Cristiano Ronaldo: Tuần này tôi sẽ thử xem mình đã vào sân được chưa

Thứ Hai, 16/11/2009 14:22

(TT&VH Online) - Ngay sau trận Bồ Đào Nha-Bosnia kết thúc vào thứ Bảy tuần qua, trên đường ra xe về nhà, siêu sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo, đã trả lời chớp nhoáng cuộc phỏng vấn của tờ “As” (Chủ bài) trong đó cầu thủ này khẳng định anh hầu như đã bình phục chấn thương và sẵn sàng nhận lệnh để vào sân.

* Câu hỏi đầu tiên, cái cổ chân phải của anh thế nào rồi ?

 - Sự thực là tôi cảm thấy rất tốt. Tuần này tôi sẽ thực hiện một cuộc thử nghiệm để xem mình đã khỏe hoàn toàn chưa, nhưng việc phục hồi đang tiến triển rất đúng hướng.

* Liệu anh có đủ sức để vào sân trong trận gặp Racing vào thứ Bảy tới ?

- Điều quan trọng nhất đối với tôi là trở lại chơi bóng khi nào sức khỏe đạt 100%. Hãy chờ xem sao nhưng bắt đầu từ giữa tuần này tôi nghĩ mình đã có thể tập luyện cùng đồng đội.

* Theo thông báo y tế của Real Madrid, được đưa ra sau cuộc kiểm tra sức khỏe tại Amsterdam cách đây hai tuần, vào thứ Tư tới anh sẽ phải gặp lại bác sỹ Van Dijk. Bây giờ cuộc gặp đó vẫn giữ nguyên chứ ?

- Hiện tại tôi chưa biết. Bộ phận chăm sóc y tế của Real Madrid sẽ làm việc với bác sỹ Van Dijk. Hôm nay hoặc ngày mai họ sẽ đưa ra quyết định và sau đó tôi sẽ thực hiện điều họ thống nhất với nhau.


* Hôm thứ Bảy vừa qua người ta thấy anh rất hồi hộp khi chứng kiến trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thi đấu hay ngồi trên khán đài làm anh khổ sở hơn ?

- Chắc chắn là tôi khổ sở hơn khi phải ngồi ngoài. Từ trên khán đài nhìn đồng đội thi đấu thực sự là một cực hình vì mình không thể giúp gì được họ. Tôi cảm thấy bất lực và sự hồi hộp trên khán đài khác xa cảm giác trên sân cỏ. Tôi phải thú nhận là đã phải chịu đựng rất nhiều khi xem trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha.

* Các CĐV của  Real Madrid đã nghĩ tới cuộc đọ sức vào ngày 29/11 tới tại sân Nou Camp. Anh thấy đội bóng của mình có thể đánh bại Barca ngay trên thánh địa của họ ?

- Real Madrid vào sân với mục đích giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Phải hướng tới trận gặp Barca với sự khiêm tốn nhất, nhưng cuộc đọ sức quan trọng nhất luôn là trận đấu tiếp theo. Trước khi gặp Barca, chúng tôi còn phải đối đầu với Racing, tại La Liga, và Zurich, tại Championes League. Vì thế, tôi không thích nói tới trận đấu trên sân Nou Camp vào lúc này. Chúng tôi cần tôn trọng hai đối thủ sắp tới, giống như tôn trọng Barca.

* Nhưng trận đấu đó (với Barca) có thể có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ mùa bóng ?

- Dù kết quả trận đó thế nào thì nó vẫn không mang tính quyết định của mùa bóng, cả cho chúng tôi và Barcelona. Nhưng rõ ràng việc giành chiến thắng trên sân Nou Camp là rất quan trọng.

* Để kết thúc, anh thấy như thế nào về những chỉ trích Pellegrini sau khi Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà vua ?

- Các cầu thủ chúng tôi không “dính” vào những chuyện này làm gì. Tôi đã nói là tôi rất hài lòng với HLV và tin tưởng ông ấy sẽ đưa đội bóng tiến lên.

Khang Chi (Theo As)
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
@Suinga: Thưa bạn đây là tờ AS! Sao bạn không nghĩ ngược lại ở MU con người ta được sống thật còn ở RM sự giả dối được chấp nhận miễn không làm xé rách vẻ bóng bẩy và hào nhoáng bên ngoài?. Còn theo tôi CR9 đã rất khôn ngoan : Khi ở MU người ta có mọi thứ, còn ở RM anh vẫn chưa có gì cả tất cả vẫn chỉ mới dừng ở mức hy vọng
SongNgu  (nqhvnagency@gmail.com) (10:09 17/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
C.Ronaldo nay đã khác, lịch thiệp hơn và khiêm tốn hơn nhiều, có thể thấy rõ được sự khác biệt văn hóa của RM và MU.
Suinga  (Suinganges@gmail.com) (11:25 17/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA