Đồng ý với Perez, là trong trong pha phối hợp dẫn tới bàn mở tỉ số, cả Benzema, Kaka lẫn Ronaldo đều đã thể hiện được những phẩm chất chỉ ngôi sao mới có của họ. Nhưng vấn đề ở đây là một trận đấu không chỉ diễn ra trong vài chục giây như thế, mà nếu tính trong cả 90 phút thì rõ ràng là những gì bộ ba galacticos nói trên đã thể hiện chỉ đáng nhận điểm dưới trung bình. Ronaldo lập đại công khi ghi cả 2 bàn cho Real, nhưng với pha thúc chỏ vào mặt Mtiliga, tội của anh cũng to không kém. Benzema tiếp tục chơi như một anh chàng mắc bệnh tự kỷ và lại tịt ngòi. Còn Kaka thì một lần nữa thất bại trong nỗ lực trở thành chất kết dính cho lối chơi của Real.

Khách quan mà nói, một phần lỗi lớn thuộc về Pellegrini. Chính bản thân HLV người Chile cũng không biết xếp Kaka vào đâu cho hợp. Nếu muốn anh phát huy được tố chất ông chủ, Pellegrini phải để anh chơi ở giữa sân thay vì gián tiếp đẩy anh ra hai biên bằng cách trao quyền cầm trịch cho Guti. Còn nếu muốn anh phát huy được những phẩm chất của một tiền đạo ảo, Pellegrini phải dũng cảm hi sinh hoặc Benzema hoặc Ronaldo. Lùi xuống thì đụng Guti, Xabi Alonso, tiến lên thì đụng cặp tiền đạo, những người cũng di chuyển rất rộng, thử hỏi làm sao mà Kaka không bối rối cho được. Và rõ ràng, một khi Pellegrini còn chưa quyết "trao" đội bóng cho Kaka, đòi hỏi anh phải tỏa sáng như thời ở Milan e là hơi quá.
|
Guti - từ tội đồ thành ông chủ Bằng cách để Guti vào sân ngay từ đầu, Pellegrini đã tự thừa nhận rằng ông chưa thực sự tin Kaka có thể tỏa sáng ở vai trò của một ông chủ lối chơi. Còn Guti, bằng cách tỏa sáng rực rỡ, đã gián tiếp giúp Pellegrini chứng minh rằng ông đã đúng. Có thể nói, sau Ronaldo, người nổi bật nhất trên sân chính là Guti. Trận gặp Malaga, "số 14" đã tung ra tổng cộng 66 đường chuyền ở trận này, với 62 trong đó tìm tới đúng địa chỉ, tức đạt hiệu suất tới 93%. Quan trọng hơn nữa là những đường chuyền ấy đều có ý đồ rất rõ ràng. Guti là người chuyền bóng cho Benzema trong bàn mở tỉ số, và cũng chính Guti là người kiến tạo cho Ronaldo trong bàn ấn định chiến thắng 2-0. Van Nistelrooy mang số 22 ở Hamburg Real Madrid đã dùng trận gặp Malaga để làm lễ chia tay Van Nistelrooy, người hùng của họ trong chức vô địch mùa 2006-07, chấm dứt chuỗi 3 năm tay trắng. Ngay sau đó, tiền đạo người Hà Lan đã đáp máy bay tới Đức để ra mắt CLB mới Hamburg. Tại đây, Van Gol sẽ mang số áo 22 thay cho số 17 ở Real. Van Gol cho biết, chính người đồng hương Van der Vaart đã khuyên anh chọn Hamburg. Trước khi tới Real thì VDV cũng đã có những năm tháng rất thành công cùng đội bóng Đức. |