04h00 ngày 28/2, Barca[1] - Malaga[12]: Gượng bước qua gian khó

Thứ Bảy, 27/02/2010 13:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng chính vào giai đoạn này của một năm về trước, Barca đã trải qua một cuộc khủng hoảng phong độ khá tồi tệ. Thậm chí là tồi tệ nhất trong mùa, khi thầy trò Guardiola không thắng trong 5 trận liên tục trên cả 3 đấu trường và để cho Real Madrid thu hẹp khoảng cách từ 12 điểm xuống chỉ còn 4. Lúc này, Barca "mới" để thua 1 và hòa 1 trong 3 trận gần đây, nhưng do tình thế đã khác trước quá nhiều, họ không được phép "nghỉ ngơi" lâu hơn nữa.

Một điều có thể thấy rõ trong các trận đấu với Atletico (thua 1-2) và Stuttgart (hòa 1-1) là hàng thủ Barca đã chơi rất chán. Carles Puyol lúng túng như "gà mắc tóc" ở vị trí hậu vệ phải, một vị trí đang ngày càng trở nên lạ lẫm và cũng không còn hợp với một người đã bước qua phía bên kia sườn dốc, thiếu cả sức khỏe lẫn tốc độ, như anh. Rafa Marquez, người được chọn thay Puyol đá cặp trung vệ với Pique trong trận gặp Stuttgart, thì để lại một ấn tượng buồn về sự chậm chạp và yếu ớt, có thể bị đối phương hất tung bất cứ lúc nào. Cả hàng thủ có 5 mắt xích thì bị lỗi tới 2 (chưa kể bên cánh trái Maxwell phòng ngự cũng kém hơn Abidal), việc nhiều cule cảm thấy may mắn vì đội nhà chỉ thua 1 quả trong hiệp 1 trận gặp Stuttgart cũng không có gì đáng gọi là lạ.

Barca phải trở lại con đường chiến thắng

Nhưng câu hỏi ở đây là có nên đổ hết lỗi cho Marquez hay Puyol? Có lẽ là không. Thực tế, những ai thường xuyên theo dõi Barca đều không hi vọng những Marquez hay Puyol có thể làm được tốt hơn. Và cũng chỉ những ai chịu khó theo sát từng bước tiến của Barca thì mới thấy, vấn đề của các nhà ĐKVĐ - thủng lưới 4 bàn trong 4 trận gần đây - không xuất phát từ bất kỳ cá nhân hậu vệ nào. Triết lý bóng đá của Barca yêu cầu các hậu vệ phải dâng cao hơn, hỗ trợ tấn công tích cực hơn, đồng nghĩa với những rủi ro lớn hơn khi đối phương tấn công. Và để hạn chế những rủi ro này, các tiền vệ và tiền đạo Barca được yêu cầu phải liên tục gây được sức ép lên hàng thủ của đối phương, khiến đối phương không dám tổ chức những pha lên bóng có nhiều người tham gia.

Có hai kiểu gây sức ép. Thứ nhất là gây sức ép chủ động, nghĩa là liên tục tổ chức tấn công khiến đối phương phải co cụm hẳn về phần sân nhà. Và thứ hai, tạm gọi là gây sức ép thụ động, nghĩa là các tiền đạo tích cực săn bóng trong chân các hậu vệ đối phương ngay khi mất bóng. Mùa trước, các tiền đạo của Barca đã làm cực tốt nhiệm vụ này, thể hiện rõ nhất qua việc số pha phạm lỗi của bộ ba Henry, Eto'o, Messi nhiều cả của các hậu vệ khác trong đội. Thế nhưng trước Atletico và trong hiệp 1 trận gặp Stuttgart, Barca đã không thực hiện được cả hai kiểu gây sức ép này. Các tiền vệ tranh chấp kém, giữ bóng tồi, còn các tiền đạo, rõ nhất là Ibra, tỏ ra lười nhác và để mất bóng quá dễ. Không còn "tấm khiên sức ép" phía trước, các hậu vệ Barca "lãnh đủ".

Khách quan mà nói, cũng chẳng thể trách được Guardiola trong chuyện này. Chấn thương của Keita, rồi vấn đề thể lực của những người còn lại như Xavi, Toure, Busquets đã khiến cho sức chiến đấu của tuyến giữa Barca giảm đi rõ rệt. Ở phía trên, phong độ sa sút của những Henry, Ibra cũng thường làm cho ý đồ phòng ngự ngay trên phần sân đối phương của ông phá sản từ đầu. Cũng chẳng thể hi vọng sẽ có thay đổi mang tính cách mạng cho Barca. Đây giống như là một thời điểm đội bóng "xạc" lại năng lượng, nên điều duy nhất Pep có thể làm là hi vọng. Hi vọng Xavi sớm lấy lại phong độ tốt nhất sau chấn thương. Hi vọng thể lực của Toure được cải thiện. Hi vọng những Keita, Abidal, Alves sớm trở lại. Và hi vọng Ibra lại chơi như hồi đầu mùa sau khi đã có bàn thắng giải tỏa ở trận gặp Stuttgart.

Trong thời điểm nhạy cảm này, sự xuất hiện của Malaga rõ ràng là không đúng lúc tí nào. Đội bóng này, thoạt nhìn, chẳng có gì đáng ngại với Barca: Họ mới thắng được 6 trận, trong khi Barca thắng tới 18 (gấp ba!), mới ghi được 28 bàn, trong khi Barca ghi được tới 57 (hơn gấp đôi!). Nhưng thực tế, trận gặp Malaga sẽ là một trận đấu rất nhiều rủi ro với Barca. Đội bóng Andalucia đang có phong độ rất tốt (chỉ thua 1 trong 14 trận gần đây!), cực kỳ khó chịu khi phòng thủ và rất nguy hiểm trong phản công, với những pha lên bóng nhanh như điện dọc 2 cánh.
 
Dự đoán: 2-1
 
 

"Nợ máu" với Weligton

Trung vệ Weligton của Malaga chắc chắn sẽ là người nhận được nhiều sự "quan tâm đặc biệt" nhất ở Nou Camp trong trận đấu đêm nay. Ở trận lượt đi giữa hai đội, anh này chính là "ngôi sao" sáng nhất bên phía đội chủ nhà khi đã có một serie những hành động đầy bạo lực nhắm vào các cầu thủ Barca, đặc biệt là Messi, trong đó phản cảm nhất là pha cố tình giẫm giày lên cẳng chân của Messi lúc tiền đạo người Argentina đang nằm dưới đất. Ngoài ra, Weligton còn cho cả Pique lẫn Ibra "ăn đòn".

Lực lượng

Barca: Keita, Abidal vẫn chấn thương. Alves đã tập luyện bình thường, nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Malaga: Caicedo chấn thương. Gamez, Benachour bị treo giò. Luque bị loại vì lý do kỹ thuật.

Đội hình dự kiến

Barca: Valdes - Alves, Puyol, Pique, Maxwell - Toure, Iniesta, Xavi - Pedro, Ibra, Messi.

Malaga: Arnau - Gaspar, Stepanov, Weligton, Manu Torres - Fernando, Toribio - Valdo, Baha, Duda - Obinna.

Đối đầu (4-1-0)

26/09/09 Malaga-Barca 0-2

22/03/09 Barca-Malaga 6-0

01/11/08 Malaga-Barca 1-4

25/03/06 Malaga-Barca 0-0

26/10/05 Barca-Malaga 2-0

Phong độ

Barca (3-1-1)

23/02/10 Stuttgart-Barca 1-1

20/02/10 Barca-Racing 4-0

14/02/10 Atletico-Barca 2-1

06/02/10 Barca-Getafe 2-1

30/01/10 Gijon-Barca 0-1

Malaga (3-1-1)

21/02/10 Malaga-Espanyol 2-1

14/02/10 Racing-Malaga 0-3

07/02/10 Malaga-Deportivo 0-0

31/01/10 Atletico-Malaga 0-2

24/01/10 Real Madrid-Malaga 2-0
 
V.Cường
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
@cua bò dọc: Mời bạn vào mail đối thoại trực tiếp: suugetsu2009@yahoo.com
can đảm lên hỡi cua bò dọc  (suugetsu2009@yahoo.com) (07:20 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ 1, 2 trận thắng là Barca là một đội vô địch, họ chơi bóng ở một trình độ khác ngay! Đó là báo chí chứ Barca đâu có khủng hoảng đâu dù họ đã thi đấu kém thuyết phục trong vài trận gần đây!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (07:54 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Trước trận gặp A.M thì nói " thiếu quân vẫn thắng" Gặp Stutt nói : đem rổ ra mà đựng banh Và bây giờ : Cho Weligton "đi viện" chăng
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (02:56 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bài báo rất chuẩn xác
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (02:30 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ Barca sẽ ko phải "gượng" trong trận đấu với Malaga vì thực tế nhiều khi "các thế lực chống Barca" nói quá về cái gọi là "sự khủng hoảng" của Barca, nhất là vài trận vừa qua, trong đó có trận đấu với Stutugart tại CL. Sẽ lại có 1 trận thắng tưng bừng tại Noucamp và "nạn nhân" Malaga sẽ không có cơ hội "bật lại" nhà vô địch. Kết quả trận đấu sẽ là 5-0 cho Barca. Các cules hãy cứ tin chắc là như vậy.
việt khoa  (vuvietkhoa.tp.namdinh@gmail.com) (02:01 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.