02h00 ngày 28/2, Tenerife[19] - Real Madrid[2]: San bằng "đảo Quỷ"

Thứ Bảy, 27/02/2010 13:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Tới giờ, người Madrid vẫn chưa quên 2 thất bại liên tiếp trên sân Heliodoro của Tenerife ở các mùa 91-92 và 92-93 mà vì chúng họ đã đánh mất chức vô địch vào tay Barca của Johan Cruyff. Dù từ đó về sau Real đã có tới 3 lần giành chiến thắng ngay tại Heliodoro, các CĐV áo Trắng vẫn chưa bỏ được thói quen gọi Tenerife bằng những biệt danh như "hòn đảo ma ám" hay "đảo Quỷ". Nhưng với phong độ đang lên cao của đoàn galacticos, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để cho bóng ma quá khứ được thực sự "siêu thoát".

Hàng công nguyên tử...

Real sở hữu một hàng công "nguyên tử"

Real Madrid hiện tại có thể vẫn chưa phải là một Real Madrid xuất sắc nhất trong vòng 15 năm qua như Pellegrini đã tự nhận. Nhưng nếu nói rằng hàng công mà HLV người Chile đang sở hữu là hàng công xuất sắc nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua, có lẽ sẽ không có nhiều người phản đối. Hàng công ấy, mà cụ thể hơn là tam giác tấn công Kaka-Ronaldo-Higuain, vừa có danh, khi là sự kết hợp giữa 2 quả bóng Vàng trị giá tới 160 triệu euro với một trong những tiền đạo trẻ được đánh giá cao nhất hiện nay, lại vừa có thực. Với tổng cộng 32 bàn thắng (Higuain 14, Ronaldo 12, Kaka 6), bộ ba ấy đã giúp Real vươn tới một thành tích gần như không tưởng, đó là ghi được nhiều bàn thắng hơn cả Barca (59-57). Cái cách họ cùng nhau hủy diệt Villarreal cuối tuần trước càng cho thấy nhận định trên là có cơ sở.

Tất nhiên, không phải trận nào bộ ba ấy cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như thế, mà thất bại trên sân Lyon ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League là một ví dụ tiêu biểu. Nhưng có vẻ như Pellegrini, sau chính thất bại đó, đã nhìn ra được bí quyết giúp khai phá tối đa khả năng của bộ ba Vàng mà ông đang có trong tay, đặc biệt là cặp galactico Kaka-Ronaldo. Đó là trả Ronaldo lại với vai trò của một cầu thủ tự do dọc hai cánh, nơi anh có nhiều khoảng không hơn để phát huy thế mạnh về tốc độ, thay vì phải bó vào giữa như một trung phong như trước. Đó là yêu cầu Kaka tích cực xuất hiện ở trung lộ hơn thay vì cứ bám biên như một cầu thủ chạy cánh. Chỉ có ở đó, tiền vệ người Brazil mới có thể phát huy được hết khả năng kiến tạo và săn bàn của mình.

...Gặp hàng thủ thảm họa

Mục tiêu của Real tiếp tục lên tuyển

HLV Del Bosque vừa ra công bố danh sách 23 cầu thủ TBN chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Pháp trên sân St. Denis vào ngày 3/3 tới đây. Trong danh sách này, ngoài sự trở lại của Torres và Marcos Senna thì sự có mặt đáng chú ý nhất là của tiền vệ Jesus Navas, cầu thủ đang chơi rất hay và được cả Real Madrid lẫn Barca săn đón. Đồng đội của Navas ở Sevilla là Negredo có vẻ cũng đang chiến thắng Fernando Llorente của Bilbao trong cuộc đua giành vé tới Nam Phi khi tiếp tục có mặt trong danh sách. Dù HLV Del Bosque nói rằng đây chỉ là danh sách cho trận gặp Pháp chứ không phải danh sách tới Nam Phi, người ta vẫn tin rằng bộ khung của đội tuyển TBN ở World Cup 2010 chính là những con người được gọi lần này.

Danh sách cụ thể

Thủ môn: Casillas (Real Madrid), Reina (Liverpool), Diego Lopez (Villarreal).

Hậu vệ: Albiol, Ramos, Arbeloa (Real Madrid), Pique, Puyol (Barca), Capdevila (Villarreal), Marchena (Valencia).

Tiền vệ: Busquets, Xavi, Iniesta (Barca), Senna (Villarreal), Xabi Alonso (Real Madrid).

Tiền đạo: Guiza (Fenerbahce), Mata, Villa, Silva (Valencia), Navas, Negredo (Sevilla), Torres (Liverpool).

Phong độ khủng khiếp mà hàng công Real Madrid đang thể hiện khiến những người Tenerife đứng ngồi không yên. Đội bóng của họ không thiếu những cầu thủ đủ khả năng tạo ra sóng gió về phía cầu môn đối phương, nhưng hoàn toàn không có những người đủ khả năng ngăn đối phương làm điều tương tự với cầu môn đội nhà. Một kịch bản quen thuộc là khi Tenerife còn chưa ghi được bàn thắng, mành lưới của họ đã rung lên sau những sai lầm ấu trĩ của các hậu vệ, trận đấu bắt đầu vỡ từ đó. Trận thua Bilbao 1-4 ở vòng trước là một ví dụ điển hình cho tình trạng này. Với 44 bàn thua, Tenerife hiện đã là đội có hàng thủ tệ thứ 2 ở Liga (hơn mỗi Zaragoza 47 bàn), nhưng chuyện còn có thể tệ hơn nữa với việc trung vệ trụ cột Culebras bị treo giò vì lĩnh thẻ đỏ ở trận trước.

Như đã nói, Tenerife có những cầu thủ không xoàng ở tuyến trên, thế nên trước khi nghĩ tới chuyện tàn phá khung thành của đội bóng xứ Đảo, Real Madrid phải giải mã được hàng tiền vệ của đội này cái đã. Ở trận lượt đi, Real suýt nữa đã phải trả giá đắt vì sự chủ quan của Pellegrini khi HLV người Chile bất ngờ cất Kaka trên băng ghế dự bị. Trận ấy, Real đã chơi bế tắc suốt cả hiệp 1 và chỉ từ khi tiền vệ người Brazil vào sân mới bắt đầu "nhìn thấy" khung thành của Aragoneses. So với thời điểm đó, hàng tiền vệ của Real lúc này chơi nhuần nhuyễn và có nét hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì đội khách vẫn cần sự tỏa sáng của Kaka để phá thế phòng ngự của Tenerife. Và một khi đã có bàn mở tỉ số rồi thì cứ yên tâm là những bàn thắng sẽ tự động tìm đến...

Dự đoán: 0-3

Lực lượng

Tenerife: Culebras bị treo giò. Manolo Martinez sẽ là người thay thế.

Real Madrid: Guti, Benzema, Drenthe tiếp tục vắng mặt. Arbeloa bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Tenerife: Aragoneses - Bertran, Martinez, Luna, Sicilia - Mikel Alonso, Ricardo - Ayoze, Alfaro, Juanlu - Nino.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Garay, Albiol, Marcelo - Xabi Alonso, Lass Diarra, Granero, Kaka - Ronaldo, Higuain.

Đối đầu (0-0-5)

26/09/09 Real Madrid-Tenerife 3-0

10/11/04 Tenerife-Real Madrid 1-2

20/04/02 Real Madrid-Tenerife 4-1

08/12/01 Tenerife-Real Madrid 0-2

23/05/99 Tenerife-Real Madrid 2-3

Phong độ

Tenerife (1-1-3)

21/02/10 Bilbao-Tenerife 4-1

15/02/10 Tenerife-Mallorca 1-0

07/02/10 Osasuna-Tenerfie 1-0

31/01/10 Tenerife-Zaragoza 1-3

24/01/10 Tenerife-Valencia 0-0

Real Madrid (4-0-1)

21/02/10 Real Madrid-Villarreal 6-2

16/02/10 Lyon-Real Madrid 1-0

13/02/10 Xerez-Real Madrid 0-3

06/02/10 Real Madrid-Espanyol 3-0

30/01/10 Deportivo-Real Madrid 1-3
 
Lam giang
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
sao ko thấy ông Real No1 vào chỗ này mà cỗ vũ Real nhỉ?. Chạy lông nhông sang cái bài bình luận của đội bóng khác chê này chê nọ, rồi cứ Real vô địch
abcd_298  (ngoquangdat@gmail.com) (01:34 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi đừng nên" ăn thịt" kền kền, chán lắm các cules à!
Tenerife  (nguyenhoanggia@yahoo.com) (07:04 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không qua được Đảo quỷ thì quỷ sẽ chiên giòn kền kền
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (02:10 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.