Bóng đá Tây Ban Nha

Đá sớm vòng 15, Xerez – Barcelona 0-2: Nửa mừng, nửa lo

04/12/2009 09:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chiến thắng vất vả trước một đối thủ từng bị Real Madrid hạ 5 bàn không gỡ chẳng phải là điều vẻ vang gì cho Barca. Hay chẳng nói đâu xa, cuối tuần trước thì Xerez cũng đã thua Getafe tới 1-5. Thế nhưng, điều quan trọng là thầy trò Pep Guardiola đã không còn phung phí điểm số trên sân khách nữa, sau 2 trận hòa liên tiếp trên sân của Osasuna và Athletic Bilbao. Thêm nữa, trận thắng Xerez đã giúp Barca mở rộng khoảng cách với Real lên thành 5 điểm, khoảng cách đủ để họ yên tâm đi UAE dự Cúp thế giới các CLB.

Pep không chỉ yên tâm về khoảng cách đối với Real mà còn yên tâm về phong độ của Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục chứng tỏ anh là khoản đầu tư đáng giá tới từng xu khi góp bàn ấn định tỷ số sau khi vào sân từ ghế dự bị. Ngoài Ibra thì Henry cũng đã ghi được bàn thắng, như để khẳng định rằng án phạt mà FIFA chuẩn bị giáng xuống không hề ảnh hưởng tới phong độ và tâm lý của anh.

Ibra tiếp tục khẳng định giá trị của bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Barca

Tuy vậy, Pep cũng vẫn sẽ có nhiều điều đáng lo khi mà những phương án B được ông thử nghiệm trong trận đấu với Xerez đã không phát huy hiệu quả. So với trận gặp Real Madrid cách đây vài ngày, Pep đã cất Ibrahimovic, Messi và Iniesta lên ghế dự bị, tạo cơ hội ra sân cho Bojan Krkic và Pedro. Tuy nhiên, trong suốt cả hiệp 1, Barca đã không thể đe dọa được khung thành đội chủ nhà, và trường hợp của Bojan rõ ràng đã để lại rất nhiều dấu hỏi.

Trong mùa giải mà trước khi Rijkaard rời khỏi Nou Camp, Bojan đã thể hiện sự thăng tiến vượt bậc, và thậm chí đã gõ cửa đội tuyển TBN. Mùa trước, dù không được Pep cho ra sân nhiều song tiền đạo có bố là người Serbia này vẫn gây được ấn tượng khi trở thành Vua phá lưới ở Cúp Nhà Vua. Nhưng ở mùa này, Bojan cũng mới chỉ tỏa sáng trong trận lượt về Cúp Nhà Vua với Cultural tháng trước (lập cú đúp). Còn lại, Bojan chỉ là một cái bóng rất mờ, so với chính anh trước đây cũng như so với Pedro hiện giờ.

Trong khi đó, phía trước Barca là một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt. Nên nhớ rằng hiện giờ họ vẫn chưa giành vé vào vòng 1/8 Champions League, và chuyến làm khách ở Kiev giá lạnh vào giữa tuần sau sẽ tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Ba ngày sau đó thì họ sẽ phải đá trận derby với Espanyol. Sau khi kết thúc năm 2009 với những trận đấu ở Cúp thế giới các CLB, thầy trò Pep sẽ bước vào năm 2010 với 2 lượt trận khó khăn với Sevilla ở Cúp Nhà Vua. Ngược lại, do đã bị loại khỏi Cúp này nên Real sẽ có thể tập trung hơn cho đấu trường Liga.

Thế nên, Barca rất cần thật nhiều phương án dự phòng, bởi chẳng ai dám chắc với lối chơi của mình, Ibra hay Messi sẽ miễn nhiễm với những chấn thương. Vậy mà ở trận đấu với Xerez, chỉ tới khi Messi và Ibra được tung vào sân trong hiệp hai, họ mới thực sự chiếm thế chủ động và kết liễu được đối thủ. Nghĩa là đúng là Pep đang mừng đấy, nhưng cũng đang lo đấy!

 

Lịch thi đấu của Barca tới hết năm 2009

5/12 Deportivo – Bara Vòng 13 Liga

9/12 Dynamo Kiev – Barca Champions League

13/12 Barcelona – Espanyol Vòng 14 Liga

16/12 Bán kết Cúp TG các CLB (chưa xác định đối thủ)

19/12 Chung kết Cúp TG các CLB (nếu vượt qua bán kết)

Trận gặp Xerez là trận đấu thuộc vòng 15, lẽ ra sẽ diễn ra ngày 20/12, nhưng được đẩy lên đá sớm vì Barca bận đá Cúp TG các CLB.

Khởi đầu tốt nhất

Với 33 điểm giành được sau 13 trận đã đấu (39 điểm tối đa), Barca đã có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử, hơn cả mùa giải đại thành công 2008-09. Năm ngoái, cùng thời điểm này Barca cũng đã thắng 10 trận, hòa 2 và thua 1. Còn mùa này, họ chưa hề thua trận nào, chiến thắng trước Xerez là trận thắng thứ 10, còn 3 trận còn lại đều hòa.

Lịch vòng 13

Ngày 6/12, 0h00 Sevilla – Valladolid, Xerez – Atletico, 2h00 Real Madrid – Almeria, 4h00 Deportivo – Barcelona, 23h00 Espanyol - Racing, Malaga – Osasuna, Mallorca - Zaragoza, Tenerife - Sporting Gijon

Ngày 7/12, 1h00 Villarreal – Getafe, 3h00 Athletic Bilbao - Valencia

 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm