(TT&VH) - Một đêm nhiều cảm xúc trái chiều của những tiền đạo trẻ người Argentina. Trong khi Higuain "lên mây" với bàn thắng quyết định ở trận gặp Racing, Messi "xuống bùn" khi dính chấn thương và đứng trước nguy cơ phải nghỉ chơi dài ngày ở Bilbao, thì Aguero lại vinh hạnh được cả "lên mây" lẫn "xuống bùn" chỉ trong vòng có hơn 90 phút của trận gặp Deportivo.
Con rể chưa chính thức của Maradona là tác giả của bàn mở tỉ số cho Atletico ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, nhưng cũng chính anh là nhân vật chính trong vụ lộn xộn cuối trận, khi các cầu thủ Atletico kịch liệt phản đối quyết định cho Deportivo được hưởng một quả penalty của trọng tài. Aguero mắng trọng tài "hăng hái" tới mức khiến HLV Flores phải lao vào sân để bịt miệng anh lại, dù biết rằng vì hành động đó, ông sẽ bị rút thẻ đỏ.
Flores chặn được Aguero, và do đó giúp anh thoát được khỏi một án phạt nặng nề từ Hội đồng kỷ luật của LFP (ở Liga rất ít có chuyện án phạt được đưa ra sau khi Hội đồng xem lại băng ghi hình), nhưng không thể chặn được đà rơi tự do của Atletico. Trận thua trước Deportivo đã là trận thua thứ 3 liên tiếp ở Liga của đội bóng thành Madrid, và điều đáng nói là đó là một trận thua xứng đáng. Deportivo xứng đáng được hưởng quả penalty ở phút 96 (Domiguez phạm lỗi rõ ràng với Lopo), và họ xứng đáng với 3 điểm đã giành được. Ngoài tình huống sơ sểnh để Aguero ghi bàn vào đầu trận, họ gần như không để cho Atletico có cơ hội tiếp cận vòng cấm, trong khi lại liên tục làm điều đó ở đầu kia sân. Ngay cả Flores phải thừa nhận: Atletico thua là đúng.
Những ngày "khốn khổ" của Atletico (áo đỏ trắng) vẫn tiếp diễn sau thất bại 1-2 trước Deportivo
Với thất bại này, khoảng cách giữa Atletico với vị trí thấp nhất trong top 4, hiện do chính Deportivo nắm giữ, đã lên tới 15 điểm. Giấc mơ có mặt trong top 8 trước khi Giáng sinh đến của lãnh đạo rojiblancos cũng đã gần như tan thành mây khói. Đỉnh điểm của sự bất lực không phải là đâu khác ngoài hành động rất thiếu kiềm chế của Aguero. Ngược lại, Deportivo càng ngày càng chứng tỏ được rằng họ đã sẵn sàng thế vai của chính Atletico để có mặt trong nhóm dự Champions League khi mùa giải kết thúc. Deportivo đang sở hữu những phẩm chất mà một đội bóng muốn mơ về top 4 cần phải có, đó là sự tự tin và tính ổn định, những thứ đã trở thành xa xỉ với Atletico mùa này.
V.C