Cristiano Ronaldo: Kệ cho họ tiếp tục la ó, tôi sẽ không thay đổi

Thứ Bảy, 13/02/2010 08:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Phát biểu trên kênh truyền hình “Cuatro” trước khi trở lại sân cỏ sau khi hoàn thành án phạt nghỉ thi đấu hai trận do đánh cùi chỏ vào mặt đối thủ trong trận gặp Malaga, siêu sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tuyên bố anh không quan tâm tới sự la ó của một bộ phận dư luận và sẽ không thay đổi tính cách của mình.

“Tôi cảm thấy hơi thất vọng với án kỷ luật, nhưng bây giờ tôi đã sẵn sàng để trở lại. Án phạt là một sự bất công. Họ phạt tôi vì một điều mà tôi không muốn làm. Sau đó, người ta lại dựng lên rất nhiều trang báo. Nhưng tôi có thể làm gì được cơ chứ ?”,  tiền vệ người Bồ Đào Nha bày tỏ trên kênh “Cuatro” trước trận gặp Xerez trong khuôn khổ của La Liga.


Đề cập đến sự phê phán của dư luận, siêu sao của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định: “Họ không biết gì về tôi, nhưng tôi đã quen sống với việc là một cầu thủ đặc biệt. Những người la ó tôi, hãy tiếp tục la ó đi. Tôi sẽ không thay đổi lối chơi cũng như tính cách của mình”.

Về cuộc tranh đua với FC Barcelona, Cristiano Ronaldo gửi một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng tôi không được nghĩ về những gì họ (Barca) làm. Tôi tin chắc Madrid sẽ giành được nhiều thành tích. Tôi sẽ không giấu giếm gì cả: tôi thích họ sẽ mất điểm. Danh hiệu với chúng tôi là có thể, bởi vì họ sẽ phải đến đây (sân Bernabeu) để thi đấu và sẽ phải đối mặt với những trận rất khó khăn tại Sevilla hoặc trước Atletico. Tôi hy vọng họ sẽ mất điểm và chúng tôi sẽ tiến sát Barca”.

Siêu sao của “đàn kền kền trắng” tin tưởng đội bóng của anh sẽ giành chức vô địch La Liga dù hiện nay còn kém “gã khổng lồ xứ Catalonia” tới 5 điểm.

Khang Chi (Theo As)
0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
good c.ronaldo so 1!
jin  (dungchodoinua_20062007@yahoo.com.vn) (10:13 25/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hình như Nguyễn Mi là con gái phải không? Bạn không thích các siêu sao Brazil chắc là vì họ trăng hoa à? Batigol thì chung thuỷ nên đối với phái nữ thì chắc Vua sư tử tuyệt hơn nhỉ? Đoán mò thôi nhé, bạn đừng giận
Phong Vân  (phongvan215@yahoo.com) (05:37 17/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ronaldo béo có phải là trung phong không nhỉ? nếu so sánh tài năng thì chắc chẳng ai hơn được anh ấy đâu. Nhưng với tôi Batigoal vẫn là số 1, Ronaldo béo là số 2. . Tôi xin mạn phép được đưa ra ý kiến chủ quan của tôi về các cầu thủ tôi đã từng xem: số 1 về kĩ thuật xử lí bóng trong phạm vi hẹp là Berkamp và Ronaldinho, Ronaldinho trình diễn siêu hạng đẹp mắt hơn, song biến ảo khủng khiếp là Berkamp. Chuyền bóng khủng nhất là Beckham. Đánh đầu ghê nhất là Alan Shearer và Oliver Bierhoff. Hậu vệ hay nhất là...không dám đánh giá vì Nesta hay Maldini hoặc Cannavaro đều giỏi, ngay cả Terry hay Puyol cũng ghê gớm. Chạy nhanh nhất trong giới bóng đá là...ai nhỉ?. Toàn diện nhất là Ronaldo béo ngày còn chưa béo ( độ năm 95 đến 98 ). Chuẩn mực về tài năng và đạo đức số một là Batistuta. Là siêu sao nhưng trầm mặc nhất là Rivaldo, và anh này cũng là người tôi gần như thích xem nhất cùng với Ronaldinho thời 2004-2007. Mặt thánh thiện nhất là KaKa. Có tính biểu tượng nhất là Raul. Đáng tiếc nhất là...Văn Quyến. Các bạn có ý kiến thế nào?
Phong Vân  (phongvan215@yahoo.com) (11:47 17/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đối với cầu thủ, tôi không đòi hỏi họ phải có "đức", tài thôi cũng đủ. Nhưng dĩ nhiên, nếu có cả đức lẫn tài thì càng đáng quý. Batigol thì không phải bàn. So sánh anh với Maradona hay Zidane rất khó, vì vị trí và phong cách của họ rất khác nhau, nhưng nếu chỉ xét các cầu thủ thi đấu ở vị trí trung phong thôi, tôi cho rằng ngoài Van Basten ra, không ai bằng được Batigol. Ở Serie A, tôi thích Fiorentina và Roma chỉ vì đó là những đội "của" Batigol. Riêng với các ngôi sao Brazil, tôi có thể công nhận tài năng của họ, song không bao giờ thích ai cả (vì 1 lý do rất hiển nhiên).
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (01:56 16/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đúng như bạn nói vậy, tiếc là số người thích Cris Ronaldo cũng khá nhiều.( tôi luôn luôn dùng từ Cris Ronaldo để tránh hạ thấp hình ảnh của Ronaldo Brazil-chàng béo tuy cũng đầy rẫy Scandal xong anh ấy không kiêu ngạo, không chơi bẩn, không thô bạo và làm rất nhiều việc thiện nên tôi rất muốn mọi người hãy nói rõ ràng Cristiano Ronaldo để còn phân biệt, tất nhiên nói thế nào là quyền của các bạn. Trong số các cầu thủ bạn thích, có một người là cầu thủ tôi hâm mộ nhất trong giới bóng đá xưa và nay, đó là Vua sư tử Batistuta. Tài năng của anh ấy chưa phải thuộc loại xuất sắc nhất, nhưng tấm lòng và tư cách thì có lẽ chẳng mấy người hơn được. Tôi yêu bóng đá một cách toàn diện, yêu cả Argentina, Tây Ban Nha, yêu đến Brazil và Hà Lan... Tôi hâm mộ nhiều cầu thủ chứ không chỉ 1 vài người. Batistuta, Ronaldo béo, Rivaldo, Ronaldinho, Messi, Berkamp, Nesti à quên Nesta... Tôi yêu Barca, Lazio, Spartak Moscow, Everton, Celta Vigo... Thích Boca, Sao Paulo, AC Milan... Nói tóm lại tôi yêu bóng đá toàn diện ( có lẽ là bóng đá tấn công- dù trên sân cỏ khi đá bóng tôi đá hậu vệ )và yêu mến những cầu thủ có tích cách tốt đẹp biết cống hiến nhiều cho xã hội. ( cái này thì Batigoal là nhất rồi nhé )
Phong Vân  (phongvan215@yahoo.com) (08:54 16/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn PhongVan ạ, dĩ nhiên tôi quá biết là có nhiều người ghét Ronaldo, tôi chỉ muốn lưu ý bạn là số người thích anh ta cũng rất nhiều. Bên cạnh những bài chỉ trích anh ta trên báo chí, cũng thiếu gì những bài ca ngợi, mình phải nhìn từ 2 phía chứ. Còn bạn cứ khẳng định tôi là fan của Ronaldo thì tùy bạn thôi. Sự thực là tôi thích lối đá của Ro, nhưng không có cảm tình đặc biệt với anh ta. "Tình yêu" của tôi giành cho bóng đá Argentina và Đan Mạch, cụ thể là Maradona, Batistuta, Messi, Peter Schmeichel và anh em Laudrup.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:00 16/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
c.ronaldo 9 .i love you
nguyen  (daybyday1017@yahoo.com) (03:23 16/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
I luv Cris Ronaldo, I luv Nguyen Mi. Yêu Cris Ronaldo thì cứ nói thẳng ra đi bạn, cần gì phải tâng chỗ này hứng chỗ kia đánh lạc hướng, ra vẻ xem bóng đá một cách công bằng cao thượng làm gì?. Các bạn trẻ nếu thích sống thật với bản ngã thì xin cứ việc thôi. Yêu là yêu, ghét là ghét, không phải giả dối làm gì, con người thì phải có yêu có ghét chứ. Bạn chỉ cần không nói hạ thấp người khác, không gây hại gì cho cuộc sống và mọi người thì là tốt rồi. Cá nhân tôi rất ghét những người sống bất chấp mọi thứ và coi đó là sống thật này nọ, nhưng rất đồng ý với việc yêu ghét thật lòng.Còn bạn nói đến con số 3,4 tỷ người, nhưng tôi thì không nói, đừng kéo tôi vào cùng. Tôi xưa nay nói năng có lí trí, không nói chơi, nói nhảm. Còn bằng cớ thì xin thưa với bạn tôi chẳng cần phải tìm vì nó hiển hiện trong các trang báo Việt Nam và quốc tế, nếu bạn cho rằng đó không phải là bằng cớ, chỉ là nói chơi khơi khơi thì tôi cũng chịu thua vì tôi cũng chỉ biết đến vậy thôi.
Phong Vân  (phongvan215@yahoo.com) (01:21 15/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thông báo đến bạn PhongVan là trong số các cầu thủ còn đang thi đấu thì tôi thích nhất là Messi, chứ không phải Ronaldo đâu, nhưng với tôi thì trình độ của 2 cầu thủ này tương đương nhau, và họ là 2 cầu thủ số 1 thế giới hiện tại. Còn Ronaldo không bằng Ronaldinho và Ronaldo "béo", đó là ý kiến cá nhân của bạn, tôi không tranh cãi. Thêm nữa, tôi không quan tâm đến tính cách và chuyện cá nhân của vận động viên. Cầu thủ tôi thích nhất từ trước đến nay là Maradona. Nói về bê bối thì Ronaldo chỉ đi...xách dép cho Maradona mà thôi. Ronaldo đi đến đâu cũng có người la ó, nhưng đồng thời bên cạnh đó cũng có nhiều người khác tôn vinh. Bạn và tôi nói 3-4 tỷ người chỉ là nói chơi thôi, còn muốn khẳng định sự thật thì phải làm 1 cuộc thăm dò ý kiến toàn cầu. Nói khơi khơi không bằng cớ chẳng ích gì!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:34 15/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Frankie có đọc nhầm ko đấy, CR7 chưa bao h nói việc đánh vào mặt đối phương là đúng, anh ta chỉ nó đó là điều ko muốn làm và đáng tiếc. Còn Phong Vân có thể so sánh CR7 ko bằng các bậc tiền bối đi chăng nữa thì trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây thì chỉ có Messi cạnh tranh với anh ta ở vị trí hay nhất thế giới thôi, mà thậm chí CR7 còn toàn năng hơn Messi đấy. Điều đó thì chắc PVan phải công nhận chứ, hoặc bạn "mũ ni che tai" thì mình chịu rồi.
Khánh  (mutdfan1985@yahoo.com) (12:22 15/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.