Florentino Perez nở nụ cười tươi khi bước vào phòng họp mang tên "sala Real" cùng với các cộng sự thân tín nhất, CEO Jorge Valdano và Giám đốc thể thao Miguel Pardeza. Phía đối diện là "nhóm nghị sĩ" đại diện cho các cầu thủ: Raul, Guti, Casillas và Sergio Ramos (thế chỗ Salgado mùa trước). Chủ đề chính là mức tiền thưởng cho các danh hiệu (nếu như Real giành được) ở mùa giải này, vấn đề đã được thảo luận trong chuyến du đấu tại Albania cuối tháng trước.

Quay lại một chút với thời điểm bắt đầu năm mới 2010, Real đã chia tay kỳ nghỉ Đông với khí thế rất cao, bởi khi ấy, khoảng cách giữa họ và Barca chỉ là 2 điểm. Trong khi đó, Barca sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu dày và khó khăn (có thêm 2 trận gặp Sevilla ở Cúp Nhà Vua) nên Real hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để vượt mặt đối thủ.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Pellegrini và các học trò. Barca, dù đã bị đánh bật khỏi Cúp Nhà Vua, nhưng bù lại đã gia tăng khoảng cách với Real ở Liga lên thành 5 điểm. Không những thế, Real còn có nguy cơ bị Barca bỏ xa hơn nữa khi mà Cristiano Ronaldo dính án treo giò 2 trận do lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Malaga.
Đó chính là tiền đề tạo nên một đợt công kích của cánh báo chí thân Real (người ta hoàn toàn có thể nghi ngờ một số quan chức Real đứng đằng sau vụ này) nhắm vào Barca và đội ngũ trọng tài. Thực ra chuyện phe Real cáo buộc Chủ tịch LĐBĐ TBN (RFEF) Angel Villar có mối quan hệ thân tình với Chủ tịch Barca Joan Laporta, nên tìm cách chống lưng đội bóng xứ Catalunya thông qua các trọng tài, không phải đến mùa giải này mới xuất hiện. Nhưng hiếm khi nào nó được đẩy lên mạnh mẽ như ở mùa giải này, đồng thời còn được đặt thành một thuật ngữ có tên "Villarato".
Thế nhưng, dường như chiến thuật đó cũng không phát huy được hiệu quả, bởi đằng sau Barca cũng là một bộ máy truyền thông to mồm không kém. Hơn nữa, cũng không loại trừ khả năng, chiến thuật của Real sẽ chỉ càng khiến cho các trọng tài trở nên thiếu thiện cảm hơn đối với đội bóng này. Đó có thể là lý do khiến họ chuyển sang chiến thuật mới là công bố mức thưởng kỷ lục nhằm khích lệ các cầu thủ.
Thực ra thì chuyện công bố mức thưởng thì mùa nào, đội nào cũng làm, nhưng quan trọng là thời điểm công bố, cũng như mức thưởng ra sao. Cách làm của Perez được coi như là liều "doping tinh thần" với hy vọng có thể tạo ra một lực đẩy, giúp Real san bằng những khoảng cách hữu hình đối với Barca.
Nhưng mặt khác, liều doping này cũng có thể tạo ra những lực cản, hay sức ép vô hình lên các cầu thủ. Những khoản đầu tư bạc tỉ hồi đầu mùa cũng chưa thể giúp Real thu hẹp khoảng cách với Barca, thì liệu những con số trên có giúp ích được gì cho Pellegrini và các học trò?
|
Mức thưởng của Perez * Vô địch Champions League: 600.000 euro/cầu thủ * Vô địch Liga: 350.000 euro/cầu thủ * Đoạt cú đúp (Champions + Liga): 1.100.000 euro/cầu thủ
Phe Barca phản công: Rạn nứt Valdano - Pellegrini? Báo chí Madrid tìm mọi cách hạ thấp chiến thắng của Barcelona, như cho rằng bàn thắng của Pedro vào lưới Sporting vòng trước là không hợp lệ, rồi Messi đáng bị thẻ đỏ do phạm lỗi cao chân với Castro, Sporting đáng được hưởng phạt đền do Marquez đẩy Bilic trong vòng cấm. Tuy nhiên, báo chí xứ Catalunya cũng đâu chịu ngồi yên. Tờ Mundo Deportivo (MD) đã nhắm vào mối quan hệ giữa CEO Jorge Valdano và HLV Pellegrini của Real khi cho rằng giữa hai nhân vật này đang có nhiều rạn nứt. Mà bằng chứng là CEO người Argentina Valdano chỉ trích HLV người Chile vì đã không tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong trận gặp Deportivo tuần trước. Khi ấy, Pellegrini đã đem theo 4 cầu thủ trẻ là Mosquera, Raul Ruiz, Mateos và Rodrigo đến Riazor, nhưng lại chỉ đưa ra một sự thay đổi người duy nhất là tung cầu thủ người Hà Lan Drenthe vào thay Raul. Trong khi đó, Barca thì đang rất thành công với mô hình sử dụng những tài năng trưởng thành từ lò La Masia. Ngược lại, kể từ khi Perez lên làm Chủ tịch Real nhiệm kỳ đầu vào năm 2000 đến nay, chỉ có đúng một cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla thường xuyên được ra sân là thủ môn Casillas. Cũng theo MD, thì dù Valdano là người đề nghị Perez chọn Pellegrini dẫn dắt Real theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, song Perez thì vẫn cứ luôn nghĩ đến Arsene Wenger, bất chấp sự thật là hiện tỷ lệ thắng của Real dưới thời Pellegrini (71%) hiện còn cao hơn cả dưới thời Schuster (60%) hay Capello (56%). Trong khi đó, theo tiết lộ mới nhất của tờ AS thì lý do chính khiến Rafa Benitez không đến Bernabeu mùa Hè vừa qua là vì không muốn va chạm với Jorge Valdano. Ở Liverpool, Benitez được tự quyết định chuyện mua sắm, trong khi ở Real, thì đó là phần việc của Valdano. |
Thùy Vy