Đội hình tiêu biểu La Liga vòng 19: Chơi xấu, Ronaldo vẫn có tên!

Thứ Tư, 27/01/2010 08:11 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Đội hình tiêu biểu La Liga vòng đấu 19 ghi dấu ấn của các cầu thủ ở các đội bóng thuộc nhóm “siêu cường” của xứ đấu bò như Barca, Real, Sevilla hay Villarreal… Đặc biệt hơn cả là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Cristiano Ronaldo vẫn có tên trong danh sách tiêu biểu lần này với một ngày thi đấu điên rồ của mình trên sân Bernabeu.

Sơ đồ chiến thuật: 4-1-4-1

Thủ môn Cesar (Valencia): Nếu không có thủ thành 38 tuổi đầy kinh nghiệm này thì Valencia chắc hẳn đã không lành lặn rời sân Heliodoro của tân binh Tenerife với 1 điểm trong tay. Thống kê sau trận cho thấy các cầu thủ Tenerife đã tung ra cả thảy 15 pha dứt điểm (trong khi đó Valencia chỉ có 7 pha dứt điểm trong suốt 90 phút) và điều đó vô hình chung là minh chứng cho tài năng của thủ thành Cesar.

Hậu vệ phải Dani Alves (Barcelona): Có thể nói, màn trình diễn của Alves trong trận đấu gặp Valladolid cuối tuần qua cũng như phong độ của anh trong lượt đi của mùa giải năm nay là điển hình cho phong độ xuất sắc của Barcelona. Trong chiến thắng 3-0 của Barca cuối tuần qua, Alves chính là cầu thủ xuất sắc nhất khi có một đường chuyền tuyệt vời giúp Xavi khai thông bế tắc và sau đó là một bàn thắng cho riêng mình (dù cho có ít nhiều yếu tố may mắn).

Alves đang cho thấy mình là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới

Trung vệ Julien Escude (Sevilla): Nếu như Negredo là người ghi bàn thắng cho Sevilla trước Almeria ở vòng đấu vừa rồi thì trung vệ Escude cùng hàng thủ của đội bóng xứ Andalusian là người giữ gìn thành quả ấy. Sự trở lại của trung vệ người Pháp này đã giúp cho Sevilla không còn quá phụ thuộc vào thủ thành Palop trong khâu phòng ngự nữa, bởi ở đó đã có một thủ lĩnh mang tên Julien Escude.

Trung vệ Manolo Martinez (Tenerife): Nếu Cesar được xem là cứu tinh của Valencia, thì Manolo là anh hùng của El Tete trong trận hòa không bàn thắng trên sân Heliodoro hôm cuối tuần. Trung vệ 29 tuổi này đã có màn trình diễn tuyệt vời khi cô lập hoàn toàn “sát thủ” David Villa của “bầy Dơi”; không những thế, anh còn hỗ trợ các đồng đội trong các phản công biên sở trường của Valencia.

Hậu vệ trái Joan Capdevila (Villarreal): Anh là người mở tỉ số trong chiến thắng có màn rượt đuổi nghẹt thở về tỉ số của “Tàu ngầm vàng” trước Real Zaragoza. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của tuyển thủ Tây Ban Nha này đã được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết trong một chiến thắng quan trọng của Villareal.

Tiền vệ phòng ngự Juca (Deportivo La Coruna): “Siêu Depor” tiếp tục màn trình diễn ấn tượng của mình tại La Liga mùa giải năm nay và cái tên Juca xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo trong tư cách của một “ông chủ khu trung tuyến”. Khả năng đọc trấn đấu tốt giúp cho Juca có được sự bình tĩnh trong các tình huống phòng ngự và sắc sảo, quyết đoán trong tấn công. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Deportivo của anh trong chiến thắng 3-1 ở trận gặp Bilbao vừa qua là minh chứng cho điều đó.

Tiền vệ Juca của Deportivo

Tiền vệ phải Jesus Navas (Sevilla): Một lần nữa Navas khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong đội hình của Sevilla khi liên tục có những pha thoát biên thần tốc cùng những cú sút uy lực và nhiều đường chuyền chết người. Sẽ công bằng hơn nếu như Jesus Navas có được một bàn thắng cho riêng mình trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Sevilla trước Almeria.

Tiền vệ trung tâm Xavi (Barcelona): Có thể nói, Xavi xứng đáng với danh hiệu “nhà kiến thiết đại tài” bậc nhất thế giới hiện nay. Bàn thắng mở tỉ số ngoạn mục từ pha ngả người volley đầy ngẫu hứng trong trận gặp Valladolid hôm cuối tuần là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền vệ nhỏ con này nói riêng và Barca nói chung. Người hùng lặng lẽ của Barca mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng từ đầu mùa đến nay, nhưng anh là một chi tiết không thể thay thế trong “cỗ máy chiến thắng” của Pep Guardiola.

Tiền vệ trung tâm Guti (Real Madrid): Real Madrid chiến thắng và sự trở lại đầy thuyết phục của đội phó Guti khiến cho các Madridista không khỏi vui mừng. Trong cả hai bàn thắng mà CR9 ghi bàn vào lưới của Malaga đều bắt nguồn từ sự tinh tế của Guti. Trận gặp Malaga, "số 14" đã tung ra tổng cộng 66 đường chuyền ở trận này, với 62 trong đó tìm tới đúng địa chỉ, tức đạt hiệu suất tới 93%. Đó là những con số để thấy được Guti xứng đáng với một vị trí trong đội hình tiêu biểu lần này.

Tiền vệ trái Manu del Moral (Getafe): Anh là người ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 của Getafe trước Atletico Madrid. Không những thế, với tốc độ và sức trẻ đương độ chín của mình, Manu đã khiến cho hàng thủ của Atletico Madrid được một ngày mệt nhoài khi phải làm khách trên sân Alfonso Perez.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Sẽ gây ra một cuộc tranh cãi khi một cầu thủ phải rời sân từ phút 70 của trận đấu như Ronaldo có tên trong đội hình tiêu biểu. Nhưng trước khi đưa ra phán xét cuối cùng, NHM cần nhìn lại hai bàn thắng của CR9 và màn trình diễn trong quãng thời gian anh ở trên sân. Bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Malaga vừa rồi cho thấy C.Ronaldo chọn chỗ chính xác đến từng cen-ti-mét; còn bàn thắng thứ hai cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao mà năm trước là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

CR9 đã có một đêm điên rồ đầy ấn tượng trong trận gặp Malaga

Danh sách dự bị: Victor Valdes (Barcelona), Raul Albiol (Real Madrid), Monreal (Osasuna), Marcos Senna (Villarreal), Renato (Sevilla), David Silva (Valencia), Nilmar (Villarreal)

Trần Quang (Theo Goal)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Rõ khổ ông Ronaldo
Vu Lan  (vulan79@gmail.com) (09:55 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.