Robben: Quả bóng Vàng trong bệnh viện

06/01/2009 10:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu Robben có sức khỏe như “người không phổi” Frank Lampard, có lẽ anh còn nổi hơn cả Messi. Nếu Robben giỏi né đòn như Cristiano Ronaldo, có lẽ những năm qua ít nhất anh cũng có một lần đua tranh Quả bóng Vàng hay đại loại là một danh hiệu cá nhân cao quý khác. Nếu Robben không thường xuyên bị chấn thương, có lẽ giờ này Real không đến nỗi bị Barca bỏ cách tới 12 điểm như bây giờ.

Chỉ có điều đáng tiếc, tiền đạo người Hà Lan lại sở hữu một đôi chân mỏng manh như pha lê. Bình thường, Robben có thể tạo ra những điều kỳ diệu nhờ tốc độ và kỹ năng điều khiển trái bóng tuyệt vời của mình. Nhưng cơ hội để anh làm điều đó không nhiều, bởi dường như anh quá nhạy cảm với những chấn thương.

Từ đầu mùa tới giờ, Robben mới chỉ 7 lần chơi trọn vẹn (hoặc gần như trọn vẹn, trận gặp Villarreal, anh rời sân phút 89). Còn lại là vào sân thay người do không đủ thể lực, hoặc phải nghỉ thi đấu vì bị chấn thương. Chính vì thế, người Madrid có thể ngất ngây với những màn trình diễn của Robben trong trận thắng Valencia và Villarreal. Nhưng trong đầu họ cũng luôn thường trực nỗi lo, liệu rằng ngôi sao người Hà Lan còn “bay nhảy” được bao lâu nữa, và đến bao giờ anh bị chấn thương trở lại?
 
Lối chơi của Robben (phải) quá mạo hiểm cho chính anh.

Ngay trong pha solo tuyệt đỉnh trước khi tung cú sút làm rung lưới Diego Lopez ở trận thắng Villarreal, nhiều người cũng đã thoáng rùng mình khi thấy “người thép” Marcos Senna phi cả 2 chân nhằm ngăn cản cú đi bóng của Robben. Nếu chẳng may “số 11” không tránh được cú chuồi bóng mạnh mẽ đó, điều gì sẽ xảy ra đối với đôi chân pha lê của anh?

Chính vì thế, sự xuất sắc của Robben càng khiến cho những chiến thắng sát nút của Real thời gian qua trở nên mỏng manh như đôi chân của chính anh. Lối chơi mà Juande Ramos đang tạo dựng ở Bernabeu dưa dẫm quá nhiều vào tốc độ và kỹ thuật của Robben, tạo ra cảm giác rằng dường như ông không có bài nào khác để dẫn dắt đội nhà đến chiến thắng.

Không phải ngẫu nhiên mà trong 4 dưới quyền chỉ đạo của Ramos thì Real đã thắng 3, và trong 3 trận thắng đó người chơi hay nhất đều là Robben (ngoài 2 trận thắng Valencia và Real thì trận thắng còn lại là trước Zenit với tỷ số 3-0 ở Champions League, Robben ghi 1 bàn, có 1 đường chuyền quyết định). Trận còn lại, Real thua Barca 0-2 cũng chính là trận đấu vắng Robben, nhưng không phải do chấn thương mà là do bị... treo giò! Nếu Robben cũng có mặt ở Nou Camp trong trận “kinh điển” lượt đi, hẳn anh sẽ không bỏ lỡ những cơ hội vô duyên như Drenthe hay Palanca đã làm, và khi đó, chưa chắc Real đã trắng tay, và khoảng cách giữa họ với Barca chưa chắc đã nới rộng lên thành 12 điểm.

Nhưng với chữ nếu, có lẽ Robben đã giành được ít nhất một Quả bóng Vàng chứ không phải vẫn vô duyên với các danh hiệu như hiện nay. Bởi đơn giản là người ta không thể trao giải thưởng cho những cầu thủ thường xuyên phải nghỉ thi đấu tới phân nửa mùa giải do bị chấn thương. Trừ phi có một bệnh viện nào đó trên thế giới trở thành nhà tài trợ chính cho danh hiệu Quả bóng Vàng!

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm