Hàng công Barca: H.I.M trong giai đoạn "nhạy cảm"

Thứ Bảy, 21/11/2009 13:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Lúc bình thường, họ là cơn ác mộng của mọi hàng thủ. Tiếc rằng, đây không phải là thời điểm bình thường. Ibra liên tục vướng vào thảm họa chấn thương cơ. Messi chìm nghỉm trong sức ép đến từ cuộc đua "Quả bóng Vàng" và sự kỳ vọng thái quá ở đội tuyển. Còn Henry thì đang trở thành trung tâm của thế giới, khi pha chơi bóng bằng tay trong trận gặp Ireland của anh đang trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những kẻ ưa chỉ trích được sống trong niềm đam mê của họ.

Ibra có thể mất "Siêu kinh điển"

Mới đây thôi, Ibra còn nói về trận "Siêu kinh điển" đầu đời với biết bao sự phấn khích và kỳ vọng. Vậy mà bây giờ, chỉ cần được ra sân thôi, chưa nói tới việc tỏa sáng và để lại dấu ấn, cũng đã là một giấc mơ lớn với tiền đạo người Thụy Điển. Sự tắc trách của đội ngũ y tế, và cả sự chủ quan (lẫn nóng ruột) của Ibra khi cố sút bóng trong thời điểm chưa có được 100% thể lực đã làm tái phát chấn thương ở bắp đùi trái mà tiền đạo người Thụy Điển gặp phải trong trận Barca-Mallorca hôm 7/11. Ibra gần như chắc chắn sẽ không thể có mặt trong trận gặp Bilbao tối nay, nhưng điều tồi tệ hơn cả là các bác sỹ của đội đã không dám loại trừ khả năng anh sẽ tiếp tục phải vắng mặt dài ngày. Tái phát vết thương cũ thường trầm trọng hơn dính chấn thương mới.


Messi, Ibra hay Henry đều đang có những vấn đề riêng

Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là một thảm họa thực sự với Barca. Vì đây chính là thời điểm những nhà ĐKVĐ cần tới sự phục vụ của tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử của họ hơn bao giờ hết. Trước mắt Guardiola và các học trò đang là một lịch thi đấu cực kỳ kinh khủng, với 9 trận chính thức (trên 4 đấu trường Liga, Copa, Champions League và giải VĐTG các CLB) và 1 trận giao hữu (với Kuwait) chỉ trong vòng có 30 ngày. Đối diện với một lịch thi đấu như thế, Barca cần tất cả những những người lính của mình lành lặn. Vậy mà họ lại đứng trước nguy cơ mất đi người quan trọng nhất. Kể cả khi anh ta không vắng mặt lâu đến vậy, thì thảm họa vẫn là thảm họa. Bởi tuần tới, Barca sẽ lần lượt phải đối đầu với Inter và Real Madrid trong những trận cầu không được phép thua!

Áp lực đè nặng Henry và Messi

Chấn thương thứ 5 ở Nou Camp của Ibra

Mới đến Barca chưa lâu, song đây đã là lần thứ 5 Ibra dính chấn thương. Anh đến cùng cái cánh tay bó bột (nghỉ trận Siêu Cúp TBN lượt đi), dính chấn thương mắt cá trong trận gặp Racing, đau đầu gối khi về khoác áo Thụy Điển (mất trận gặp Valencia), giãn cơ bắp đùi trái khi gặp Mallorca (mất trận lượt về với Cultural ở Cúp Nhà Vua) và bây giờ là tái phát chấn thương bắp đùi ấy.

Một người phải gánh chịu nỗi đau thể xác. Người kia lại bị hành hạ bởi những đau đớn tinh thần. Sau tình huống chơi bóng bằng tay (hay "bị bóng đập vào tay"?) ở trận gặp Ireland, Henry hoàn toàn có thể giữ im lặng. Nhưng "Titi" lại quyết định nói ra sự thật, để rồi bây giờ tất cả đang quay sang trút hết lên anh sự bực dọc và khó chịu mà đáng ra là dành cho đội tuyển Pháp của Domenech. Rồi người ta sẽ còn nói về Henry, về bàn tay của... anh, với tất cả sự mỉa mai, trong một thời gian dài nữa, và từ giờ cho tới lúc mọi chuyện qua đi, mỗi trận đấu với Henry sẽ còn hơn cả một trận chiến. Đặc biệt là những trận sân khách, như trận đấu ở San Mames đêm nay. Không loại trừ khả năng, các CĐV Bilbao sẽ tìm cách khoét sâu hơn vào nỗi đau của tiền đạo người Pháp.


Ibra chấn thương, Henry suy sụp, Guardiola còn mỗi Messi để mà hi vọng. Nhưng tiền đạo người Argentina lại cũng đang có vấn đề của riêng mình. Và vấn đề lớn nhất chính là cuộc đua tới danh hiệu "Quả bóng Vàng". Vì áp lực phải thắng trong cuộc đua này là quá lớn, Messi đã không thể chơi bóng với những cảm xúc nguyên sơ như anh vẫn vậy. Và hậu quả là những gì số 10 của Barca và của Argentina đã thể hiện từ đầu mùa giải này khác xa so với những gì anh đã làm được ở mùa trước, và khác xa so với những gì được chờ đợi ở một ứng viên "Quả bóng Vàng". May mà Ronaldo dính chấn thương suốt thời gian vừa qua, chứ nếu anh ta vẫn khỏe mạnh và vẫn ghi bàn ầm ầm như trong thời kỳ đầu, chuyện của Messi có lẽ còn tồi tệ hơn lúc này rất nhiều.

V.Cường

04h00 ngày 22/11, sân San Mames: Athletic Bilbao - Barca

Guardiola 5 - Caparros 0

Bilbao chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi, nhưng với Guardiola, đánh bại họ vẫn là điều hoàn toàn trong tầm tay. Từ khi lên nắm quyền ở Nou Camp, HLV trẻ của Barca đã có tới 5 cơ hội được đọ tài cùng đồng nghiệp Caparros. Kết quả thật mỹ mãn: Guardiola thắng cả 5, và đó đều ít nhiều là những trận thắng có ý nghĩa còn hơn cả 3 điểm. Trận thắng 2-0 ở Nou Camp hồi tháng 3 chính là điểm kết thúc cho cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của Barca dưới thời Guardiola, với 5 trận liền không thắng trên 3 mặt trận. Trận thắng 4-1 sau đó 2 tháng mang lại cho Barca-Guardiola danh hiệu đầu tiên, Cúp Nhà Vua. Và 2 chiến thắng gần nhất ở Siêu Cúp TBN chính sự là mở màn cho "mùa gặt" mới của đội bóng xứ Catalunya.

Trong thời điểm nhạy cảm này, Barca có lẽ lại phải viện tới cái duyên của Guardiola trước đội bóng xứ Basque thêm một lần nữa. 

Dự đoán: 0-1

Lực lượng:

Ngoài trường hợp chấn thương của Ibra, Barca còn mất thêm Abidal và Yaya Toure vì cúm A (Abidal hiện cũng đang chấn thương). Henry vẫn được gọi. Trong danh sách triệu tập lần này, gây bất ngờ nhất là sự xuất hiện của tiền vệ trẻ người Mexico Jonathan dos Santos, em trai của Giovani dos Santos, cũng là một cựu cầu thủ Barca. Bên phía Bilbao, khả năng ra sân của 3 tiền đạo Llorente, Torquero và Muniain còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Bilbao: Iraizoz - Iraola, Amorebieta, Ustaritz, Koikili - Susaeta, Javi Martinez, Orbaiz, David Lopez - Ion Velez - De Marcos.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Chygrynskiy, Maxwell - Busquets, Xavi, Keita - Iniesta, Henry, Messi.

Đối đầu (0-0-5)
23/08/09     Barca-Bilbao     3-0
16/08/09     Bilbao-Barca     1-2
13/05/09     Bilbao-Barca     1-4
07/03/09     Barca-Bilbao     2-0
19/10/08     Bilbao-Barca     0-1

Phong độ

Bilbao (2-2-1)
11/11/09    Vallecano-Bilbao    2-2
08/11/09    Racing-Bilbao    0-2
05/11/09    Nacional-Bilbao    1-1
31/10/09    Bilbao-Atletico     1-0
28/10/09    Vallecano-Bilbao    2-0

Barca (3-2-0)
10/11/09    Barca-Leonesa    5-0
07/11/09    Barca-Mallorca    4-2
04/11/09    Rubin Kazan-Barca    0-0
31/10/09    Osasuna-Barca    1-1
28/10/09    Leonesa-Barca    0-2


0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Mình ko cho là Messi bị sức ép từ QBV.Bản thân Messi là cầu thủ khá hiền,anh lại còn trẻ.Với 1 cầu thủ mới 22 tuổi thì dù có là siêu sao, không nên anh ta chơi với phong độ cao nhất trong mọi trận đấu,có khi như vậy lại khiến giai đoạn đỉnh cao của anh ta bị rút ngắn lại.Messi có thể chưa đá hết khả năng,Barca cũng vậy,nhưng họ vấn vô cùng đáng sợ.Tiếc là El Classico lần này có thể sẽ vắng Ronaldo và Ibra,2 siêu sao kiệt xuất và cũng khá...to mồm.Dù sao vấn còn KaKa và Messi,và 1 loạt sao khác.Hồi hộp quá...
cook  (violetterubjk@gmail.com) (05:44 22/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca hòa Bilbao, vậy là trước trận Super classico, Real hơn Barca 1 điểm! Không nghi ngờ gì nữa, trận đấu sẽ vô cùng hấp dẫn!
Rồng  (cnn0304@yahoo.com) (06:03 22/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hô hô... Bạn V.C. đúng là fan Real Madrid có khác. Messi chẳng chịu gì sức ép từ cuộc đua QBV cả, sự xuống tinh thần của Messi là từ đội tuyển Argen, với "HLV" Maradona chứ chẳng vì cuộc đua nào hết. Còn nhớ trước khi đá 2 trận với Argentina ở VL WC, Messi đá ở Camp Nou như thế nào? Trận nào cũng ghi bàn, quá xuất sắc! Từ sau khi trở lại từ tuyển Argen phong độ Messi mới đi xuống. Vả lại trong cuộc đua QBV, V.C còn nhớ cuối năm ngoái Messi liên tục tỏa sáng rực rỡ như thế nào chứ? Giai đoạn đó Ronaldo làm gì? Vậy mà QBV vẫn về Ronaldive! Vậy bạn có thể biết được cuộc đua QBV thực sự kết thúc từ tháng 5 chứ ko phải tháng 12 như V.C nghĩ. Thân ái!
Jerry  (dangle.vn@gmail.com) (01:52 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ V. Cường: Messi có chơi tệ đến đâu, dở tới mức nào đi chăng nữa thì chắc chắn QBV Châu Âu & Cầu thủ số 1 FIFA vẫn thuộc về tiền đạo người Argentina. Bàn làm gì vấn đề đó nữa cho mệt ra. Bầu chọn bây h chỉ là hình thức. Đầu mùa năm ngoái Messi đá "như điên dại" còn chả ăn được Ronaldo. Thế thì năm nay ai cạnh tranh được với số 10 của Barca.
ndt  (fearless572@yahoo.com) (01:26 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.