Real Madrid – Racing 1-0: Đến Nou Camp bằng ngôi đầu bảng

Thứ Hai, 23/11/2009 11:45 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hai tuần trước, chiếc ghế của HLV Manuel Pellegrini vẫn còn lung lay dữ dội sau khi Real Madrid bị Alcorcon loại khỏi Cúp Nhà Vua. Vậy mà vào cuối tuần này, họ sẽ tới Nou Camp với tư cách là đội đầu bảng.

Sở dĩ Real có thể giành ngôi đầu sau trận thắng Racing là do Barcelona đã bị cầm hòa ở San Mames. Mà Barca bị cầm hòa một phần là do lực lượng của họ không được toàn vẹn. Thế nhưng, cũng cần nhớ là Real vẫn sống mà không có Cristiano Ronaldo. Chiến thắng tối thiểu của họ trước Racing, đội xếp thứ 3 từ dưới lên, cũng chả có gì là đáng tự hào. Trong lần đầu tiên trở lại Bernabeu kể từ khi bị sa thải khỏi ghế Thư ký kỹ thuật cuối mùa trước, Portugal (không phải đội tuyển Bồ của Ronaldo, mà là tân HLV của Racing) đã giúp đội bóng xứ Cantabrian thi đấu có tổ chức hơn hẳn. Ngược lại, màn trình diễn của đội chủ nhà đôi lúc thật giống như khi họ đá... giao hữu đầu mùa, do nhiều vị trí của Real không có sự kết dính (Arbeloa và Granero bên cánh phải, Xabi và Kaka ở giữa). Không những thế, trọng tài còn không công nhận một bàn thắng hợp lệ của Canales cho Racing vào cuối trận.

Cuối tuần này Real sẽ tới Nou Camp với tư cách là đội đầu bảng La Liga

Tuy vậy, điều quan trọng là Real đã biết thắng trong thời điểm cần thắng. Dĩ nhiên, các CĐV Real, cũng như các ông chủ nhà Trắng bao giờ cũng thích những chiến thắng đẹp đẽ cho xứng tầm với thương hiệu Galacticos, đồng thời sẽ lấy lấy làm khó chịu khi mà những ngôi sao như Xabi Alonso và Kaka chưa tìm thấy tiếng nói chung. Lỗi đương nhiên là do HLV Pellegrini chưa tìm được một mô hình để giúp các ngôi sao phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất. Nhưng liệu, sẽ có HLV nào làm tốt hơn những gì mà nhà cầm quân người Chile đã đạt được, khi giúp Real giành tới 28 trên tổng số 33 điểm tối đa?

Đúng là Pellegrini chưa thể giúp Xabi chơi hay như ở Liverpool hay đội tuyển Tây Ban Nha (ghi cả 2 bàn trong trận thắng Argentina 2-1 mới đây), chưa giúp Kaka tìm lại được cảm hứng như thời còn tung hoành trong màu áo Milan. Nhưng, Pellegrini đã thực hiện được cái điều mà hiếm có người tiền nhiệm nào dám làm là tiếp tục để Raul ngồi dự bị, dành 2 suất đá chính cho Benzema và Higuain. Tiền đạo người Argentina ghi bàn đem lại chiến thắng, và nếu may mắn hơn thì tiền đạo người Pháp cũng đã xuất hiện trên bảng điện tử, khi mà anh cũng bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ (vì cho rằng việt vị), và bị từ chối cả một quả phạt đền. Vậy thì còn chê trách được Pellegrini ở điểm nào?

Cần nhắc lại, trong trận đấu với Racing thì Real đã không chỉ thiếu vắng Ronaldo, mà còn mất cả Sergio Ramos (treo giò), Lass, Raul Albiol (chấn thương). Trong bối cảnh ấy mà họ vẫn giành được chiến thắng thì đó cũng là điều đáng khen. Và chiến thắng ấy lại càng trở nên có giá trị khi mà Barca tiếp tục mất điểm, nên đành phải nhường lại ngôi đầu cho Real. Trong khi đó, cuối tuần này đã là “siêu kinh điển”!
 
Ronaldo sẽ có mặt ở Nou Camp
 
 Cristiano Ronaldo tiếp tục làm khán giả trong trận thắng Racing, song anh gần như đã bình phục hoàn toàn và có thể xuất hiện trong danh sách đăng ký ở trận gặp Zurich ở Champions League vào ngày kia. Nhưng để cho chắc ăn thì nhiều khả năng, Ronaldo sẽ chỉ chính thức tái xuất trên sân cỏ trong chuyến làm khách ở Nou Camp vào cuối tuần này. Ngoài Ronaldo thì Lass, bị chấn thương khi đá cho đội tuyển Pháp ở vòng play-off World Cup, cũng đã bình phục. Hiện Real chỉ còn 2 cầu thủ phải tập trong phòng thể chất là Guti và Van Nistelrooy.
 
Khởi đầu tốt nhất trong 17 năm!
 
Ở Cúp Nhà Vua, Real của Pellegrini đã bị loại một cách nhục nhã. Nhưng tại Liga, họ lại đang có sự khởi đầu tốt nhất kể từ mùa 1991-92, tức cách đây đã 17 năm. Hiện Real giành được 28 điểm sau 11 vòng (33 điểm tối đa) nhờ 9 trận thắng, hòa 1 (Sporting 0-0), thua 1 (Sevilla 1-2), ghi nhiều bàn thứ nhì (27, kém 2 bàn so với Barca), để thủng lưới 8 bàn (ngang Barca và Sevilla). Còn ở mùa 1991-92, sau 11 vòng thì Real thắng 10 trận, hòa 1, nhưng lại ghi được ít bàn thắng hơn. Ở mùa này, Real đã toàn thắng cả 6 trận sân nhà, ghi 18 bàn, chỉ lọt lưới 4. Trong khi đó, ở mùa gần nhất mà họ giành chức vô địch (2007-08), Real của Bernd Schuster chỉ đạt 25 điểm sau 11 vòng (dẫn đầu). Mùa trước đó (cũng vô địch) thì sau 11 vòng, Real của Capello thậm chí chỉ được 23 điểm và xếp ở vị trí thứ 3.
 
H.NHẬT
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.