(TT&VH) - Cùng để thua 1-2 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, Barca và Valencia đang phải đối diện với cả một quả núi. Và từ đây, những ý nghĩ thực dụng cũng đã lóe lên. Hay là buông?
Barca: Thái độ quyết định tất cả
Sau khi để thua Sevilla 1-2 ngay trên sân nhà Nou Camp ở lượt đi, Guardiola không hề nhắc tới khái niệm buông (tất nhiên!). Nhưng việc ông tung vào sân một đội hình như cho các trận giao hữu đầu mùa lại không khỏi khiến người ta nghĩ rằng Barca chủ động buông Cúp Nhà Vua, danh hiệu nằm cuối cùng trong danh sách ưu tiên, để dồn sức cho những cuộc chiến khó khăn hơn ở Liga và Champions League. Nhưng giờ thì thời khắc của sự thật đã tới. Chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát của Barca ở Sanchez Pizjuan đêm nay, chúng ta sẽ biết Barca có muốn buông hay không. Ở đây, khái niệm xoay vòng hay thử lửa cho các cầu thủ trẻ nên gạt sang một bên. Bởi khi đối thủ là Sevilla và khi đang gặp bất lợi về tỉ số, nếu Barca muốn đi tiếp, Guardiola sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể.
Barca: Thái độ quyết định tất cả
Sau khi để thua Sevilla 1-2 ngay trên sân nhà Nou Camp ở lượt đi, Guardiola không hề nhắc tới khái niệm buông (tất nhiên!). Nhưng việc ông tung vào sân một đội hình như cho các trận giao hữu đầu mùa lại không khỏi khiến người ta nghĩ rằng Barca chủ động buông Cúp Nhà Vua, danh hiệu nằm cuối cùng trong danh sách ưu tiên, để dồn sức cho những cuộc chiến khó khăn hơn ở Liga và Champions League. Nhưng giờ thì thời khắc của sự thật đã tới. Chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát của Barca ở Sanchez Pizjuan đêm nay, chúng ta sẽ biết Barca có muốn buông hay không. Ở đây, khái niệm xoay vòng hay thử lửa cho các cầu thủ trẻ nên gạt sang một bên. Bởi khi đối thủ là Sevilla và khi đang gặp bất lợi về tỉ số, nếu Barca muốn đi tiếp, Guardiola sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể.

Buông hay không buông cúp Nhà Vua là tùy vào Guardiola, Messi và các đồng đội
Cũng không nên loại trừ khả năng Guardiola sẽ sử dụng chính sách… "mị dân", nghĩa là ông sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất nhưng lại không khuyến khích các học trò đá hết mình. Khi ấy thì tính chuyên nghiệp và cả độ "máu me" của Messi và đồng đội sẽ quyết định tất cả. Bởi lúc này, đánh bại Sevilla 2-0 ở Sanchez Pizjuan không phải là cái gì đó nằm ngoài tầm với của Barca. Đội bóng xứ Andalucia đang gặp vấn đề thực sự về tinh thần khi thi đấu trên sân nhà. Họ thường chỉ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, nhưng cũng thường… không kịp. Thế nên trong 4 trận thuộc khuôn khổ Liga gần nhất ở Pizjuan, Sevilla chỉ có được 2 điểm sau 2 trận hòa và 2 trận thua. Cả 7 bàn thua mà họ phải nhận trong trận đấu ấy đều đến trong hiệp 1. Barca, nếu muốn thắng, hẳn đã biết phải làm gì.
Valencia: Khó quá thì… bỏ
Ghi bàn vào lưới Deportivo đã khó. Đội bóng vừa leo vào top 4 Liga hiện có một trong những hàng phòng ngự khó bị đánh bại nhất ở Liga. Từ đầu mùa, họ mới chỉ để lọt lưới tổng cộng 16 bàn (nghĩa là 1 bàn/trận), thành tích phòng ngự tốt thứ 3 ở Liga, chỉ sau hai ông lớn Barca (10) và Real Madrid (13). Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý là Depor không có được cái phong thái kẻ cả như Barca và Real, nghĩa là việc họ ít bị thủng lưới là do hàng phòng ngự của họ tốt… thật chứ không phải là nhờ hàng công gánh đỡ cho áp lực. Những chiến thắng có tỉ số 1-0 giờ đã trở thành chuyện thường ngày ở Riazor (mùa này, Deportivo có tới 6 trận thắng với cách biệt tối thiểu!). Ghi bàn vào lưới Depor ở Riazor còn khó gấp vạn lần. Ghi 2 bàn mà không để thua thì… vô vọng!
Vẫn biết rằng Cúp Nhà Vua là con đường ngắn nhất để Valencia đi tới một danh hiệu, nhưng nếu không tính toán cho cẩn thận, Emery rất dễ đưa đội bóng tới tình trạng "tham một đĩa bỏ cả mâm". Những Villa, Mata hay Joaquin khỏe thì khỏe thật, nhưng cứ bắt họ cày ải với công suất khủng khiếp như trong thời gian qua thì cũng chẳng mấy chốc mà tất cả đều kiệt quệ. Mata vừa trải qua một giai đoạn bị quá tải như thế, còn David Villa thì đã bắt đầu có dấu hiệu của tình trạng tương tự. Đã 4 trận liên tiếp "El Guaje" không nổ súng, và với một tiền đạo "mắn" bàn thắng như số 7 của Valencia thì đó quả là một thống kê đáng báo động. Rõ ràng, lực lượng của Valencia không đủ dày để họ mộng mơ quá nhiều. Nên nhớ là vào tháng sau, "Los Che" còn phải chơi các trận đấu ở Europa League nữa.
Top 4 hơn, hay Cúp Nhà Vua hơn? Giờ là lúc Emery phải trả lời thật dứt khoát câu hỏi ấy!
Valencia: Khó quá thì… bỏ
Ghi bàn vào lưới Deportivo đã khó. Đội bóng vừa leo vào top 4 Liga hiện có một trong những hàng phòng ngự khó bị đánh bại nhất ở Liga. Từ đầu mùa, họ mới chỉ để lọt lưới tổng cộng 16 bàn (nghĩa là 1 bàn/trận), thành tích phòng ngự tốt thứ 3 ở Liga, chỉ sau hai ông lớn Barca (10) và Real Madrid (13). Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý là Depor không có được cái phong thái kẻ cả như Barca và Real, nghĩa là việc họ ít bị thủng lưới là do hàng phòng ngự của họ tốt… thật chứ không phải là nhờ hàng công gánh đỡ cho áp lực. Những chiến thắng có tỉ số 1-0 giờ đã trở thành chuyện thường ngày ở Riazor (mùa này, Deportivo có tới 6 trận thắng với cách biệt tối thiểu!). Ghi bàn vào lưới Depor ở Riazor còn khó gấp vạn lần. Ghi 2 bàn mà không để thua thì… vô vọng!
Vẫn biết rằng Cúp Nhà Vua là con đường ngắn nhất để Valencia đi tới một danh hiệu, nhưng nếu không tính toán cho cẩn thận, Emery rất dễ đưa đội bóng tới tình trạng "tham một đĩa bỏ cả mâm". Những Villa, Mata hay Joaquin khỏe thì khỏe thật, nhưng cứ bắt họ cày ải với công suất khủng khiếp như trong thời gian qua thì cũng chẳng mấy chốc mà tất cả đều kiệt quệ. Mata vừa trải qua một giai đoạn bị quá tải như thế, còn David Villa thì đã bắt đầu có dấu hiệu của tình trạng tương tự. Đã 4 trận liên tiếp "El Guaje" không nổ súng, và với một tiền đạo "mắn" bàn thắng như số 7 của Valencia thì đó quả là một thống kê đáng báo động. Rõ ràng, lực lượng của Valencia không đủ dày để họ mộng mơ quá nhiều. Nên nhớ là vào tháng sau, "Los Che" còn phải chơi các trận đấu ở Europa League nữa.
Top 4 hơn, hay Cúp Nhà Vua hơn? Giờ là lúc Emery phải trả lời thật dứt khoát câu hỏi ấy!
Lam giang