(TT&VH) - Valencia giành vị trí thứ 2 của Sevilla, Real Madrid gạt Atletico để len vào tốp 4 trong khi Deportivo lấy mất vị trí thứ 6 của Villarreal. Thoạt nhìn, dường như vòng đầu tiên của Liga trong năm mới 2009 có nhiều biến động lớn. Nhưng điều quan trọng nhất, khoảng cách giữa đội đầu bảng Barcelona và nhóm bám đuổi thì vẫn được giữ nguyên.
Sevilla coi như cũng đã bị cho qua bởi trong 2 vòng liên tiếp, họ đều bị những đối thủ thuộc nhóm bét bảng cầm chân (Mallorca 0-0, Osasuna 1-1). Hơn nữa, một đội bóng không biết cách bảo vệ chiến thắng (bị Osasuna gỡ hòa đúng phút cuối cùng) thì cũng sẽ không có khả năng theo đuổi ngôi cao nhất. Tựu chung lại, giờ chỉ còn 2 đội bóng đang vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi để có thể bám đuổi Barca trong quãng đường còn lại là Valencia và Real Madrid.

Chính vì thế, thế cục Liga ở những vòng sắp tới gần như đã được dọn sẵn cho sự trở lại của cuộc đua truyền thống giữa Barcelona và Real Madrid. Chắc chắn, không thể đánh giá thấp những gì mà Juande Ramos đã làm được từ khi đến Bernabeu, khi mà Real giành liên tiếp 2 chiến thắng quan trọng trước Valencia và Villarreal. Trước đó, họ cũng chỉ chịu thua Barca ở Nou Camp sau khi dã cầm cự tới tận phút 83. Những vụ đầu tư không tiếc tay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông cũng cho thấy rõ tham vọng không buông xuôi của đội bóng áo Trắng.
Tuy vậy, với khoảng cách đã lên tới 12 điểm thì người ta cũng nên đánh bài ngửa. Real xứng đáng nhận được những lời khen khi đã giành chiến thắng trong 2 trận gần nhất trước các đối thủ mạnh. Song sẽ là không thực tế nếu nói rằng họ đã thể hiện được phong thái của nhà vô địch trong 2 trận đấu đó. Trong cả hai trận, họ đều giành chiến thắng với chung một kịch bản (mở tỷ số sớm rồi co về cố thủ), với cùng một người hùng (Robben, đúng ra thì cũng có thêm Casillas với 3 pha cứu thua xuất thần). Vấn đề là liệu họ có duy trì được kịch bản ấy qua từng vòng đấu, trước những đối thủ có lối chơi và cách tiếp cận trận đấu khác nhau?
Chắc chắn, họ không thể chơi phản công trước những đối thủ như Getafe hay Osasuna. Chắc chắn, Robben không thể trận nào cũng mạo hiểm với đôi chân của mình như vậy khi mà Liga ngày càng xuất hiện nhiều “gã đồ tể”. Vào thời điểm này, khán giả Bernabeu chấp nhận việc đội nhà thực thi lối chơi xấu xí để tích lũy điểm số. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu Juande Ramos tiếp tục sử dụng lối chơi này, họ sẽ la ó dẽ dội như đã làm với Capello hay Schuster.