Atletico "bỗng dưng" thắng đậm: Đòn "khích tướng" của Flores?

Thứ Hai, 11/01/2010 11:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau thất bại đáng xấu hổ của Atletico trên sân đội bóng hạng Nhì Recreativo ở Cúp Nhà Vua, tất cả đều nghĩ rằng Vicente Calderon sắp sửa trở thành trung tâm của một cuộc cách mạng "đẫm máu". Mọi tín hiệu đều dẫn tới một cái đích như thế: Flores công khai chỉ trích các cầu thủ sau trận, phạt họ phải tập chạy trong rững giữa cái lạnh cắt gia cắt thịt, và sau đó lại thử nghiệm đội hình cho trận gặp Valladolid mà không có những công thần như Simao hay Forlan. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều bị Flores cho rơi vào thế "việt vị". Ở Jose Zorilla, Atletico chẳng có biến động nào quá lớn về lực lượng hết. Simao, Forlan vẫn ra sân từ đầu, còn Aguero vẫn ngồi dự bị vì không đủ thể lực. Ujfalusi không có mặt, nhưng đó là anh bị "trừng phạt" bởi Tiểu ban kỷ luật, chứ không bởi Flores.
Khác biệt duy nhất: Tinh thần. Thay cho hình ảnh nhợt nhạt, vô hồn và lãnh đạm ở Recreativo, Atletico ở Valladolid dữ dội như một con thú bị thương lao vào đối thủ với tất cả sức mạnh còn lại của mình. Mọi vị trí đều cố di chuyển thêm dăm ba bước, và thế là những khoảng trống vô duyên giữa các tuyến vẫn thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu trước đây bị bít kín hoàn toàn. Hàng thủ, tuyến bị chỉ trích nhiều nhất trong thời gian qua, chơi chắc chắn và kín kẽ đến không ngờ, dù cặp trung vệ là những người lần đầu đá cùng nhau (Dominguez và Perea). Ở giữa sân, Assuncao và Raul Garcia giành chiến thắng trong gần như tất cả những cuộc đấu tay đôi; ngoài ra, Raul Garcia còn tỏ ra nổi bật trong vai trò một nguồn cấp bóng từ phía sau với nhiều pha kiến tạo rất "sáng sủa".

Atletico Madrid "vùi dập" Valladolid 4-0

Phía trên, Reyes chơi trận hay nhất trong màu áo Atletico, ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn và gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho hàng thủ Valladolid. Jurado đền đáp lòng tin gần như tuyệt đối của ông thầy bằng bàn mở tỉ số ở phút 16. Ngay cả Aguero dù chỉ vào sân trong nửa cuối hiệp 2 cũng có được cho riêng mình một bàn thắng. Và Forlan! Forlan chính là người bị nghi ngờ nhiều nhất trong thời gian qua, nhiều đến nỗi chẳng mấy người cảm thất bất ngờ trước thông tin Flores định loại anh khỏi đội hình xuất phát. Đáp lại những lời chỉ trích, và có lẽ cũng là để tự cứu lấy mình, ở Jose Zorilla, Forlan đã chạy, đã chuyền, đã sút với sự nhiệt thành như của một chàng trai trẻ còn khát khao chinh phục tất cả. Và rồi, Trời cũng đã không phụ lòng người...

Từ thảm bại 0-3 trước Recreativo tới đại thắng 4-0 trước Valladolid chỉ cách nhau có mấy ngày, nhưng hai hình ảnh mà Atletico đã thể hiện là hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng, liệu pháp tâm lý của Flores đã phát huy tác dụng. Khi lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, và khi cảm giác sợ hãi lên cao, các cầu thủ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với 100%, thậm chí hơn, khả năng và lòng quyết tâm của mình. Nhưng chính từ đó lại nảy ra một câu hỏi: Hiệu ứng tâm lý ấy tồn tại được đến bao giờ? Liệu Flores có thể sử dụng mãi một đòn như thế trong phần còn lại của mùa giải? Hay chính ông lại tự chùng xuống, và rồi chuyện sẽ đâu lại vào đấy?

1: Bàn thắng vào lưới Valladolid là bàn đầu tiên của Reyes cho Atletico sau tròn 60 trận khoác áo đội bóng này.

5: Ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, Forlan đã chấm dứt được chuỗi trận tịt ngòi đã kéo dài tới con số 5.

5: Dù chỉ vào sân từ cuối hiệp 2, song Aguero cũng kịp ghi dấu ấn với bàn ấn định tỉ số 4-0. Đáng nói, đó là bàn thắng 50 của anh sau 125 trận ở Liga cho Atletico.

Villarreal bị cầm hòa trên sân nhà

Cứ tưởng chỉ có mỗi Sevilla, không ngờ cả Villarreal cũng không thể bay lên nổi từ bệ phóng Nou Camp. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đầy tự tin trong trận đấu cách nay một tuần, Villarreal trước Almeria trông căng thẳng và thiếu tự tin dù được chơi ngay trên sân nhà El Madrigal. Kể cả khi Nilmar đã mở được tỉ số ở phút 40 thì "Tàu ngầm Vàng" cũng không thể chơi khởi sắc hơn lên, nếu không muốn nói là ngược lại. Tiêu biểu cho hình ảnh căng thẳng và sợ hãi của Villarreal là hậu vệ Ivan Marcano. Cựu trung vệ của Racing chính là người gây ra quả penalty giúp Almeria cân bằng tỉ số, cũng là người khiến Villarreal phải chơi thiếu người trong khoảng 10 phút cuối sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Với trận hòa này, Villarreal đã đứt mạch 5 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở Liga. Đồng thời, giấc mơ trở lại top 6 trước khi lượt về khởi tranh có vẻ cũng khó có thể trở thành hiện thực. Nói đơn giản như HLV Valverde thì "cứ đá như vậy thì đừng hòng mơ gì cả".

Kết quả 3 trận đấu sớm

Valladolid – Atletico 0-4

Sevilla – Racing 1-2

Villarreal – Almeria 1-1

Lam giang

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Aguero có bàn thắng thứ 50, Messi có bàn thứ 99, và cả Higuain, Tevez, Di Maria, Gago nữa,...lứa thế hệ vàng tuổi trẻ tài cao này sẽ đưa Argentina lên ngôi vô địch World Cup sắp tới
Nguyễn Anh Khoa  (phungtien_dieuthuyen@yahoo.com) (09:45 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.