Mất 2 người, chịu 1 quả penalty, Barca vẫn thắng: Nhà vô địch không nói chuyện trọng tài!

Thứ Hai, 08/02/2010 12:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù chơi thiếu tới 2 người nhưng Barca vẫn bỏ túi 3 điểm trước Getafe để củng cố vững chắc ngôi đầu Liga

Texeira: Không có Villarato!

Người Madrid đã có được cái họ cần. Việc báo chí Thủ đô không ngừng "ra rả" về cái gọi là "Villarato" trong suốt 2 tuần qua có vẻ như không phải là một hành động vô ích. Trận Barca-Getafe, trọng tài chính Vitienes Texeira đã có ít nhất là 5 quyết định gây bất lợi cho Barca. Ông phạt đội chủ nhà một quả penalty, "tặng" họ 2 thẻ đỏ và "quên" làm điều tương tự với Boateng và Casquero của Getafe sau những pha vào bóng rất thô bạo của 2 "máy chém" này. Những quyết định của Texeira khiến cả 3 đội bóng Thủ đô đều cảm thấy vui: Getafe suýt đã gây được bất ngờ, Real suýt rút ngắn được cách biệt, còn Atletico sẽ chỉ phải gặp một Barca sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng. Nhưng có lẽ, Texeira không chủ đích làm lợi cho Madrid. Cũng chẳng muốn triệt hạ Barca. Ông chỉ muốn chứng tỏ, rằng "Villarato" không tồn tại.

Barca vẫn ca "điệp khúc" chiến thắng

Trong pha bóng dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Pique, Texeira đã quyết định đúng. Trung vệ của Barca khi chuồi bóng đã đạp cả chân vào người hậu vệ Rafa của Getafe. Một pha vào bóng có thể gán mác "thô bạo" và chủ nhân của nó xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp! Nhưng việc Texeira rút thẻ đỏ với Marquez trong pha bóng cuối trận lại khiến nhiều người nhíu mày. Trong tình huống ấy, Marquez không hề cố tình phạm lỗi với Kepa, và thường trong những lúc như thế, các trọng tài đã thổi penalty rồi thì không phạt thẻ đỏ. Liên quan tới 2 chiếc thẻ đỏ này, dư luận đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất, nếu báo chí Madrid không ra sức "kêu gào" rằng trọng tài đang thiên vị Barca, liệu Texeira có rút thẻ đỏ với Pique không? Và thứ hai, Texeira muốn thể hiện điều gì khi đuổi Rafa Marquez vào lúc trận đấu còn mấy giây?

Bản lĩnh nhà vô địch

Nhưng dù Texeira có cố ý hại Barca hay không thì những quyết định của ông vẫn khiến những nhà đương kim vô địch "đau đớn" (lời Iniesta). Trước khi Pique phải nhận thẻ đỏ, Barca gần như không cho Getafe cơ hội để lên bóng. Riêng một mình Messi đã có không dưới 3 cơ hội có thể ăn bàn. Thế trận vượt trội ấy, cộng với việc Barca sớm có được bàn mở tỉ số sau một cú cứa lòng siêu đẳng từ ngoài vòng cấm của Messi, là những cơ sở để các CĐV Barca tin rằng sẽ có một bữa tiệc bàn thắng ở Nou Camp. Nhưng quyết định phạt thẻ đỏ Pique của Texeira ở phút 25 đã mở ra một hướng đi khác cho trận đấu. Có lợi thế về con người, Getafe dần lấy lại được sự tự tin mà họ vẫn thường thể hiện trước Barca. Từ 68-32, tỉ lệ kiểm soát bóng dần dần đi về mức cân bằng.

Khách quan mà nói, kể cả khi Guardiola đã tung Busquets vào thay Ibra nhằm gia cố tuyến giữa, Barca vẫn không ngăn được Getafe tổ chức nhiều pha xuống bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một ngày xấu trời, các cầu thủ Getafe đã dễ dàng để cho những cơ hội trôi qua khi thực hiện rất bất cẩn những pha xử lý quyết định. Trái lại, Barca tổ chức những pha lên bóng của họ cực tốt. Sự khác biệt về đẳng cấp được thể hiện rõ khi Barca chỉ cần sự tham gia của hai, ba cầu thủ là đủ khiến khung thành của Getafe chao đảo. Sau hai cơ hội ăn bàn mười mươi bị Keita bỏ lỡ, bàn nâng tỉ số lên 2-0 đã tìm tới với Barca từ một pha phản công "đơn giản": Messi dốc bóng từ bên này sang bên kia sân, ngoặt lại khiến cả hàng thủ Getafe bị lố đà rồi chuyền sang cho Xavi thoải mái hạ Codina.

Đánh bại một đối thủ được cho là thuộc loại khó chơi nhất ở Liga trong thế chỉ còn chơi với 10 người trong cả tiếng đồng hồ (và 9 trong mấy giây cuối!), đồng thời phải chịu không ít ấm ức từ những quyết định của trọng tài, Barca đã có câu trả lời thuyết phục nhất cho những tiếng "vo ve" từ Thủ đô. Chỉ những kẻ có vấn đề về thị giác mới cho rằng Barca xây lâu đài "ăn sáu" của họ trên những tiếng còi méo của các trọng tài…

Barca-Getafe 2-1

Barca: Valdes - Maxwell, Pique, Milito, Abidal - Toure (Marquez 58'), Keita, Xavi - Messi, Ibra (Busquets 52'), Iniesta (Pedro, 90').

Getafe: Codina - Miguel Torres, Cata, Rafa, Mane (Manu, 56') - Parejo (Casquero, 64'), Boateng, Albin - Pedro Rios, Soldado, Miku (Kepa, 77').

Bàn thắng: 1-0: Messi (7'). 2-0: Xavi (67'). 2-1: Soldado (90'+3, pen).

Thẻ đỏ: Pique (25'), Marquez (90'+3).

Người Madrid vẫn chưa chịu dừng lại

Barca bị đuổi tới 2 người, rồi lại bị phạt một quả penalty, nhưng dường như người Madrid vẫn cảm thấy thế là… chưa đủ. Sau trận, tờ AS tiếp tục giăng ra những đoạn video và hình ảnh mà họ cho là "chứng cứ rõ ràng" cho cái gọi là "Villarato". Bàn thắng đầu tiên của Barca, theo AS, là không hợp lệ, do bóng từ cú sút của Messi đã đi sát sạt đầu Ibra, lúc ấy đã ở tư thế việt vị. Ibra không tham gia vào tình huống bóng, nhưng anh có thể khiến thủ môn Codina bị mất tập trung. Trong một tình huống gây tranh cãi khác, AS cho rằng trọng tài nên thổi cho Getafe một quả penalty ở phút 38 sau khi Rios bị Abidal kéo ngã trong vòng cấm.

Khủng hoảng hàng thủ

Guardiola chắc chắn sẽ phải đau đầu rất nhiều với bài toán sắp xếp hàng thủ cho trận gặp Atletico Madrid sắp tới. Pique và Marquez đã chắc chắn phải nghỉ thi đấu vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà họ nhận trong trận gặp Getafe. Ngoài ra, Dani Alves cũng sẽ phải nghỉ thêm 3 tuần do bị tái phát chấn thương trong lúc khởi động. Giữa trận, lại thêm Yaya Toure, người đã được Guardiola kéo về đá trung vệ sau khi Pique bị đuổi, phải tập tễnh rời sân vì một chấn thương cơ. Dự kiến, Toure sẽ phải nghỉ từ 10 đến 15 ngày.

Với những sự vắng mặt này, nếu Guardiola không mạo hiểm sử dụng Chygrynskiy trong trận gặp Atletico, hàng thủ của Barca rất có thể sẽ được tạo thành bởi bộ tứ Puyol, Milito, Abidal và Maxwell. Puyol sẽ trở lại sau án treo giò. Milito đã có trận đá chính đầu tiên ở Liga sau gần 2 năm và anh đã chơi rất tốt. Còn Maxwell thì đã khiến nhiều người bất ngờ khi chơi hết sức nổi bật trong vai trò một hậu vệ… phải ở những phút đầu trận gặp Getafe, cho tới khi Pique bị đuổi.
 
V.Cường
0 thích.

Bình luận (39)

avatar đội bóng
K0 thể hiểu ý tác giả ở đọan này: "Trong pha bóng dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Pique, Texeira đã quyết định đúng. Trung vệ của Barca khi chuồi bóng đã đạp cả chân vào người hậu vệ Rafa của Getafe. Một pha vào bóng có thể gán mác "thô bạo" và chủ nhân của nó xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp!" Rồi anh lại viết: "nếu báo chí Madrid không ra sức "kêu gào" rằng trọng tài đang thiên vị Barca, liệu Texeira có rút thẻ đỏ với Pique không?" Rút cục anh là một cule ?
Joga Bonito  (royalmadrid@ymail.com) (11:39 13/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Trung Úy nói rất đúng để nói đến bóng đá đẹp phải nói đến Barca,
Nghiem Van Tho  (ronaldinho_nvt@yahoo.com.vn) (03:31 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Kim Giang Mọi người đều đã thấy, đã biết là không có Villarato Mọi người đều đã thấy, đã biết là AS và Marca sửa ảnh.
sao mai  (saomai@yahoo.com.vn) (10:41 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
lạ nhỉ, vấn đề của liga nhưng fan Real thì ít, fan MU thì nhiều xin đc mạn phép nhắc lại câu nói "kinh điển" của fan MU lúc trước: "GHEN TỴ LÀ QUYỀN CỦA KẺ THUA CUỘC"...
barca 2 - mu 0  (mihoang260484@yahoo.com) (09:37 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Kim Giang : bạn nói ai nổ vậy? nếu nói tôi thì cho tôi hỏi là comment của tôi có nổ chút nào không? tôi vẫn đề cao MU, Chelsea hay Real đó chứ? đâu có dám hạ thấp ai đâu? Các bạn nên bình luận có lí trí một chút chứ
Hoàng Kiên  (hoangkien16@yahoo.com) (03:42 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca thì sao, fans barca vẫn chê bai fans MU nổ, giờ thì họ còn "nổ" hơn ấy chứ trọng tài thiên vị hay không thì mọi người đều đã thấy, đã biết!
Kim Giang  (Skynet6579@gmail.com) (03:11 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thôi trêu chọc nhau mà làm gì, cũng đừng cay cú mãi nữa nhé. Barca vẫn là mạnh nhất thời điểm hiện tại. Song Real, MU, Chelsea cũng mạnh không kém đâu, đối đầu nhau chưa biết được thua thế nào. Dù các bạn có tìm mọi cách bêu xấu Barca thì Barca vẫn được cả thế giới công nhận, có bêu xấu MU thì họ vẫn đang so kè với Chelsea ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh, tôi thấy rằng dù lực lượng có yếu đi rất nhiều, song với tài năng của Sir thì MU vẫn quá đáng sợ. Còn Chelsea tuy mới nổi chưa đến chục năm trở lại đây, song nếu họ cứ nguyên như bây giờ thì có lẽ họ chính là 1 trong số những câu lạc bộ lớn nhất thế kỉ 21, Real thì khỏi nói, họ cũng như Barca, có lẽ không bao giờ mất vị trí gã khổng lồ trong làng bóng đá thế giới. Hơi buồn cho Arsenal, Liverpool, Milan và B.Munich, buồn cho cả Valencia và Roma... Tôi không nói đến Inter, xin lỗi các Fan Inter vì dù ở Serie A họ quá mạnh nhưng ra đến Châu Âu họ cứ bạc nhược thế nào ý. Thế nên theo tôi thời điểm này họ mạnh hơn Milan, Arsenal, Liverpool, Valencia, Juve... nhưng vẫn kém hơn Barca, Real, MU, Chelsea đôi chút, dù lực lượng quá hùng hậu ngang ngửa Barca hay Real, Chelsea. ( thậm chí theo tôi chỉ xét về lực lượng Inter còn hơn MU, chỉ có điều MU có cái đầu của Sir và Inter hình như quá đen ở cúp Châu Âu trong những năm trở lại đây ). Xin lỗi các bạn nếu tôi có nói gì sai nhé
Hoàng Kiên lẩm cẩm  (hoangkien16@yahoo.com) (07:59 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nói cup châu Âu thì MU còn thua Barca, cùng 3 cup C1, nhưng cúp C2 và C3 thì MU còn nằm dưới Barca. Hơn nữa, Barca nổi tiếng với bóng đá đẹp và cống hiến, nên chắc chắn Barca không thể có chuyện nằm dưới MU được. Có điều MU cũng ghê gớm lắm, nếu không có thảm hoạ năm 68 thì câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh chưa chắc đã là Liverpool. Và không có thảm hoạ năm 84 thì có thể thành tích trên đấu trường Châu Âu của MU có thể còn cao hơn nữa. Nên có thể coi hiện tại đẳng cấp của MU là ngang ngửa với Barca hay Real. Có đúng không hả các bạn?
Hoàng Kiên  (hoangkien16@yahoo.com) (07:45 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU đâu có ai "lo hâu sự". TT bù thêm có mấy phút thôi chứ có bao nhêu đâu ! Đáng tiếc là lượt đi bán kết CL Dino ngủ quên.
bún riêu cua  (bunrieucua@yahoo.com.vn) (07:44 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca ko biết đá penaty Nhưng bù lại đã có trọng tài "lo hậu sự"?. Bán Kết CL năm ngoái Tôi iêu Barca ,tôi iêu Niu Căm', tôi iêu các ông áo đen
Dino  (duonglongcongtu@gmail.com) (11:20 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.