Bóng đá Tây Ban Nha

Valencia chạm trán Real Madrid: Như "Dơi" với "Kền kền"!

12/12/2009 11:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những năm gần đây, dù là vào bất kỳ thời điểm nào, những trận đấu với Valencia và Real Madrid cũng luôn diễn ra trong một bầu không khí hết sức căng thẳng, ngột ngạt, nóng cả dưới sân lẫn trên các khán đài.

Ở đó, bạo lực như một đám cỏ khô trong trời hạn, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là bùng phát thành thảm họa. Đặc biệt là khi trận đấu diễn ra ở Mestalla. Các CĐV của Valencia, không hiểu vì nguyên nhân gì, luôn coi người của Real Madrid là kẻ thù số 1, và giới ultra thì luôn sẵn sàng làm tất cả để được chứng kiến một thất bại của đối thủ, nếu không thể bằng tài năng sân cỏ, thì bằng... chân tay. Những cuộc đối đầu Valencia-Real Madrid ở Mestalla, vì thế, luôn được Ủy ban chống bạo động quan tâm đặc biệt.



 Mijatovic (áo trắng), khởi nguồn của mọi thù hận.

Trận đấu đêm nay chắc chắn cũng không phải là một ngoại lệ. Người Valencia đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để vượt mặt chính Real Madrid trên bảng xếp hạng, thế nên họ càng có lý do để khiến đối thủ không thể vào trận với sự tập trung cao nhất. Mấy ngày trước khi trận đấu diễn ra, trang web của Valencia còn cố tình "đổ thêm dầu vào lửa" bằng cách phát đi phát lại đoạn video kể về chuyện một nhóm CĐV "được cho là của Real Madrid" cố tình làm khó cho "Los Ches" bằng cách bắt cóc người phụ trách... trang phục của họ. Hay hơn nữa là các cầu thủ Valencia cũng góp vui bằng cách bày tỏ sự khổ sở vì không có quần áo, găng tay đúng chuẩn và mong muốn Espaneta, tên người phụ trách trang phục nói trên, sớm trở lại!

Trước câu hỏi tại sao người Valencia ghét người Real Madrid tới vậy, ngay cả Raul Albiol, một người cũ của sân Mestalla, cũng không thể trả lời được. Có thể, theo trung vệ người TBN, tất cả những hận thù bắt nguồn từ vụ Real Madrid "cướp" một cách trắng trợn ngôi sao Mijatovic từ Mestalla vào mùa Hè năm 1996. Hồi đó, trụ sở Real Madrid thậm chí còn nhận được những lời đe dọa rằng Bernabeu sẽ bị cho nổ tung nếu Mijatovic ra sân. Rồi thêm vụ Real đè bẹp Valencia 3-0 trong trận chung kết Champions League năm 2000, mối quan hệ giữa hai đội cứ thế tuột dốc tới mức không thể cứu vãn nổi. Perez từng nhiều lần gõ cửa Mestalla để mua người, nhưng trước vụ Albiol Hè năm nay, tất cả những gì ông nhận được chỉ là cái khoát tay phũ phàng.

Mà việc Perez không mua được Mendieta, Albelda, Ayala, Vicente ở nhiệm kỳ trước và David Silva, David Villa nhiệm kỳ này biết đâu mới là chuyện tốt. Bởi nếu những siêu sao của Valencia ai cũng trở thành "galactico" hết, chắc gì Real đã lành lặn mà tới được Bernabeu!

V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm