Bóng đá Tây Ban Nha

04h00 ngày 7/2, Real Madrid (2)-Espanyol (14): Không có quà cho Ronaldo

06/02/2010 13:17 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã kỷ niệm lễ sinh nhật lần thứ 25 trong tâm trạng hồi hộp, với hy vọng UB kỷ luật thuộc Hội đồng thể theo quốc gia (CEDD) sẽ xóa án treo giò để anh có thể dự trận gặp Espanyol. Nhưng rốt cục, đã không có món quà nào dành cho Ronaldo. Thế nhưng, có vẻ như đó cũng không phải là nỗi bận tâm quá lớn của HLV Pellegrini.

Cần nhắc lại, Ronaldo đã lĩnh thẻ đỏ do đánh tay làm vỡ mũi Mtiliga của Malaga hôm 24/1, trong trận đấu mà anh đã lập cú đúp làm nên chiến thắng 2-0 cho Real Madrid. Với chiếc thẻ đỏ này, Ronaldo đã bị UB kỷ luật của LĐBĐ TBN treo giò 2 trận. Real sau đó đã mở cả một chiến dịch nhằm “rửa tội” cho Ronaldo, đồng thời gửi đơn kháng cáo lên UB kỷ luật, rồi cả cấp cao hơn là CEDD, nhưng đều bị bác, và Ronaldo đã phải không được dự trận gặp Deportivo cuối tuần trước.

Vắng Ronaldo, Real vẫn có thể chiến thắng


Sang đến tuần này, Real tiếp tục gửi đơn lên CEDD một lần nữa, với hy vọng nếu thành công thì đó sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa dành tặng Ronaldo (5/2). Song lại một lần nữa, đề nghị này cũng đã bị CEDD thẳng thừng bác bỏ. Nghĩa là Real sẽ phải chơi trận thứ hai liên tiếp mà không có sự phục vụ của CR9.

Mặc dầu vây, sự vắng mặt của Ronaldo dường như cũng không khiến HLV Pellegrini phải quá bận tâm. Không chỉ bởi ở trận lượt đi, Ronaldo cũng chỉ vào sân ở hiệp hai, khi trận đấu đã an bài, và bàn nâng tỷ số lên 3-0 của ngôi sao người Bồ khi đó cũng không mang nhiều ý nghĩa. Lý do chính là ở trận thắng 3-1 ngay trên sân của Deportivo cách đây vài ngày, trận đầu tiên mà Ronaldo bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận Malaga, Real cũng đã chơi rất tốt. Thậm chí, theo quan điểm của nhiều người thì Real thậm chí còn chơi hay hơn cả khi Ronaldo có mặt trên sân!

Dĩ nhiên, đó là điều còn cần phải bàn, bởi một trận đấu thì chưa thể nói lên được nhiều điều. Nhưng thực tế là Real không cần phải quá lo lắng trước một đối thủ như Espanyol. Đội bóng xanh-trắng hiện chỉ xếp thứ 6 từ dưới lên và dù đã cải thiện ít nhiều phong độ trong thời gian gần đây thì cũng khó có hy vọng có thể làm nên bất ngờ ở Bernabeu. Họ sẽ tới Madrid với tình trạng chấn thương của 2 cầu thủ quan trọng là Moises Hurtado và Forlin chưa có gì tiến triển.

Những mùa trước, Espanyol luôn là một đối thủ khó chịu với các đội bóng lớn, khi sở hữu những cầu thủ cá tính như Ivan de la Pena hay Tamudo. Nhưng hiện, cả hai đều đang bị chấn thương, mà nếu có bình phục thì cũng không nằm trong kế hoạch của HLV Pochettino. Trong khi đó, Real có thể đón chào sự trở lại của hàng loạt cầu thủ quan trọng, như Lass Diarra, Van der Vaart và đặc biệt là Higuain, người đang là cây ghi bàn hàng đầu của Real ở Liga chứ không phải Ronaldo!
 
Dự đoán: 3-0
 
 

Lực lượng

Real Madrid: Ronaldo bị treo giò trận thứ hai liên tiếp, Arbeloa bị đau nhẹ, Lass, Van der Vaart và Higuain đã bình phục chấn thương.

Espanyol: De la Pena, Tamudo chấn thương, Chica bị treo giò, Moises và Forlin không có điều kiện thể lực tốt nhất, cựu tiền đạo trẻ của Real, Calleja không được ra sân theo thỏa thuận giữa 2 đội bóng.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Ramos, Albiol, Marcelo - Guti, Alonso, Granero - Raul, Benzema, Kaka.

Espanyol: Kameni - Roncaglia, Victor Ruiz, Pareja, David Garcia - Verdu, Baena, Javi Marquez, Coro - Luis Garcia, Osvaldo.

Đối đầu (3-1-1)

12/09/09 Espanyol - Real Madrid 0-3

28/02/09 Espanyol - Real Madrid 0-2

05/10/08 Real Madrid - Espanyol 2-2

08/03/08 Real Madrid - Espanyol 2-1

2010/07 Espanyol - Real Madrid 2-1

Phong độ

Real Madrid (3-1-1)

30/01/10 Deportivo-R. Madrid 1-3

24/01/10 R. Madrid-Málaga 2-0

16/01/10 Athletic-R. Madrid 1-0

10/01/10 R.Madrid-Mallorca 2-0

03/01/10 Osasuna-R. Madrid 0-0

Espanyol (2-1-2)

30/01/10 Espanyol-Athletic 1-0

24/01/10 Espanyol-Mallorca 1-1

16/01/10 Osasuna - Espanyol 2-0

10/01/10 Espanyol-Zaragoza 2-1

02/01/10 Valencia-Espanyol 1-0
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm