Atletico Madrid: Thí Liga để mong giành Copa?

Thứ Tư, 03/02/2010 13:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Atletico đã vào tới bán kết cúp Nhà Vua (Copa). Vì thế mà HLV Quique đã quyết định cất Aguero lên ghế dự bị ở trận gặp Malaga tại vòng 20 Liga cuối tuần trước, nhằm dưỡng sức cho trận lượt đi Copa với Racing vào giữa tuần này. Đó là quyết định hợp lý, bởi ở Copa họ chỉ còn cách đỉnh vinh quang có 3 trận nữa. Nhưng vấn đề là ở chỗ, sau thất bại 0-2 trước Malaga trên sân nhà, Atletico lại càng lún sâu vào khu vực rớt hạng.

Con đường diệt vong

Lần gần nhất Atletico lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua là ở mùa giải 1999-2000, tức cách đây đúng 10 năm. Nhưng mùa giải đó, họ đã phải trả giá cho cuộc phiêu lưu ở Copa bằng kết cục… rớt hạng. Giờ đây, đội quân của Quique cũng đang đi trên con đường diệt vong như thế. Thậm chí, so với cùng kỳ mùa giải 99-00, họ còn giành được ít điểm hơn (23-24), ghi được ít bàn thắng hơn (30-32) và để thủng lưới nhiều hơn (34-33). Năm đó, sau 20 vòng, họ giành được 7 trận thắng, 3 hòa và 10 thua. Còn thành tích sau 20 vòng mùa này là 6 thắng, 5 hòa, 9 thua. Nghĩa là xét trên phương diện nào cũng tệ hơn, và nếu không nhanh chóng cải thiện được thành tích, nguy cơ rớt hạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Atletico tập trung sức mạnh cho cúp Nhà Vua

Trong giai đoạn cùng kỳ ở mùa 99-00 nói trên, Atletico chỉ hơn nhóm rớt hạng có 3 điểm thay vì 6 điểm như bây giờ. Nhưng thay vì dồn sức cho cuộc đua trụ hạng, họ lại theo đuổi chuyến phiêu lưu ở Copa và giành quyền lọt vào chung kết sau khi vượt qua Barcelona ở bán kết. Song rốt cục thì đội bóng Đỏ-Trắng đã mất cả chì lẫn chài. Họ thua Espanyol 1-2 trong trận chung kết Copa, và ở Liga, điều tệ hại nhất đã xảy đến với kết cục rớt hạng.

Thực tế thì cách đây 10 năm, đội hình Atletico còn được đánh giá cao hơn cả bây giờ, với Ranieri trên băng ghế huấn luyện, hàng thủ có Molina, Chamot, Ayala, Gamarra (mạnh hơn nhiều so với hàng thủ hiện giờ), tuyến tiền vệ có Baraja, Valeron, Solari, cộng thêm hàng công cực mạnh với Jose Mari, Kiko và đặc biệt là chân sút người Hà Lan Hasselbaink, tác giả của 32 bàn ở mùa đó (23 bàn ở Liga). Vậy mà họ vẫn phải trả giá cho chuyến phiêu lưu ở Copa (vị trí á quân cũng chỉ là vô vị).

Thế nên, câu hỏi đặt ra đối với đội quân của Quique hiện giờ là tập trung cải thiện vị trí ở Liga, hay tiếp tục theo đuổi tham vọng ở Copa. Nên nhớ, trong số 4 đội lọt vào bán kết Copa mùa này thì cả 3 đội kia đều có thứ hạng ở Liga cao hơn Atletico. Hơn nữa, Sevilla hay Getafe thì đều được coi là Vua đá cúp. Nên giả sử Atletico có lọt được vào trận đấu cuối cùng thì họ cũng có thể sẽ phải chịu ôm hận như trong trận chung kết năm 2000. Song điều kinh khủng nhất là nguy cơ rớt hạng cũng đang cận kề. Và liệu chiếc Cúp bị cả Barca lẫn Real chối bỏ này liệu có đáng để Atletico mạo hiểm với số phận của mình ở Liga?

Cần nhắc lại, tình thế hiện nay là hết sức nguy ngập đối với Atletico. Trong vòng 1 tuần lễ, họ sẽ đá liền 3 trận với Racing (!), bởi kẹp giữa hai lượt trận ở Cúp Nhà Vua sẽ là trận đấu ở vòng 21 Liga cuối tuần này. Và ngay sau 3 trận với Racing thì họ sẽ phải chạm trán với Barcelona ở vòng 22 Liga (15/2). Ngay sau trận gặp Barca thì sẽ là cuộc đụng độ với Galatasaray của Rijkaard ở vòng 1/16 Europa League (19/2). Với một đội bóng “dư giả”, việc cùng lúc phải chiến đấu trên nhiều mặt trận như thế, với những đối thủ rắn mặt như thế, cũng đã đủ để mệt, nói chi đến một kẻ khốn khó như Atletico?

2 tuần quyết định mùa giải

5/2 Atletico – Racing Lượt đi BK Copa

9/2 Racing – Atletico Vòng 21 Liga

12/2 Racing – Atletico Lượt về BK Copa

15/2 Atletico – Barcelona Vòng 22 Liga

19/2 Atletico – Galatasaray Lượt đi vòng 1/16 Europa League

“Chung kết” sớm cho Quique?

Trận gặp Racing đêm nay mới là bán kết lượt đi, nhưng có thể sẽ là “chung kết” đối với HLV Quique Flores. Báo chí Madrid cho hay, nếu Atletico để thua Racing ở trận đấu đêm nay thì rất có thể Quique sẽ bị sa thải, bởi như đã nói, tình thế của đội bóng Đỏ-Trắng hiện đã rất nguy ngập. Đầu mùa, Atletico đã sa thải Abel Resino để bổ nhiệm Quique. Nhưng giờ, họ sẵn sàng trảm tướng một lần nữa, và ứng cử viên lớn nhất cho chiếc ghế HLV là cựu tiền vệ người Serbia Milinko Pantic, hiện đang phụ trách công tác đào tạo trẻ của CLB. Pantic chính là nhân tố chủ chốt trong đội hình giành cú đúp ở mùa giải 1995-96, rất được các CĐV sân Vicente Calderon ưa thích.
 
H.Nhật
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.