các cầu thủ bóng đá chỉ nhăm nhăm lao lên tấn công đã qua rồi, thời bóng đá khoa học đang ngự trị và nếu Blatter bỏ lụât việt vị thì lúc đó,mới có quyền nói phòng ngự là tự sát, là phản bóng đá nhé!
trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (12:01 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Perez nói riêng và Real nói chung luôn tích những HLV dễ bảo,như Del Bosque,Queiroz,nhưng gần đây chẳng ai trụ được lâu.Ngay đến Capello,dù mang về chức vô địch La Liga nhưng vẫn phải ra đi(Dưới thời Calderon).Nếu Perez thích Mourinho,hay Ancelotti thì ông ta đã có được 1 trong 2 người này từ đầu màu giải.Nhưng ông ta chọn Pellegrini.Đây không phải thất bại của Ronaldo,Kaka,Pellegrini...mà là thất bại của Perez.Thuê 1 HLV khác có nghĩa là Perez tự thừa nhận thất bại.Còn nếu không,Real hãy tập trung vào La Liga.Chỉ 1 mùa bóng xây dựng để vô địch CL là điều viển vông với bất kỳ đội bóng nào.
cinque  (cinque2311@live.com) (01:50 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao không ai nghĩ đến "nhà hiền triết" nhỉ !? Sau khi đưa TBN lên đỉnh châu Âu, Ông ấy sang Fehnenbache, không thành công với bóng đá Thổ, không hiểu bây giờ ở đâu, hay đã giải nghệ về chăm cây cảnh, nuôi chim cảnh...Ông ấy đên Real biết đâu lại được cả lối chơi đẹp lẫn danh hiệu. Nói thực, Tôi thích Morinho nhưng có lẽ Mou không phù hợp với RM.
Fabregas  (lqvinhhn@gmail.com) (11:42 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mourinho rất ghét những anh chàng "không biết phòng ngự".
Marcong  (congnguyen2510@gmail.com) (10:56 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter Milan của Mourinho năm nay sẽ là vô địch Champion league, Seria A và Coppa Italia đó. Hãy tin tôi đi.
tridung  (dungdavidhien@yahoo.com.vn) (10:33 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao mọi người cứ ác cảm với Mou thế nhỉ? Chắc vì ông ta giỏi quá. Tôi nghĩ ông ấy không cố tình huấn luyện đội bóng của mình đá phòng ngự đâu, chỉ vì thành tích bắt buộc phải đạt được thôi. Nếu cho ông ấy thời gian và giảm bớt áp lực thành tích thì đội bóng của ông ấy chơi cũng đẹp mắt đấy
Bùi Minh Sơn  (hoanbd@vnn.vn) (10:06 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mou chắc gì đã qua được cửa ải Chelsea? Ông ta cũng đang vật lộn tìm lại hào quang của mình như Real, cũng 6 năm rồi không có CL sau Porto. Trường hợp Inter không vào được sâu hơn Real thì Mou về Real để lại bị trảm vào giờ này năm sau à? Tiếc Del Bosque, giận Real vì không dám đặt lòng tin như MU, Arsenal, Liverpool đã làm. Sẽ còn thất bại với cách làm bóng đá ăn xổi như thế này.
Trần Huy Hùng  (hungtranhuy@yahoo.com) (09:26 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu Real muốn từ bỏ lối chơi tấn công của mình để quay về lối chơi phòng ngự thì hay nhanh chóng đưa Mou về luôn, và kèm theo là sự la ó của CDV đòi Chủ tịch CLB từ chức (Mou sẽ không bao giờ từ chức- vì đó là đặc điểm của người bảo thủ). Hic, chuyện này cũng có thể xảy ra thôi, nhưng làm như vậy là lãng phí đi những nhân tài về bóng đá tấn công mà Real đang sở hữu! Thôi vì thành tích vậy, Real hãy làm theo ý muốn của ông chủ đi!
Bảo Ngọc  (ho.baongoc@yahoo.com) (09:21 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
kiểu làm bóng đá của Real quả là khác người, chẳng có câu lạc bộ nào theo được về cách đầu tư của đội bóng. đầu tư tràn lan, khi mất khả năng thanh toán thì quay ra mặc cả với chính quyền thành phố để "ép" thành phố mua lại khu tập luyện với giá trên trời nếu không thì sẽ chuyển đi thành phố khác.......??? cái kiểu "ăn vạ" ấy. chính real mandrid làm cho thị trường chuyển nhượng cầu thủ đảo lộn, giá cầu thủ cao đến mức khó tin. liệu thực sự tài năng của các cầu thủ này có thực sự xứng đáng với cái giá đó khôg? bóng đá chỉ là 1 trong rất nhiều môn thể thao, vận động viên của các môn thể thao khác cũng khổ luyện không kém, nhưng họ thu được cái gì? giá là bao nhiêu? thật quá bất hợp lý. chẳng nhẽ đến lúc ra sân đá bóng toàn là các tỷ phú USD ah`. và tài năng của họ thực sự có xứng đáng với số tiền khổng lồ đó?
nguyen cong thang  (ncthangviva@gmail.com) (08:43 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bạn Real No.1 nghĩ simple ghê! Nghĩ đúng như kiểu ném tiền qua cửa sổ của Real luôn!
MU_Arsenal_Barca  (hieunx.vnu@gmail.com) (08:31 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...