Barcelona – Mallorca 4-2: Giải tỏa bằng cơ bắp

Thứ Hai, 09/11/2009 09:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Lại một lần nữa, những người bảo vệ lập luận cho rằng Barca đang khủng hoảng (hòa 2 trận liên tiếp trước Osasuna và Rubin Kazan) phải rút lại ý kiến của mình sau khi chứng kiến chiến thắng 4-2 của thầy trò Pep Guardiola trước Mallorca. Nên nhớ, trận đấu được quyết định ngay trong hiệp 1 và sang tới hiệp 2 thì ba “chú lùn” Messi, Iniesta và Xavi mới vào sân!

“Barca cơ bắp”

Nếu coi Xavi, Iniesta và Messi là những biểu tượng của lối chơi “tiquitaca” thì đội hình xuất phát mà Pep đưa ra khi tiếp Mallorca là một “Barca cơ bắp”, với bộ ba tiền vệ khỏe hơn là khéo (Toure, Busquet, Keita) cùng bộ ba tiền đạo lần đầu chơi cùng nhau là Pedro, Henry và Ibrahimovic. Vậy mà họ lại ghi tới 4 bàn, mà 3 trong số đó được thực hiện khi “ba chú lùn” chưa vào sân.

Thắng Mallorca, Barca trụ vững ở ngôi đầu La Liga

Dường như, Pep muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng Barca biết thắng mà không cần chơi đẹp sau khi trận hòa ở Kazan giữa tuần trước bị chỉ trích là “thừa kỹ thuật nhưng thiếu hiệu quả”. Nói đúng ra thì chất kỹ thuật vẫn còn, nhưng nó đã được kết hợp nhuần nhuyễn với sức mạnh và tính thực dụng. Bàn thắng mở tỷ số của Pedro là ví dụ điển hình. Đường chuyền dài từ phần sân nhà của Pique được Ibrahimovic tiếp nối bằng một cú đánh gót cực kỳ tinh tế, loại cả hàng phòng ngự của đội khách để Pedro băng xuống dứt điểm.

Bàn thắng thứ 3 thì là một sự sắp đặt hoàn hảo khi cú đá phạt gián tiếp của Pedro không nhắm vào một cái đầu nào trong đám đông, mà được mở rộng ra cho Busquet bất thần từ ngoài băng vào dùng đầu căng ngang qua khung thành, tạo điều kiện cho Henry lập công (bàn đầu tiên trong mùa này).

Chiến thắng giải tỏa

7: Messi đã chấm dứt một tháng tịt ngòi bằng quả phạt đền thành công trong hiệp 2, để san bằng thành tích ghi bàn của Ibra ở bảng xếp hạng Pichichi với 7 bàn.

8: Với cú đúp ở trận này, Pedro đã ghi được 8 bàn từ đầu mùa. Điều đặc biệt là anh đã ghi được bàn ở tất cả các giải đấu mà mình tham gia: Siêu Cúp TBN (1), Siêu Cúp châu Âu (1), Cúp Nhà Vua (2), Champions League (1), Liga (3). Tính tủng bình, cứu 103 phút, Pedro lại ghi được 1 bàn.

Như vậy, chiến thắng trước Mallorca cho thấy Barca luôn luôn có những phương án dự phòng hữu hiệu, và dù có bị dồn vào đường cùng ở Champions League thì họ vẫn có đủ tự tin để thoát hiểm. Nó không chỉ thể hiện qua việc cậu em Pedro luôn ghi bàn mỗi lần được thế chân các đàn anh (đã ghi 8 bàn từ đầu mùa) mà còn qua các tình huống dẫn đến bàn thắng như đã nói trên.

Không những thế, chiến thắng trước Mallorca còn mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn cho cả đội, cũng như cá nhân Henry. Trong trận hòa 0-0 với Rubin Kazan, tiền đạo người Pháp đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi liên tiếp bỏ lỡ tới 2 cơ hội ở cuối trận. Nếu là một HLV khác, có lẽ ông ta đã để Henry ngồi dự bị trận này hòng tránh gây sức ép đối với anh. Nhưng Pep lại có cách giải quyết khác, là giải tỏa sức ép bằng cách đương đầu với sức ép. Việc Pep cất “bộ ba chú lùn” có lẽ cùng nằm trong chiến lược ấy.

Không có những người mớm bóng, vẽ vời như mọi khi, Henry hẳn sẽ vất vả hơn khi muốn tìm đường vào khung thành đối phương. Nhưng một cầu thủ đẳng cấp thì phải tự biết làm thế nào để vượt qua khó khăn. Và một khi Henry đã giải tỏa được sức ép thì hẳn sẽ rất khó để buộc anh im tiếng. Tương tự, một khi Barca đã biết cách thắng mà không cần kiểm soát nhiều bóng thì cũng khó lòng ngăn họ đi tới đích. Nghĩa là, họ đã sẵn sàng cho cuộc quyết đấu với Inter, sau hơn 2 tuần nữa.
 

Ibra nghỉ 1 tuần

Một tin không mấy vui vẻ cho Barcelona: tiền đạo trụ cột Zlatan Ibrahimovic sẽ phải nghỉ từ 5 đến 7 ngày sau khi dính chấn thương bắp đùi trái ở trận thắng Mallorca 4-2. Ở cuối trận, chân sút người Thụy Điển đã bị Josemi đốn ngã trong vòng cấm địa và mang về quả sút phạt đền cho đội chủ nhà (Messi đá thành công). Mặc dù Ibra vẫn thi đấu hết trận, song các bác sĩ cho biết anh chỉ có thể ra sân sau chừng 1 tuần nữa.

Cũng may, giữa tuần này, Barcelona chỉ phải tiếp Cultural Leonesa, đội bóng đã thua họ 0-2 ở lượt đi vòng 4 Cúp nhà Vua TBN. Còn cuối tuần, La Liga nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, nên mất mát này cũng không có gì là đáng kể. Ibra hoàn toàn có thể trở lại khi Barcelona đến làm khách trên sân Bilbao vào ngày 22/11 tới.

Cột mốc mới của Xavi

Vào sân thay Sergio Busquets ở trận thắng Mallorca 4-2, tiền vệ Xavi Hernandez đã chinh phục một cột mốc mới: trở thành cầu thủ Barca chơi nhiều thứ nhì ở Liga với 328 trận đấu. Tiền vệ 29 tuổi này đã vượt qua thành tích của Carles Rexach (327), bỏ xa Guillermo Amor (311) và Carles Puyol (308). Kỷ lục hiện tại thuộc về huyền thoại Migueli, hậu vệ của Barca trong giai đoạn 1973-1989, với 391 trận đấu. Với việc còn thi đấu cho Barcelona đến năm 2014, Xavi hoàn toàn có thể vượt qua Migueli để sở hữu riêng kỷ lục này.

Hồi tháng Hai năm nay, Xavi đã vượt qua Carles Rexach để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ nhì cho Barca với 453 trận. Hiện tại, ở mùa giải thứ 12 khoác áo đội bóng xứ Catalan (không kể Barca B), Xavi đã thi đấu tổng cộng 491 trận trên mọi đấu trường (ghi 47 bàn). Kỷ lục hiện tại vẫn thuộc về Migueli với 548 trận.

Barca mua Rooney với giá 95 triệu?

Tờ lá cái News of the World của Anh vừa gây sốc bằng thông tin Barca đang theo đuổi Rooney của M.U và sẵn sàng trả 85 triệu bảng (95 triệu euro) để có được chân sút này. Theo NOTW thì quyết định cuối cùng thuộc về Rooney, còn cầu thủ này thì luôn bày tỏ ước muốn gắn bó lâu dài với M.U. Hiện Barca cũng đang theo đuổi 2 cầu thủ ở Premier League, với các mục tiêu thực tế hơn là Mascherano của Liverpool và Robinho của Man City.

T.C

 
H.NHẬT
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Đáng mừng là Henry đã ghi bàn. Bàn đầu tiên cho mùa bóng. Đáng buồn là hàng phòng ngự của Barca lại chơi chủ quan trong những phút cuối. Họ không nhớ mùa 06-07 phải nhìn Real đăng quang vì những bàn thua ở phút cuối?
HoKhacHuy  (huyhk@yahoo.com) (09:43 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.