La Liga: Quyết định ở "Siêu kinh điển"?

Thứ Hai, 08/03/2010 12:33 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -Tất cả đều đang chống lại Barca. Real Madrid chống lại họ là điều tất nhiên. Các CĐV trung lập nếu phải lựa chọn sẽ nghiêng về phía Real Madrid nhiều hơn sau khi đã phải chịu đựng quá đủ những nỗi khổ sở mà Barca gây ra cho họ và đội bóng của họ trong một năm rưỡi vừa qua. Kể cả giới trọng tài, với lý do rất "chính đáng" là cứu cho Liga khỏi một kết thúc nhàm chán như ở mùa trước, cũng không còn muốn Barca tiếp tục chiến thắng. Và đừng quên, chính Barca cũng đang chống lại họ. Vì thế, câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu Barca có thể đứng vững cho tới lúc trận "Siêu kinh điển" diễn ra vào ngày 12/4 tới ở Bernabeu, để ở đó, họ sẽ cùng Real Madrid "quyết định tất cả" như những gì người ta đang nói tới hay không?

Hiện tại, có hai "đối thủ" cực kỳ khó chịu mà Barca nhất thiết phải vượt qua được trước khi nghĩ tới chuyện đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu. Thứ nhất là "Villarato". Chính xác hơn là nỗi ám ảnh về việc các trọng tài đang quay súng chống lại Barca sau khi phải chịu quá nhiều sức ép từ chiến dịch công kích mà báo chí thân Real rầm rộ phát động cách nay chưa lâu. Guardiola từng nói rằng "những quyết định của trọng tài là một phần của cuộc chơi". Nhưng sau khi đội nhà phải nhận tới 4 thẻ đỏ chỉ trong vòng có 1 tháng, trong đó có 1 chiếc dành cho chính mình, có vẻ như cả Guardiola cũng bắt đầu tin rằng Barca đang là nạn nhân của một "trò bẩn" nào đó ở hậu trường. Mà điều này rõ ràng là không có lợi cho tâm lý của các cầu thủ.

Thách thức rất lớn vẫn đang đợi Barca là trận "siêu kinh điển" lượt về

Cùng với những quyết định không có lợi từ các trọng tài, việc nhiều trụ cột thay nhau chấn thương đã ảnh hưởng rất lớn tới cả tâm lý lẫn thể lực của các cầu thủ Barca trong thời gian vừa qua. Guardiola đang phải nói "không" với chính sách xoay vòng cầu thủ, và hệ quả là những người như Xavi, Iniesta hay Puyol đã mệt lại càng thêm mệt. Puyol đang phạm quá nhiều sai lầm, Iniesta tỏ ra mệt mỏi và thiếu cảm hứng, trong khi Xavi không còn giữ được sự chính xác trong cả tư duy lẫn hành động nữa. Chưa kể so với mùa trước, Barca hiện đang hụt đi một lượng bàn thắng đáng kể do Henry sa sút còn Ibra không khiến người ta quên được Eto'o. Đối thủ thứ hai mà Barca cần phải vượt qua, vì thế, là chính họ. Để làm được điều đó, Barca cần một cú hích.

Vấn đề là cú hích ấy sẽ đến từ đâu? Mùa trước, trong thời điểm khó khăn nhất, Barca đã "tìm thấy" Bilbao, để rồi từ trận thắng 2-0 trước đội bóng xứ Basque, thầy trò Guardiola đã thẳng tiến tới cú ăn ba lịch sử. Nhưng lúc này, liệu có nên hi vọng lịch sử lặp lại không khi trước mắt Barca là Valencia, một đối thủ cực kỳ "khó nhằn". Xin nhắc lại là trong trận đấu cuối tuần này, Barca sẽ không thể có cả tiền đạo Ibra lẫn HLV Guardiola vì án phạt. Ngoài trận đấu với Valencia, thì từ giờ cho tới trước trận "Siêu kinh điển", Barca còn phải chơi một số trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro như các trận đấu với 2 đối thủ xứ Basque Osasuna và Bilbao hay trận đấu trên sân ONO của Mallorca. Nghĩa là khả năng họ tiếp tục mất điểm là không thể loại trừ.

Trong khi đó, lịch thi đấu của Real Madrid từ nay cho tới "Siêu kinh điển" là thuận lợi hơn rất nhiều. Đối thủ duy nhất trên lý thuyết có khả năng khiến Real mất điểm là đội bóng cùng thành phố Atletico. Nhưng thực tế thì một kẻ yếu bóng vía ở derby Madrid như Atletico có lẽ cần tới cả một điều thần kỳ thì mới có thể kiếm được điểm trước một đội bóng đã toàn thắng cả 7 trận gần nhất và chưa một lần mất điểm trên sân nhà ở mùa này như Real. Vì thế, chuyện Barca có bị Real Madrid gia tăng cách biệt trước cột mốc 12/4 hay không phụ thuộc vào việc họ sẽ đối chọi thế nào với những kẻ thù vừa lộ mặt đã được nhắc tới ở trên. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm Messi và đồng đội phải thể hiện được bản lĩnh của những nhà vô địch.

Đường tới "Siêu kinh điển"

Real Madrid, 62 điểm, hiệu số +47: Valladolid (SK), Gijon (SN), Getafe (SK), Aletico (SN), Racing (SK).

Barca, 62 điểm, hiệu số +45: Valencia (SN), Zaragoza (SK), Osasuna (SN), Mallorca (SK), Bilbao (SN).

* Chỉ sau khi đá đủ 2 lượt thì Liga mới áp dụng cách tính ưu tiên thành tích đối đầu khi bằng điểm.
 
V.C
0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
@fansblue: Ở PL giờ chẳng còn ai đáng xem...chán
phuocvinh  (dinhphuocvinh@yahoo.com.vn) (11:07 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@cua bò dọc "Thành công của BĐ TBN trong những năm qua là ko thể phủ nhận" Câu này cua mới nói. Vậy mà từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe cua công nhận thành công của BĐ TBN Lại là "bản sắc" của cua nữa !...
anti cua  (anticua@yahoo.com.vn) (08:04 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi xem bóng đá cũng lâu lâu, từ năm 1990 ( Worldcup 90 đó), nhưng ấn tượng nhất là thời điểm 1996 đến 2002. Bóng đá châu Âu lúc đó có nhiều câu lạc bộ mạnh ngang cơ nhau hơn bây giờ. Italia có 7 đội : Lazio, Milan, Roma, Inter, Fiorentina, Parma, Juventus. Anh có 4 đội: Arsenal, MU, Chelsea, Liverpool ( xin lỗi fan của Chelsea và Liverpool, lôi 2 chú này vào cho đủ bộ thôi chứ lúc đó 2 chú này còn đuối hơn một chút, chưa được như bây giờ ). Ở Tây Ban Nha có Barca, Real, Valencia và Deportivo, thậm chí có thể lèn thêm Celta vào nữa( dù Celta không nổi bật, nhưng vào một ngày đẹp trời họ có thể đè bẹp Juventus hình như đến 4-0 thì phải ).Ở Đức có Bayern và Borrussia Dortmund, kém tí thì có Bremen hay Schalke... Porto và Ajax cũng không yếu kém gì. Một thế giới bóng đá như vậy thật tuyệt vời phải không? Và mỗi giải có một điểm hay riêng, không thể nói giải nào hơn giải nào được vì nó thuộc sở thích từng người. Tôi xem bóng đá đôi khi để ý đến hình thức một chút, nên cảm nhận cũng hơi khác. Giải ngoại hạng Anh nhìn thường rất sáng sủa, sân đẹp, quần áo đẹp, đá nhanh và thoáng, nhìn rất thích mắt. Serie A nhìn "bẩn" hơn do một số sân xấu quá, lối đá cũng chặt chém kinh hơn, bí hơn nhưng tính cạnh tranh thì khốc liệt. Có lẽ chẳng nơi nào có đến 7 đội ngang nhau cùng cạnh tranh chức vô địch như vậy. Mỗi cặp đấu trong số 7 đội này đều gây phấn khích như nhau, và có lẽ đó là điểm hấp dẫn nhất mà không một giải đấu nào có được. Khi đó tôi thích Serie A nhất ! La Liga lúc đó cũng cân bằng hơn bây giờ khi có 4 đội có thể vô địch ( bây giờ chỉ còn có 2), và La Liga lúc nào cũng vậy, cứ như thể của Serie A và Ngoại hạng Anh cộng lại chia đôi vậy. Kĩ thuật và thoáng, đẹp mắt nhưng hơi buồn vì Betis, Mallorca hay Zaragoza, Celta không đủ lực vô địch. Chỉ có Valencia và Deportivo đủ khả năng chơi sòng phẳng với 2 ông bác bự. Nói thật ra lúc đó tôi không thích xem La Liga lắm vì không khoái Valencia và Real, nhưng Barca thời điểm đó có lẽ cũng không mạnh như hiện tại ( có điều tôi vẫn thích Barca từ lâu rồi, phải nói thế kẻo các bạn lại chụp lên đầu tôi cái tội FAN PHONG TRÀO - mà tôi cũng chả hiểu thế nào là Fan phong trào nữa, xem bóng đá, thích đội nào đá hay,và thậm chí có khi thích vì ... cái màu áo đẹp cũng được chứ sao, có nhất thiết cứ phải thích truyền đời truyền kiếp thì mới là Fan chân chính hay sao? Theo tôi CHÂN CHÍNH là biết tôn trọng người khác đội bóng khác, đừng nói xấu, nói móc nhau là được rồi). Thôi tôi dừng lại đây kẻo có bạn lại xông vào nói tôi thuyết giáo thì chết
Phong Vân  (phongvan215@yahoo.com) (07:48 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn kiss và cua bo doc cùng nắm tay nhau và hô theo mình nào: "1 2 3 MU vô đốiiiiiiiiiiii"
Mingus  (accregistervn@gmail.com) (02:49 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Trung Úy:Chiến thuật giãn biên lật cánh đánh đầu thì k gọi là 1 chiến thuật hả bạn ? Còn bạn gọi những quả tạt chuẩn đến từng cm là những quả treo bóng cầu âu thì...k hiểu ai mới là k biết xem bóng đá .Tôi k phủ nhận xem Liga đá kĩ thuật thiệt , nhưng cá nhân tôi vẫn khoái xem Pl ,cũng là do thói quen đã xem từ lâu + h thi đấu phù hợp vs thời gian sinh hoạt của mình
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (11:48 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- @ Trung uý - Lối đá Kick & Rush vốn là "đặc sản" của ng Anh . Bạn có biết rằng cả Châu Âu học theo ng Anh lối đá giãn biên ko ? Lối đá "tấn công trung lộ" cổ điển mà đội Colombia áp dụng tại WC 94 đã cho mọi ng thấy tính ưu việt của lối chơi tấn công biên . BĐ Anh luôn đi đầu trong công cuộc cải cách BD , luôn làm cho nó tươi mới vd như cách tính 3 điểm cho trận thắng , 1 điểm cho trận hoà . Thành công của BĐ TBN trong những năm qua là ko thể phủ nhận nhưng nếu nói các CT Anh chỉ biết cắm đầu chạy & lật bóng bổng cho đồng đội ập vào đánh đầu thì ko đúng . Lối chơi của các CLB Anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều và đều phụ thuộc vào việc trong tay họ có ai , ko phải CT nào chơi ở PL cũng đánh đầu giỏi như A.Shearer , vậy nên BĐ Anh ngày nay có lối chơi rất đa dạng và kỹ ,chiến thuật thuộc tốp đầu của thế giới . La Liga có đc mấy đội như Real , Barca ? Nếu nói kỹ thuật "siêu đẳng" , chiến thuật "chặt chẽ" thì La Liga chỉ là "đàn em" của Seria Nếu nói "dễ xem" hay "khó xem" thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố vd như ng có tính cách phóng khoáng thì thích BĐ Anh , ng cẩn trọng thì thích xem BĐ Ý vv p/s VCTV3 có TTTT giải VĐ Brazin & ARHENTINA , theo tôi kỹ thuật ở 2 giải đó "trội" hơn La Liga . Bạn nên xem 2 giải này rồi hẵng cho La Liga "lên giời"
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (10:06 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có những comment như vậy thì làm gì PL chẳng bị ghét. Siêu kinh điển nó không chỉ là bóng đá đỉnh cao mà còn là văn hóa, chính trị. Kể cả khi Barca hay Real chưa mạnh nó đã hấp dẫn rồi. PL trước năm 92 (khi bắt đầu mạnh vì gạo bạo vì tiền) thì có trận nào??? Cùng lắm là Liv vs Ars (2 đội mạnh nhất thời điểm đó) MU thì năm 93 trở đi mới tạm xem được còn về lối chơi thì cầu thủ Anh chẳng có ai được ví là nghệ sỹ đá bóng cả. Sản sinh ra Gazza hay Joe Cole (biết rê dắt tý ty) là đã rùm beng lên rồi
Hoa tran  (hoang2509@gmail.com) (08:51 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Fans Blues: Cả thế giới phải công nhận trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid là trận Derby khốc liệt nhất TG vì kể cả khi Barca hay Real vô địch còn đội kia không còn là chính mình thì trận đấu vẫn luôn căng thẳng và hấp dẫn nhất trong các trận Derby. Ở PL, các CLB gần đây mới Latinh hóa lối chơi khô cứng của mình, đặc biệt là sau thất bại của MU trước Milan tại C1 năm 2007 và Mou về dẫn dắt Chelsea thôi. Mà so sánh lối chơi Latinh với lối chơi Kick&Rush cuả Pl thì tùy bạn so sánh, một bên kỹ thuật đẹp mắt, chiến thuật rõ ràng và cầu thủ biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo còn bên kia là cách cắm đầu cắm cổ chạy đến biên ủa khung thành đối phương, truyền cầu âu một quả vào vòng cấm để các tiền đạo nhảy lên đánh đầu. Pl là giải đấu dễ xem nhất TG còn La Liga là giải đấu kỹ thuật nhất thế giới nhé, lối đá đẹp nhất TG đấy! Bạn bảo là trận siêu kinh điển mà không đáng xem, chỉ có PL là nhất thhì chỉ chứng tỏ bạn không biết gì về bóng đá! )
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (05:50 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca đang thực sự gặp vấn đề. Sức ì quá lớn, động lực thi đấu toàn đội khôg thể chấp nhận đc, trừ Messi. Puyol cho thấy dấu hiệu tuổi tác, Maxell chưa hòa nhập đc với toàn đội, Xavi quá tải, Iniesta mất cảm hứng chơi bóng, Henry hết thời. Và đặc biệt là "tay" Ibrahimovic. 5 bàn thắng trong 5 trận dầu tiên, 11 bàn/13 trận, có vẻ như những con số dó đã che lấp đi 1 sự thực phũ phàng rằng: Ibra không thể hợp với Barca. - Thứ nhất: Các bàn thắng của Ibra ghi cho tới thời điểm này hầu hết là "ăn sẵn" hoặc lộn xộn trong vòng cấm. Tiền đạo người Thụy Điển hầu như ko thể tự tạo cơ hội cho mình. - Thứ 2: Kể từ khi ra nhập Barca, nơi hội tụ những kỹ thuật gia siêu hạng, Ibra đã dánh mất sự tự tin trong cầm bóng và đi bóng qua người. Thường a không dám cầm bóng lâu, nhận bóng trong tư thế quay lưng hậu vệ đối phương rất lúng túng, khống chế bóng lỗi rất nhiều. Có vẻ như a không đủ tự tin trình diễn kỹ thuật trước những Messi, Iniesta hay Xavi. - Thứ 3: Thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm. Thẻ dỏ trong tình huống trả đũa hậu vệ Almeria là không thể chấp nhận đc khi Barca đang gặp khó khăn chồng chất. > Thay lời kết: Barca đang gặp vấn đề, nhưng nếu họ vượt qua đc giai đoạn này thì tất cả sẽ trở thành "no problem". Cơ hội Barca đoạt cú đúp năm nay vẫn rất lớn. Barca đá đúng sức thì Real không phải đối. Trận siêu kinh điển lượt về sẽ chứng minh điều đó. Chứng minh ai mới là số 1 tại La Liga.
ndt  (fearless572@yahoo.com) (05:24 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fanblue: PL từ xưa đến nay chỉ giỏi cái PR quảng cáo, mấy năm gần đây chẳng qua được đổ tiền của, marketing, cùng với việc Seria, Bundesliga sút kém cho nên mới làm mưa làm gió. Thử hỏi từ xa xưa tới giờ các cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đá ở đâu? liga, seri a hay PL? cái tư tưởng AQ kiểu như Chelsee còn vĩ đại hơn juventus, bị người ta cười cho mà không biết.
fbh  (luotnet@yahoo.com) (04:41 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.