Barca: Trở lại Mặt trăng?

Thứ Bảy, 02/01/2010 12:50 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Người ta xem việc Barca đoạt cú ăn 6 trong năm vừa rồi cũng giống như việc loài người đặt được chân lên Mặt Trăng. Nghĩa là một lần vĩ đại, nhưng chỉ là một lần mà thôi. Từ sau lần Neil Armstrong "bước một bước nhỏ của một người nhưng là một bước tiến dài của nhân loại" vào năm 1969 tới nay, cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đã không ít lần cố gắng tạo ra một bước tiến dài thứ hai, song kết quả luôn là thất bại, dù cho so với thời Armstrong, khoa học kỹ thuật đã phát triển hơn rất nhiều. Barca rồi cũng thế? Dù cho có đầu tư bao nhiêu tiền và mang về nhiều cầu thủ còn giỏi hơn lứa cầu thủ hiện nay, họ vẫn không bao giờ có thể tái lập thành tích "ăn 6"?

Thực tế, ai không biết, chứ riêng Guardiola không bao giờ mơ về một cú ăn 6 khác. Đơn giản, đó là điều không tưởng. Rào cản từ lịch sử, khi việc bảo vệ thành công chức vô địch Champions League là không có tiền lệ. Rào cản từ đối thủ, chẳng hạn như Real Madrid, kẻ đã mạnh và giàu khát khao hơn rất nhiều. Và cả rào cản từ chính bản thân Barca. Không phải lúc nào Guardiola cũng may mắn có hàng loạt trụ cột đạt phong độ cao suốt cả mùa giải như vừa qua, không phải lúc nào những phương án dự phòng, chẳng hạn như Pedro, cũng biết cách tỏa sáng đúng lúc. Và cái háo hức, cái khát khao chinh phục tột cùng mà chúng ta đã thấy ở Messi và đồng đội cũng chỉ đến một lần.

Lập lại kỳ tích "ăn 6" với Barca là điều cực khó

Chính vì thế, sẽ là rất ngu ngốc nếu lại đặt ra những mục tiêu cao xa cho Năm mới 2010 khi nó vừa chỉ bắt đầu. Như Armstrong đã bước đi trên Mặt Trăng, thầy trò Guardiola cũng cần tiến từng bước một, giải quyết từng mục tiêu một. Đừng vội nghĩ tới những ngày tháng Năm ngập tràn champagne và hoa giấy! Hãy nghĩ rằng phía trước, ngay trong tháng Một này, là 7 (và có thể lên tới 9) trận đấu cực kỳ quan trọng mà mỗi lần bước hụt là một phần phải trả những cái giá cực đắt. Không thắng được Villarreal đêm nay, Barca có thể bị Real Madrid đuổi kịp hoặc mất luôn ngôi đầu. Không thắng được Sevilla vào giữa tuần tới, nguy cơ để tuột danh hiệu đầu tiên là hiển hiện. Đó mới là cái cần nghĩ tới.

Không ai nghĩ tới Mặt Trăng, khi mà ngay cả việc cất cánh khỏi Mặt Đất họ còn chưa làm nổi...

Tháng 1 khủng khiếp của Barca

Tháng Giêng vốn là tháng ăn chơi, nhưng Barca mà định ăn chơi trong tháng này thì họ có nguy cơ mất tất. Bởi đây gần như là tháng bản lề của mùa giải, với các trận đấu then chốt ở cả Liga lẫn Cúp Nhà Vua. Nếu Barca vượt qua Sevilla ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, số trận mà họ phải chơi trong tháng này có thể sẽ lên tới con số 9.

Ngày Trận Giải

02/01 Barca-Villarreal Liga

05/01 Barca-Sevilla 1/8 Copa

10/01 Tenerife-Barca Liga

13/01 Sevilla-Barca 1/8 Copa

17/01 Barca-Sevilla Liga

20/01 Chưa xác định TK Copa

24/01 Valladolid-Barca Liga

27/01 Chưa xác định TK Copa

31/01 Gijon-Barca Liga
 
V.C
0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
@Duyen Pham: Bakero là đội trưởng của Barca, một cầu thủ năng nổ thi đấu ở hàng tiền vệ. Guardiola là tiền vệ trung tâm của Barca có lối đá thông minh. Nadal là trung vệ của Barca nhưng theo tôi thì anh này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm (có lẽ bị cái bóng quá lớn của Koeman che phủ chăng?) Nói Laudrup là sự tổng hợp những tinh hoa của Ronaldinho, Xavi, Deco, Iniesta, Messi cũng không phải là quá đáng bởi vì: -Messi, Iniesta có thể khả năng kiểm soát bóng và lừa bóng thì Laudrup cũng làm được. Việc đi bóng qua vài ba cầu thủ đối phương là chuyện không quá khó với Laudrup. -Xavi, Deco, Iniesta có khả năng điều tiết trận đấu thì Laudrup cũng làm được, thậm chí là còn làm tốt hơn. -Về kiến tạo cơ hội thì Xavi được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong thời điểm hiện tại nhưng theo tôi thì vẫn còn kém Laudrup -Kỹ thuật xử lý bóng: tuy không hào nhoáng như Ronaldinho nhưng Laudrup lại xử lý bóng nhẹ nhàng và tinh tế hơn -Tầm ảnh hưởng đến đội bóng: kết quả đạt được khi có và không có Laudrup trong đội hình đã cho thấy tầm quan trọng của ông ấy với Barca. -Ngoài ra, Laudrup còn hơn các cầu thủ khác là có thể đá tốt ở nhiều vị trí: trung phong, tiền đạo cánh, tiền đạo hộ công, tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm. Nếu bạn còn có gì nghi ngờ về nhận định của tôi thì bạn có thể tìm các đoạn video về Laudrup để xem lại hoặc có thể tham khảo ý kiến của những huyền thoại như Cruyff, Beckenbauer, Platini hoặc những đồng đội và HLV từng làm việc với Laudrup như Romario, Zamorano, Valdano, Raul...
Khong biet gi ca  (truong33ly44@yahoo.com) (10:22 05/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Không Biết Gì Cả:Lúc 18H30 hôm nay tôi tranh thủ vào trang báo và cũng đã viết đôi dòng bình luận .Sau vì ăn cơm nên ko kịp xem bài viết của bạn .Nay đọc bài viết của bạn, văn Thành xin cảm ơn sự hồi âm của bạn trên trang diễn đàn , nay xin được đáp từ lại . Thứ nhất : như bài viết lúc 18h30 với bạn Dung tôi đã nói rằng tôi là một Fan của Barca .Barca là câu lạc bộ bóng đá đầu tiên mà tôi yêu quí .từ cái thời xem TV đen trắng còn khó khăn , từ những bản tin qua đài phát thanh tiếng nói Việt Nam lúc 17H hàng ngày tôi điều dừng công việc để nghe điểm tin về BĐ mỗi tuần, mỗi ngày mà lòng luôn hồi hộp khi khi đài nói về Barca.Bạn biết ko ,cả trận đấu lượt về bán kết vơí Chelsea năm ngoái ngực tôi như bị một tảng đá đè nặng và chỉ được cất bỏ khi bàn ở phút bù giờ đưa Barca vào chung kết .Mặc dù ở đấy Barca sẽ gặp Mu , cũng là một đội bóng hàng đầu mà tôi yêu quí . Thứ Hai : Tôi là một người có một tâm hồn lãng mạn nhưng trong đời sống tôi cũng luôn hoà quyện tâm hồn mình vào với lý trí.Tôi yêu lịch sử vì lịch sử là kết tinh của tri thức phải ko bạn ? có lẽ vì thế mà tôi yêu Barca thời Thánh Johan hơn(?). Thứ Ba: Đọc những dòng bạn viết , tôi cảm nhận được sự ấm áp trong đấy .Ở đấy là cả một sự trân trọng và sâu sắc mà bạn đã dành cho tôi và cũng là dành cho bao bạn khác qua diễn đàn .Mặc dù chúng ta còn những nhận định , đánh giá về Barca còn những khác biệt.Điều đó như một sự hiển nhiên , một sự hiển nhiên đấy thú vị , phong phú như sự kỳ diệu của bóng đá nói chung và CLB Barca đã và đang cống hiến cho thế giới của chúng ta , cho riêng bạn và cho riêng tôi.Chúc bạn vui khoẻ .Thân ái .Văn Thành.
Văn Thành  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (08:34 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái gì mà Laudrup là tổng hòa của tất cả những tinh hoa của Ronaldinho, Xavi, Messi... Bạn khong biet gi nói xem Cruff làm huấn luyện viên (ý là xem Barca từ những năm 90 phải không) Laudrup? Laudrup? chả biết gì về Bakero với Nadal, Gaurdiola rồi... Hi, thật là...
duyen pham  (until_you41@yahoo.com) (03:38 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Văn Thành: Cám ơn sự góp ý của Văn Thành. Xin lỗi bạn về thái độ không đúng mực. Có thể có người sẽ phản bác lại khi tôi cho rằng Barca thời Guardiola và Rijkaard được gộp chung lại để tính làm một. Nhưng nếu nhìn lại có thể thấy thực chất Barca của Rijkaard và của Pep không khác nhau về lối chơi và lực lượng cầu thủ không có biến đổi quá lớn. Do đó, tôi cho rằng sẽ hợp lý khi nói Barca của thế hệ hiện tại đã đạt được 2 C1, 3 La Liga và 1 cup VĐTG cấp CLB nên không thể xem là kém thành tích hơn Dream Team của Cruyff (không kể các cup nhỏ). Điều này tương tự việc người ta hay nói về thành công Real Madrid giai đoạn cuối 1950s, Liverpool cuối 1970s-đầu 1980s, AC Milan cuối 1980s-đầu 1990s mà không chia nhỏ ra là dưới thời HLV này hay HLV kia, dù thật tế là trong các thời kỳ đó các đội này cũng có sự thay đổi HLV và tất nhiên hàng năm đều có sự bổ sung, thay đổi cầu thủ. Còn so về độ hào nhoáng thì đúng là Dream Team của Cruyff có những cá nhân xuất sắc hơn (theo tôi từng cá nhân Ronaldinho, Messi, Xavi, Deco hay Iniesta vẫn chưa bằng Laudrup-Laudrup là sự tổng hợp những gì ưu tú nhất của những người này; Romario hay Stoichkov cũng có bản năng sát thủ hơn Eto'o hay Ibra; Koeman là hậu vệ độc nhất vô nhị, cho đến giờ vẫn chưa có một HV mới đạt được trình độ của ông ta) và thi đấu ngẫu hứng hơn. Tuy nhiên, Dream Team của Cruyff không đồng đều bằng đội hình hiện tại (có lẽ do giới hạn chỉ được phép sử dụng 3 cầu thủ nước ngoài) và mong manh hơn. Đội hình hiện tại đề có tính đồng đội hơn và chắc chắn hơn. Về bản lĩnh thì, tôi có ý kiến ngược lại với Văn Thành. Dream Team của Cruyff tuy mạnh nhưng rất dễ vỡ trận khi gặp khó khăn, dẫn đến việc hay có những trận thua rất đậm. Ngược lại, đội bóng hiện tại có thêm nhiều chất thép trong cả thể chất lẫn tinh thần. Đội bóng không còn những trận thua đậm nữa, có nhiều trận thắng tiêu biểu cho ý chí, bản lĩnh (sẽ có người cho là may mắn)(VD: lội ngược dòng thắng Arsenal ở CK C1 2005-06, gỡ hòa Chelsea ở phút bù giờ BK C1 2008-09, gỡ hòa Estudiantes ở CK VĐTG vào phút cuối và thắng ở hiệp phụ, lội ngược dòng và thắng đậm Real Madrid 6-2 ngay tại sân đối phương trong mùa rồi).
Khong biet gi ca  (truong33ly44@yahoo.com) (10:04 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sao cac nha bao cu hay noi la Barca ko con dong luc sau khi da no ne thanh tich the nhi muc tien fan dau cua BArca la: thang, thang nua, thang mai
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (09:58 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Không Biết Gì:văn Thành xin được trao đổi rằng : Đấy là Barca thời Thánh JonHan làm HLV với 4 lần VĐ LiGa liên tiếp ,cùng hàng loạt những danh thủ trứ danh , mở đường cho Barca trở thành đội bóng được thế giới biết đến và ngưỡng mộ.MẶT KHÁC ,cao hơn thế nữa là cống hiến cho BĐ thế giói một lối đá rực lửa và quyến rũ mà bây giờ Barca mùa bóng 2008_2009 đang "ăn Theo' .Tôi còn thấy rằng Barca bây giờ chưa đạt tầm của Barca thời 2004 -2006.Hào nhoáng đấy nhưng bản lĩnh còn thua xa một bậc. Chúng ta tranh luận nên trân trọng lẫn nhau , đừng nên cho rằng mình biết hơn người khác bằng cách khoe mình . Nhà văn hoá vĩ đại người Trung Quốc Khổng tử có viết " Biết thì bảo rằng biết , không biết thì bảo rằng không biết ấy là biết vậy" Nhưng cao hơn ông còn viết " khiêm nhường là đức tính quí báu của con người , tôi cao hơn người khác vì tôi khiêm nhường vậy" .Chúng ta nên giao lưa trên tinh thần như vậy phải không bạn?
Văn Thành  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (12:01 03/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hòa 1-1 roài ! Chắc lại im lặng hết nhẩy? Các anh đúng là những cu lé rất có phong trào
Đô Đô  (number1vn@gmail.com) (04:05 03/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Văn Thành: Ai muốn "tự sướng" về MU thì hãy vào topic MU mà "tự sướng". Không việc gì phải hạ thấp Barca để mong MU bằng Barca. Barca vĩ đại hay không thì tôi không dám mạn bàn. Nhưng có ai đó cho rằng MU vĩ đại hơn Barca thì cho dù hiểu biết bóng đá có hạn chế như tôi cũng không thể đồng ý được. Đúng là so về thành tích thì Barca không thể bằng Real Madrid, thậm chí có thể là không bao giờ có thể đuổi kịp Real (trong nhiều năm gần đây 2 đội này luôn có sự thay nhau thống trị theo chu kỳ ngắn thôi chứ không còn thấy chuỗi seri vô địch liên tiếp nhiều lần như hồi xưa nữa nên muốn thu ngắn khoảng cách thành tích lớn như vậy sẽ rất khó). Tuy nhiên, Barca có những điểm tự hào riêng mà tôi nghĩ là không những MU mà ngay cả đến đội bóng vĩ đại Real như Văn Thành nói cũng phải ganh tỵ. Về Barca bây giờ còn lâu mới được như thời thánh Johan. Không biết Văn Thành định nói về thời Cruyff làm cầu thủ hay thời Cruyff làm HLV đây?. Thời Cruyff làm cầu thủ thì tôi không biết (chưa ra đời) nhưng thời Cruyff làm HLV thì tôi nắm rất rõ (xin lỗi trước nha! không biết Văn Thành đã xem được bao nhiêu trận của Barca lúc ấy mà dám nói như vậy). Tôi dám chắc là những ai đã từng xem Dream Team của Cruyff và thế hệ của những Puyol, Xavi, Iniesta, Messi... của bây giờ sẽ biết được thành tích đội nào có được nhiều hơn (tôi không muốn liệt kê ra ở đây làm chi cho mệt) và biết được về lối chơi tập thể và từng cá nhân cầu thủ thì 2 thế hệ đó sẽ có ưu khuyết điểm nào khi so sánh với nhau. Những ai không biết thì nên tìm hiểu hoặc lắng nghe chứ phát biểu lung tung thì...
Khong biet gi ca  (truong33ly44@yahoo.com) (11:14 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ah quên nói về fan MU. Được cái các bạn luôn luôn lạc quan trong nỗi buồn. Hic. Chẳng hiểu fan MU so sánh Barca ở điểm gì hơn. Ngay cả cầu thủ hay nhất của MU hiện giờ là Rooney cũng chưa được thừa nhận trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất của năm. Còn năm ngoái được ronaldo nhưng khổ mỗi danh hiệu quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc thì Barca lại nhiều hơn MU ko biết là bao nhiêu nhỉ. Nhìn trận CK năm ngoái mà thương các cầu thủ MU quá còn nhìn TBN đá với Anh thì thật tội nghiệp cho các cầu thủ Anh chỉ chạy tranh bóng mà ko biết làm gì.
barcavn  (viyeu135@yahoo.com) (10:54 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quỷ đỏ chính là NHH giả danh đó các fan đừng mắc lừa!fan MU chính hiệu không cm kiểu để người khác "chửi"đâu nhé!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (09:22 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.