Barca kết thúc lượt đi bất bại: Liga của những nấm mồ vô danh

Thứ Hai, 25/01/2010 11:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Chúng nằm đấy, cô độc và lạnh lẽo, trên con đường mà cỗ máy hủy diệt Barca vừa lướt qua. Không ai quan tâm vì sao chúng lại xuất hiện trên đời, cũng chẳng ai buồn tìm hiểu để gọi tên. Người ta chỉ biết rằng, những nấm mồ ấy được dựng lên để chôn những giấc mơ hoang đường về một cuộc lật đổ đối với sự thống trị đang dần trở thành tuyệt đối của Barca. Đã có 19 nấm mồ như thế, nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Tấn công Barca? Hay đấy, nhưng bằng cách nào?

Đánh bại Barca là mơ ước của mọi đội bóng. Nhưng nếu được lựa chọn, nhiều HLV ở Liga hẳn vẫn xin được bỏ qua trận đấu với đội bóng xứ Catalunya, chấp nhận để cho 3 điểm mặc nhiên lọt vào túi thầy trò Guardiola. Bởi một lẽ, mỗi một trận đấu với Barca đang trở thành một màn tra tấn thực sự về mặt tinh thần. Căng thẳng, hoang mang trước trận, đau đớn, bất lực trong trận, và bàng hoàng, mất niềm tin sau trận là diễn biến tâm lý đúng với gần như tất cả những đội bóng từng làm đối thủ của Barca. Không phải kẻ nào cũng may mắn có được bàn thắng vào những thời điểm nhạy cảm như Bilbao hay Osasuna. Không phải đội nào cũng đủ thực lực và độ lỳ để chơi theo cách của mình như Villarreal và Valencia. Thế nên, 15/19 kẻ nổi loạn còn lại, tất cả đều bị Barca vùi trong "biển máu".

"Cỗ máy chiến tranh" mang tên Barca vẫn đang cho thấy sức mạnh hủy diệt của nó

Mendilibar, HLV của Valladolid, nạn nhân cuối cùng trong danh sách 19 nạn nhân ở lượt đi của Barca, thú nhận rằng ông đã tính tới gần như tất cả mọi khả năng trước khi quyết định chơi canh bạc liều - tấn công phủ đầu Barca - ở Jose Zorilla. Phải thừa nhận đó là một tính toán không tồi, và Valladolid thực sự đã có những giây phút đầy hi vọng trước Barca. Tuy nhiên, khi các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà còn chưa tìm được đường vào khung thành của Valdes, mành lưới của họ đã bị xé toang bởi một ngón đòn mới nhưng đang được luyện tập tới mức thuần thục của Barca. Bàn mở tỉ số của Xavi xứng đáng được coi là đỉnh cao của nghệ thuật phản công. Chỉ sau 4 đường chuyền, 5 lần chạm bóng và chưa tới 10 giây, bóng đã từ phần sân của Barca nằm gọn trong lưới của Valladolid!

Đúng là đã không làm thì thôi, chứ đã làm rồi thì cái gì Barca cũng hơn người! Và bây giờ thì không ai còn biết phải làm thế nào để ngăn chặn Barca nữa. Phòng ngự số đông không xong, tấn công phủ đầu cũng không ổn. Đá fair-play thì chắc chắn thiệt thòi, mà đá xấu, đá bẩn cũng chẳng ăn thua. Phòng ngự trung lộ thì họ tấn công biên, với khả năng xuyên phá quá khủng khiếp của bộ đôi Messi-Alves bên cánh phải. Nhưng khi tập trung phòng ngự ở biên, Barca với quá nhiều những chuyên gia tấn công trung lộ lại luôn biết phải làm gì để khai thác những khoảng trống trước mặt hàng thủ. Tấn công, phản công, bóng sệt, bóng bổng, bóng sống, bóng chết..., Barca đang có quá nhiều sự lựa chọn cho mỗi một việc là đưa bóng vào lưới. Đúng là một con quái vật! Một đội bóng đến từ hành tinh khác!

Cả mùa bất bại?

Khi một đội bóng đã bất bại suốt cả lượt đi, thì chẳng có lý do gì các CĐV của họ lại không mơ mộng về một thành tích tương tự trong giai đoạn lượt về. Giấc mơ ấy nói lên thì nghe có vẻ vĩ cuồng, nhưng nếu chia nhỏ ra thành từng trận một, giấc mơ ấy lại hoàn toàn nằm trong tầm với của thầy trò Guardiola. Barca có thể không thắng được hết các trận, nhưng với phong độ và thực lực như hiện nay của đội bóng xứ Catalunya, quật ngã được họ là cả một điều phi thường. Đó là chưa kể tới chuyện viễn cảnh đi vào lịch sử với thành tích bất bại cả mùa sẽ trở thành một động lực lớn để các cầu thủ gắng thêm một chút trong những lúc tưởng đã tuyệt vọng nhất. Như Arsenal của mùa 03-04. Có nhiều thời điểm ở mùa ấy, thầy trò Wenger gần như chỉ đá để không thua.

Đã tới lúc bắt đầu trò chơi "đếm xác"?

"Đời" hơn, nhưng toàn diện hơn
 
So với cùng kỳ mùa trước, những thống kê về Barca không ấn tượng bằng. Họ dù bất bại song "chỉ" có 49 điểm, tức còn kém thành tích của lượt đi mùa trước 1 điểm. Với 49 bàn thắng, hàng công của Barca cũng đã "cùn" đi nhiều so với cách đây 1 năm (lúc ấy họ ghi 59 bàn sau 19 trận). Rõ ràng, Barca đã "đời" hơn rất nhiều; họ không còn giống như một cỗ máy hủy diệt đến từ hành tinh khác sẵn sàng nghiền nát mọi vật cản nữa. Nhưng ấn tượng chung của giới chuyên môn là Barca năm nay thậm chí còn toàn diện hơn. Bởi biết lúc nào cần cương lúc nào cần nhu, Barca có thể buộc đối phương phải để lộ những khoảng trống mỗi khi họ cần. Vật vã chống đỡ thì có, nhưng vật vã tìm đường vào khung thành thì không.

Bất bại cả lượt đi? Barca chỉ là kẻ thứ 5!

Thành tích bất bại suốt lượt đi của Barca nghe rất ghê gớm, nhưng lại không phải là cái gì quá mới mẻ ở Liga. Trước họ, đã có tới 4 đội làm được điều tương tự, trong đó có cả hàng xóm Espanyol. Ba đội còn lại là Real Madrid, Bilbao và Sociedad, trong đó Real Madrid thậm chí còn có tới... 6 lần bất bại suốt lượt đi. Cả 6 lần ấy họ đều kết thúc mùa giải với chức vô địch.

Mùa Bất bại lượt đi Số đội VĐ cuối mùa

29-30 Bilbao 10 Bilbao

31-32 Real Madrid 10 Real Madrid

32-33 Espanyol 10 Real Madrid

66-67 Real Madrid 16 Real Madrid

68-69 Real Madrid 16 Real Madrid

79-80 Real Madrid 18 Real Madrid

88-89 Real Madrid 20 Real Madrid

96-97 Real Madrid 22 Real Madrid

02-03 Real Sociedad 20 Real Madrid

 
V.Cường
0 thích.

Bình luận (25)

avatar đội bóng
châm ông: bạn làm thơ hay quá chuẩn không cần phải chỉnh
truongvx  (truongvx17@gmail.com) (10:50 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ai cũng biết cua là phải bò ngang, khi cua bò dọc là cua đang ở trong nồi nước sắp sôi- chạy khỏi cái chết!
châm ông  (dinhthangtrinh@gmail.com) (08:56 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn "cua bò dọc"có để ý thấy đoạn video mà bạn "sao mai"đưa ra có logo của kênh TV3 không?Nó là kênh truyền hình trả tiền của xứ Catalan và hiện đang tài trợ cho Barca đấy!! Chắc kênh TV3 này dựng lên đoạn video này để minh oan cho Baena đúng không bạn nhỉ?!
hienkbmns  (hienkbmns@gmail.com) (01:01 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy cái ông "cua bo doc" đúng là ngược đời, cua bao h cũng bò ngang nên các cụ mới có câu "ngang như cua". Chắc ông này định chống lại một sự thật hiển nhiên lên nói càng, cái tên của ông này cũng nói nên điều đó mà. Barca là một đội bóng luôn chơi bóng để phục vụ khán giả, lúc nào cũng cống hiến heeee. tôi đoán ông này là fan của MU...
Nghiem Van Tho  (ronaldinho_nvt@yahoo.com.vn) (12:26 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông CUA BÒ DỌC suốt ngày bình luận nhưng chỉ thấy đố kị...
Tuan  (selathienduongkhibancuoi2003@yahoo.com) (11:24 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mời các bạn xem theo địa chỉ này sẽ thấy rõ ai nắm áo ai và Xavi có giả vờ hay không. http://www.youtube.com/watch?v=tJ-nqHEf4tc
sao mai  (saomai@yahoo.com.vn) (11:19 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đang không hiểu cua bò dọc là fan của đội bóng nào đây!! Một fan mà chỉ biết xem bóng qua mấy bài viết và hay hoài cổ như bạn có lẽ không hợp ở thế kỷ 21 này? Chứng cứ đã có mà vẫn ngang thì hết nói nổi.
hienkbmns  (hienkbmns@gmail.com) (10:44 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình phải nói điều này: Cố hạ thấp Barca xuống cũng ko thể làm MU cao lên được đâu các bạn ạ
Người quan sát  (denilsonxmhp@yahoo.com.vn) (10:25 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Tội nghiệp cho Baena khi anh ko phải là "đô vật" để mà đứng vững khi Xavi kéo áo a từ phía sau & nực cười hơn là ở VN có ng nói rằng a kéo áo Xavi , tay anh dài mấy mét hả Baena ?
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (09:18 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoàn toàn đồng ý với bạn gatre. Dù là fan của Barca nhưng tôi không thể đọc được cái loại bài "như hát" này.
noname  (ngao3005@yahoo.com.vn) (12:47 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.