Bóng đá Tây Ban Nha

Liga mất nguyên một đội bóng vì “virus CAN”

03/01/2010 10:23 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không khổ sở như Ligue 1, nơi mọi đội bóng đều có ít nhất một cầu thủ bị các đội tuyển châu Phi dự CAN 2010 rút ruột (cá biệt có Nice mất tới 8 người!), hay Premier League, nơi Chelsea đang chỉ biết kêu trời khi cả 4 trụ cột là Drobga, Essien, Kalou và Mikel đều bỏ đi khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng Liga cũng chịu không ít thiệt hại từ virus CAN 2010.

Tổng cộng, số đội bóng ở Liga bị ảnh hưởng bởi virus CAN 2010 cũng lên tới con số con số 9. Trong đó, Barca là Sevilla là 2 đội bị thiệt hại nặng nề nhất với mỗi đội 2 người, và tệ là cả 2 người mà họ mất đều có vai trò hết sức quan trọng (Toure, Keita ở Barca, Zokora, Kanoute ở Sevilla). 7 đội còn lại, tính cả Real Madrid (Mahamadou Diarra), mỗi đội mất một người. Phần lớn các đội đều phải trả người từ hôm 27/12, chỉ có Mallorca và Espanyol, do may mắn có được quan hệ tốt với Liên đoàn Cameroon, vẫn được phép giữ Webo và Kameni ở lại chơi nốt trận hôm nay. Không may mắn như Mallorca và Espanyol, Malaga và Almeria đã chờ dài cổ mà chẳng thấy Nigeria "cho mượn người" như đã hứa. Cả Kalou Uche (Almeria) lẫn Obinna (Malaga), do đó, đều không thể góp mặt ở vòng đấu này.


Barca sẽ mất Toure trong thời gian diễn ra CAN 2010.

Getafe mới là trường hợp thú vị nhất. Đội bóng này từng hả hê vì nghĩ mình đã miễn nhiễm trước CAN, cho đến khi Pantsil của đội tuyển Ghana chấn thương. Để cho đủ người, LĐBĐ Ghana đã quyết định điền tên tiền vệ Derek Boateng của Getafe, người tưởng mình đã bị bỏ rơi, vào danh sách triệu tập. Với lý do thời hạn 15 ngày trước trận mạc CAN 2010 đã qua, Getafe đang đấu tranh đến cùng để giữ người. Trong đội hình của Getafe, tiền vệ phòng ngự có bộ râu khá ngộ nghĩnh ấy đang là một mắt xích không thể thay thế.

L.G

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm